Man City - Liverpool 3-0: "Thiếu gia" khẳng định sức mạnh

24/08/2010 07:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trái với nhận định của nhiều chuyên gia, Man City đã chơi một trận đấu ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Liverpool.

Không như những gì mà người hâm mộ kỳ vọng, tiền đạo Mario Balotelli đã không được HLV Mancini sử dụng từ đầu. Tuy nhiên, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao ngay khi trọng tài chính nổi hồi còi coi khai trận. Trong những phút đầu tiên, Liverpool là đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn và chơi ép sân đội chủ nhà. Những pha đi bóng của Jovanovic ở cánh trái đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Man "xanh".

Milner (trái) đã có trận ra mắt màu áo mới - Ảnh Reuters

Phút 13, tỷ số bất ngờ được mở cho Man City từ một pha phối hợp nhóm nhanh. Xuất phát từ pha chọc khe của A. Johson cho Milner, cầu thủ có trận đấu đầu tiên trong màu "The Citizens", đã chuyền ngược lại để Barry băng vào đệm lòng tung lưới Reina mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đúng với phong cách của đội bóng được dẫn dắt bởi một vị HLV tới từ Italia, Man City không vội vàng đẩy cao đội hình sau khi có được bàn thắng mở tỷ số. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá thấp và thường chỉ bố trí Tevez, hoặc hai cầu thủ đá cánh là Milner hoặc A. Johnson chốt trực bên phần sân đối phương. Trong khi đó, bộ ba tiền vệ là Yaya, De Jong và Barry kiểm soát tuyến giữa khá tốt, cũng như đánh chặn thành công các đường lên bóng của Liverpool.

Dù thi đấu với sơ đồ có hai tiền đạo là N'Gog và Torres song các đợt lên bóng của Liverpool thường tỏ ra khá bế tắc. Những đường lên bóng ở hai biên của Liverpool thường không mang lại hiệu quả khi các cầu thủ Man City phòng ngự có tổ chức và rất kín kẽ. Quá ham tấn công, Liverpool suýt chút nữa phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 38, A.Johnson đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi ngoặt vào trong vòng cấm địa và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tiếc cho cựu cầu thủ của Middleborough là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ giải lao, tốc độ của trận đấu vẫn chưa được đẩy lên cao do Man City duy trì một lối đá thận trọng nhằm cố gắng phát huy các đợt phản công nhanh. Chiến thuật này của Man City đã phát huy hiệu quả khá tốt. Từ quả phạt góc mà A.Johnson kiếm được trong một pha phản công nhanh, Man City đã có bàn thắng thứ hai. Sau khi M. Richards bật cao đánh đầu, Tevez đã xuất hiệp kịp thời ngay trước Reina rồi quay người sút nối tung lưới Liverpool nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng thứ hai của Man City đã khiến Liverpool chơi quyết tâm hơn. Phút 57, tỷ số tưởng như đã được rút ngắn cho đội khách song Hart đã liên tiếp cứu thua cho đội nhà. Sau cú sút xa chạm cột dọc của Gerrard, N'Gog rồi Torres băng vào đệm bóng từ cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn của Man City.

Vẫn với chiến thuật phòng ngự phản công Man City lại có thêm một bàn thắng. Xuất phát từ pha đi bóng lắt léo của A.Johnson bên cánh phải, trung vệ Skrtel đã phạm lỗi với cầu thủ của đội chủ nhà trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trong tình huống quay chậm, dường như chân của Skrtel chưa chạm vào A.Johnson, người đã chủ động ngã ngay khi trung vệ của Liverpool xoạc bóng. Trên chấm phạt 11m, Tevez đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Dù đã rất cố gắng song Liverpool không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Joe Hart trong những phút còn lại của trận đấu. Trận thua này sẽ giúp HLV Hogdson nhận ra những điểm cần khắc phục trong lối chơi của Liverpool. Đội bóng tới từ thành phố cảng hiện không còn duy trì được một lối chơi phòng ngự kết hợp tấn công hợp lý như dưới thời chiến lược gia Rafael Benitez. Ngoài ra, Liverpool cũng thiếu các tiền vệ cánh có tốc độ tốt, những cầu thủ có khả năng gây đột biến và gia tăng sức ép trong thế trận cần phải dâng cao đội hình tấn công.

Về phía đội chủ nhà, chiến thắng 3-0 này rõ ràng là "món quà" không thể ngọt ngào hơn với Sheikh Mansour, ông chủ của Man City, người đã có mặt trên sân City of Manchester để chứng kiến trận đấu đầu tiên của thầy trò Mancini trên sân. Chiến thắng trước Liverpool không chỉ giúp Man City có được ba điểm mà chắc chắn, đội bóng của thành phố Manchester sẽ tự tin hơn rất nhiều sau trận đấu này.

* Cầu thủ ghi bàn: Barry 13', Tevez 52', 68'.
* Đội hình ra sân:
+ Man City: Hart; Richards, Toure, Kompany, Lescott; Yaya (Zabaleta 85'), De Jong, Barry; Johnson, Tevez (Jo 85'), Milner.

+ Liverpool: Reina; Johnson, Skrtel, Carragher, Agger; Jovanovic (Pacheco 86'), Gerrard, Lucas, Kuyt; Torres (Babel 78'), Ngog.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm