Man City lại hòa trên sân khách: Mệt quá rồi!

25/03/2012 07:30 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Trận đấu căng thẳng với Chelsea hồi giữa tuần đã ảnh hưởng rất nhiều tới nền tảng thể lực của Man City, khiến đội bóng này bị Stoke cầm hòa 1-1.

Có đà tâm lý là trận ngược dòng trước Chelsea hồi giữa tuần song những phân tích của các chuyên gia về quãng thời gian nghỉ không đủ để các cầu thủ Man City kịp hồi phục thể lực cho chuyến làm khách trên sân của Stoke đã tỏ ra chính xác. Nhập cuộc với đội hình gồm những ngôi sao tốt nhất vào lúc này nhưng những bước chạy của các cầu thủ Man City tỏ ra khá mệt mỏi và nặng nhọc. Cả 45 phút đầu tiên, Man City không tìm được đường vào khung thành đối phương phần nhiều là do họ chạy chưa đủ nhanh để có thể tạo ra đột biến và làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Việc HLV Mancini bố trí Zabaleta trận này đá hậu vệ cánh đã làm giảm đi sức mạnh tấn công cho Man City. Nếu so với Kolarov và Clichy, hậu vệ người Argentina chơi chắc chắn hơn nhưng trong một thế trận mà Stoke sẵn sàng lui về cố thủ, đáng lẽ chiến lược gia người Italia cần thêm chút mạo hiểm hơn.


Sự thất vọng của các cầu thủ Man City - Ảnh Getty

Trái ngược với cách thi đấu uể oải của đội khách, Stoke lại chơi một trận đấu rất hợp lý về mặt chiến thuật. Dưới bàn tay của HLV Tony Pulis, những cầu thủ “bóng đá bầu dục” của Stoke đã thi đấu bám vị trí và giữ cự ly tốt hơn. Các hậu vệ chủ nhà chơi khá tiểu xảo và không ngần ngại phạm lỗi chiến thuật, trong khi tuyến tiền vệ đảm bảo cự ly cực tốt trong việc bao vây các tiền vệ sáng tạo của đối phương. Kết quả của một chiến thuật hợp lý, xuất phát từ tâm lý tự tin và thi đấu chủ động, chính là cú sút mở tỷ số tuyệt đẹp của Peter Crouch. Nhận bóng của Pennant, cựu cầu thủ của Liverpool đã đỡ bóng nửa nẩy rồi có một cú vô-lê có thể gọi là bước ngoặt của mùa giải năm nay nếu Man United bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Sau bàn thua, Man City vẫn chơi thiếu nét vì thực chất, khi đội bóng không có được thể lực đảm bảo, dù đá có cố gắng đến mấy cũng khó có thể tạo ra được đột biến vì các đôi chân đã rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tuy nhiên, may cho Man City khi đội bóng này vẫn còn Yaya Toure, cầu thủ đã mang về những hy vọng cho đội nhà bằng một cú nã đại bác cực mạnh, san hòa tỷ số 1-1. Tưởng như bàn san hòa sẽ giúp các cầu thủ Man City chơi vùng lên trong những phút cuối, đặc biệt là khi họ có sự xuất hiện của Tevez trên sân, song một lần nữa, sự mệt mỏi đã làm cho những bước chạy của các cầu thủ khách không còn linh hoạt như mọi khi.

Hòa trên sân của Stoke, Man City tạm thời giành được ngôi đầu bảng từ Man United khi hai đội có cùng số điểm 70 nhưng Man City có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn. Song với việc thi đấu hơn Man United một trận, Man City đang đứng trước nguy cơ bị đối phương bỏ cách ba điểm nếu nhà ĐKVĐ giành chiến thắng khi tiếp đón Fulham trên sân nhà Old Trafford vào đêm thứ Hai tới.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm