Man City thua trận đầu tiên mùa này: Khi Haaland câm lặng

18/10/2022 14:25 GMT+7 | Man City

Trận gặp Liverpool mới là lần thứ hai kể từ đầu mùa Erling Haaland im tiếng trong một trận đấu Premier League. Nhưng lần im tiếng này mang đến hậu quả tai hại hơn nhiều: Man City nhận thất bại đầu tiên mùa này và bị Arsenal bỏ xa 4 điểm.

BLV Quang Huy: Liverpool vẫn chưa thể trở lại

BLV Quang Huy: Liverpool vẫn chưa thể trở lại

Chiến thắng trước Man City mang lại nhiều xúc cảm tuyệt vời cho Liverpool, nhưng thắng lợi này vẫn chưa phải bước ngoặt đủ để cho họ bật ngược trở lại.

 

Các cầu thủ, HLV Pep Guardiola và CĐV Man City vẫn chưa thôi ấm ức về bàn thắng bị tước bỏ của Phil Foden khi VAR giúp trọng tài xác nhận tình huống phạm lỗi của Haaland với Fabinho. Liệu việc đổ lỗi cho trọng tài có làm nhẹ đi cảm giác đau đớn của một thất bại trước đối thủ từng được kỳ vọng là đối trọng trong cuộc đua vô địch mùa này nhưng giờ đang sa cơ ở giữa bảng xếp hạng? Câu trả lời là không.

Haaland vẫn là con người, không phải quái vật

Có một sự thật không cần bất cứ công nghệ nào minh họa: Man City bắt đầu kỳ vọng nhiều vào những bàn thắng của Haaland mùa này. Không sai, bởi anh đã ghi đến gần một nửa tổng số bàn thắng của nhà ĐKVĐ Premier League mùa này (33 bàn). Chuỗi 9 trận bất bại trước đó chắc chắn không tồn tại nếu thiếu dấu giày của chân sút người Na Uy. 15 bàn thắng là con số vượt xa mong đợi về khởi đầu mùa giải cho Haaland, chân sút được HLV Guardiola mang về để giải quyết bài toán trung phong vốn đã gây nhức đầu mùa trước khi không ai đủ sức lấp đầy khoảng trống Sergio Aguero để lại.

Haaland bước vào trận gặp Liverpool với kỳ vọng sẽ bắt kịp thành tích ghi bàn trong 11 trận đấu liên tiếp của Jamie Vardy trong màu áo Leicester mùa 2015-16, mùa bóng đội chủ sân King Power đã tạo ra câu chuyện cổ tích khó tin ở Premier League. Rốt cuộc, cột mốc số trận ghi bàn liên tiếp của Haaland đã dừng lại ở con số 7. Tiền đạo người Na Uy câm lặng trước vòng vây của bộ đôi trung vệ thân quen Virgil van Dijk-Joe Gomez. Vô hiệu hóa sức mạnh của Haaland không hề là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ trung vệ nào, nhưng bộ đôi này đã trải qua một trận đấu không mắc bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, khiến tiền đạo sinh năm 2000 cảm nhận nỗi bất lực khi không thể tìm được con đường thuận lợi nhất đến khung thành Alisson.

Đó là một sự đối lập hoàn toàn so với cảm giác thoải mái ở một trận đấu lớn khác hồi đầu tháng, trận derby Manchester. Trận đấu ấy chứng kiến Haaland hành hạ bộ đôi trung vệ Martinez-Varane ra sao trước khi nhắc đến cú hat-trick vào lưới De Gea. Sự xuất sắc của hàng thủ Liverpool mang đến kết luận: Haaland thật ra vẫn là một con người, một tiền đạo có lúc thăng lúc trầm, chứ không phải một con quái vật được gửi đến Premier League để khủng bố các hàng thủ. Brighton, Leicester, những đối thủ tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola, chắc chắn đã nhận được đoạn video quý giá từ màn trình diễn của đội chủ sân Anfield để giảm bớt nỗi lo phải ứng phó với quái vật Haaland ra sao.

Chú thích ảnh
Trong trận đấu thứ hai tịt ngòi của Haaland, Man City đã bị chấm dứt mạch trận bất bại trên sân Anfield của Liverpool

 

Guardiola không lường trước được Liverpool

Kể cả khi có tịt ngòi trước Liverpool, Haaland không xứng đáng phải đón nhận những lời chê trách, bởi chẳng có một tiền đạo nào toàn mỹ đến mức không từng trải qua những trận đấu như bóng mờ trên sân. Điều đáng trách cứ ở thầy trò Guardiola là họ đã không lường trước sức mạnh của Liverpool khi đang trong thế gần đến đường cùng.

Họ đã không thắng bất cứ trận đấu nào ở Premier League kể từ trận thắng Newcastle 2-1 ngày 1/9. 6 trận trước đó trên tất cả các đấu trường, thầy trò Klopp để lọt lưới đến 12 bàn và chỉ giữ sạch lưới đúng một trận. Điều này phần nào tạo ra những ngộ nhận cho Man City về sức mạnh thật sự của Liverpool. Nhà ĐKVĐ Premier League đã phải trả giá khi Haaland bị lu mờ, còn Mohamed Salah nhắc tất cả về đẳng cấp của mình chưa bị phai mờ theo thời gian bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận thua Liverpool khiến Man City bất lực nhìn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal nới rộng lên 4 điểm. Đó chắc chắn không phải kịch bản thân quen của đội chủ sân Etihad vốn luôn mặc định vị trí dẫn đầu là của riêng mình và các đối thủ phải làm nhiệm vụ của những kẻ bám đuổi. Mùa giải mới đi qua 10 vòng, thất bại đầu tiên mùa này lại là cách đánh thức tốt nhất những đôi chân màu xanh thành Manchester vốn chưa phải đối mặt với khó khăn từ đầu mùa đến giờ. Một nhà vô địch Premier League cần biết vượt mình trong gian khó, trong một mùa giải lịch đấu dày đặc và nhân sự hoàn toàn có thể bị xáo trộn bởi những chấn thương và thẻ phạt.

Tất cả chờ đợi câu trả lời của thầy trò Guardiola ở trận đấu gặp Brighton vào cuối tuần này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm