Man City thua trận: Bao giờ "thiếu gia" mới lớn?

30/08/2010 17:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

HTML clipboard

(TT&VH Online) -  Sau một trận thắng tưng bừng trước Liverpool, không ít người đã tin Man City sẵn sàng cho một cuộc chinh phục. Nhưng rồi chỉ một tuần sau, cú ngã bất thường tại The Light lại cho thấy sẽ còn lâu nữa, đội bóng lắm tiền của Mancini mới được xếp vào hàng "đại gia".

Dù đã thay đổi rất nhiều chỉ sau 3 tháng hè nhưng Man City vẫn vậy, luôn chơi tưng bừng mỗi khi đá trên sân nhà nhưng rồi vẫn "chết" rất bình thường khi đá trên sân khách. Premier League mới bắt đầu được 3 vòng đấu và hai chuyến đi xa nhà của "Citienz" chỉ để lại những nỗi thất vọng. Ở trận đầu tiên, Man City đã may mắn không để thua trước Tottenham bởi tại White Hart Lane hôm đó "người hùng" Joe Hart đã chơi quá xuất sắc. Hình ảnh nhạt nhòa đó tiếp tục lại được tái hiện ở trận đấu đêm qua khi chuyến làm khách tại sân The Light bỗng chốc trở thành cơn ác mộng.

Man City đã biết đến mùi thất bại - Ảnh Getty

Chứng kiến Man City chơi bóng, thật khó để có thể nhận ra đây là đội bóng đã từng đè bẹp Liverpool tới 3 bàn không gỡ ở trận đấu cách đó một tuần. Hàng công của "Citizens" đã chơi một trong những trận đấu kém cỏi mà pha bỏ lỡ trong thế đối mặt với khung thành bỏ trống của Tevez là một trong những ví dụ điển hình nhất. Tuyến giữa với sự có mặt của bộ ba De Jong, Barry và Yaya Toure mới tuần trước còn khuất phục các tiền vệ của Liverpool nay bỗng trở nên tầm thường, dù cho bên kia chiến tuyến những Mohamady, Henderson hay Cattermole còn kém xa họ về thương hiệu lẫn giá trị chuyển nhượng.

Sự tầm thường còn đến ngay cả cách cầm quân của Mancini khi chiến lược gia người Italia đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra được sự sáng tạo về mặt lối chơi trong bối cảnh Man City cần phải có sự đột biến. Mãi đến khi nhận ra cần phải có sự thay đổi, ông quyết định tung Adebayor vào đã quá muộn. Song sự tự tin có được trước đó giúp Sunderland đủ sức để chống đỡ những pha hãm thành liên tục trong những phút cuối của đội khách. Thành công trong phòng ngự, "Mèo đen" đã tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để đưa ra "nhát kiếm ác hiểm" đúng vào thời khắc quyết định. Richards, như một kẻ nghiệp dư khi không biết làm thế nào để cản phá Bent trong tình huống mà anh vẫn là người có lợi thế hơn. Để rồi giải pháp sau đó là một pha phạm lỗi quá thô trong vòng cấm. Một chân sút dày dạn như Bent tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để buộc Man City tiếp tục bị ám ảnh bởi những nỗi đau sân khách.

* Nghịch lý đồng tiền

132 triệu bảng đã bỏ ra chỉ sau một mùa hè. Đổi lại, Man City đã có được những cầu thủ ưu tú nhất (theo đánh giá của Mancini). Nhưng cả 3 trận đấu đã qua, không một ai trong số những "tân binh triệu bảng" của Man City để lại dấu ấn đậm nét. Yaya Toure với mức lương "khủng" 220.000 bảng/ tuần đã chơi tốt trong trận đấu với Liverpool nhưng ở trận đấu trước đó với Tottenham, tiền vệ người  Bờ Biển Ngà đã gây thất vọng và trong trận đấu đêm qua, Y. Toure tiếp tục không thể hiện được mình. Milner sau trận đầu ra mắt thành công cũng có một trận đấu hoàn toàn kém cỏi và khiến người ta nghi ngờ những tín hiệu tích cực từ chiến thắng trước Liverpool liệu có phải chỉ là những phút thăng hoa nhất thời.

Điều đáng nói hơn, trong cả 3 trận đấu vừa qua, những người chơi hay nhất bên phía Man City lại chính là những cầu thủ ít tên tuổi nhất, nhận những mức lương thấp nhất trong số dàn sao của "Citizens". Joe Hart, người vừa được đề nghị tăng lương lên mức 70.000 bảng/ tuần (con số này kỉ lục với cá nhân anh, song lại chưa bằng 1/3 người cao nhất là Toure) cho thấy chính anh mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Man City. Nếu không có Hart, đội bóng của Mancini đã có thể thua nhiều hơn con số 1. Một cái tên nữa cũng cần nhắc tới là Adam Johnson, cũng là một trong số những cầu thủ nhận lương thấp nhất, lại chính là cầu thủ chơi ổn định nhất.

Nhìn từ Joe Hart, từ Johnson mới thấy ái ngại cho Mancini. Để có được một lực lượng mạnh nhất, ông đã không ngần ngại sử dụng túi tiền không đáy của các ông chủ người Ả-rập để đưa về những cầu thủ mà cá nhân HLV này cho là cần thiết. Nhưng đến lúc này, Silva chỉ được sử dụng cả trận duy nhất một lần khi Man City làm khách của Tottenham (trận gặp Sunderland vào sân cuối hiệp hai). Kolarov cũng chỉ được đá 45 phút vỏn vẹn trong trận đấu đó. Balotelli và Boateng còn chưa đá một phút nào ở sân chơi Premier League. Chỉ có Yaya Toure và Milner là được tin dùng hơn cả, song cả hai cầu thủ này vẫn chưa mang tới những sự kì vọng.

Mùa trước, Man City cũng mua rất nhiều, nhưng rồi lại chẳng sử dụng được bao nhiêu. Những "món hàng hớ" mang tên Cruz, Robinho vẫn còn đó và nó sẽ còn dày thêm nữa nếu chính sách chuyển nhượng của Mancini năm nay lại thất bại. Có tiền người ta có thể mua được tất cả nhưng riêng thành công thì còn phải xét. Vẫn còn rất nhiều thời gian để Mancini buộc phải chứng minh...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm