Stoke 1-1 Man City: Ngôi đầu trong lo âu

25/03/2012 00:12 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Hòa trên sân Stoke, Man City đã tạm thời lấy được ngồi đầu nhưng hiện đội bóng của HLV Roberto Mancini đã thi đấu nhiều hơn Man United một trận.

Đội hình ra sân:

+ Stoke: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson, Jerome, Whelan, Whitehead, Etherington, Walters, Crouch;

+ Man City: Hart, Zabaleta, Richards, Toure, Clichy, Toure Yaya, Barry, Silva, Balotelli, Nasri, Dzeko,

Sau khi tỏa sáng trong trận đấu với Chelsea hồi giữa tuần, tiền vệ Nasri tiếp tục có tên trong danh sách ra sân của Man City song tiền đạo Tevez chỉ có tên trong danh sách dự bị. Ngoài ra, Man City trận này cũng không có sự phục vụ của Aguero, thay vào đó Balotelli và Dezko sẽ đảm nhận nhiệm vụ trên hàng công.


Balotelli được "chăm sóc" khá kỹ - Ảnh Getty

Có thể nói chỉ vài ngày sau trận đấu với Chelsea, việc Man City phải tới làm khách trên sân của Stoke sẽ là một thử thách không dễ giải quyết với các học trò của HLV Mancini khi Stoke chơi rất "bướng" trên sân nhà mùa này. Ngoài Stoke và Chelsea, Man City sẽ còn phải gặp Arsenal, đối thủ khó chơi cuối cùng của đội bóng này trước trận derby thành Manchester.

Trọng tài bắt trận đấu này sẽ là Howard Webb, người đã đưa ra quyết định hủy trận Tottenham và Bolton hồi cuối tuần trước ở Cúp FA sau pha đột quỵ của Fabrice Muamba trên sân.

Trận đấu đã diễn ra được năm phút song chưa có được tình huống nào nguy hiểm do hai đội tạo ra. Trong khi Stoke vẫn nhập cuộc với sự chủ động quen thuộc thì Man City lại đang thận trọng triển khai lối chơi trước những pha ép sân của Stoke.

Phút thứ 10: Nếu Hart không kịp bay người ôm gọn trái bóng từ đường tạt của Walter, có lẽ Man City đã thủng lưới khi Crouch đã chọn sẵn vị trí để dứt điểm vào khung thành trống.

Phút thứ 12: CƠ HỘI! Crouch đánh đầu kiến tạo cho Jerome dứt điểm. Song ở tư thế không bị ai kèm, cầu thủ của Stoke lại chọn phương án bắt volley nên tình huống đã trôi qua khá đáng tiếc.

Phút thứ 16: Trận đấu bị gián đoạn vài phút sau tình huống vào bóng nguy hiểm của Barry đối với Whelan. Đây là một tình huống cầu thủ của Man City có thẻ phải nhận thẻ đỏ song trọng tài đã không theo kịp tình huống này.

Trên sân, các cầu thủ chủ nhà đang chơi rất tập trung khi tuyến tiền vệ lùi rất sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự mỗi khi Man City dâng cao tấn công. Không những vậy, các cầu thủ Stoke cũng sẵn sàng phá bóng an toàn cả trong những trường hợp họ có thể phát động thành các đường phản công nhanh.

Phút thứ 25: Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn vì các tình huống nằm sân của cầu thủ hai đội. Lần này, người nằm sân là David Silva sau pha va chạm với Whitehead. Bên ngoài sân, HLV Mancini đã phản ứng với các trọng tài khi cho rằng cầu thủ của Stoke đã dùng tiểu xảo trong tình huống này.

Chứng kiến lối chơi thiếu sức sống của đội nhà khi những "ngòi nổ" Nasri và David Silva được "chăm sóc" rất kỹ, HLV Mancini đã yêu cầu Tevez ra khởi động ngoài đường biên.

Phút thứ 29: Thêm một tình huống HLV Mancini nhảy ra phàn nàn với trọng tài bàn sau khi Shawcross phạm lỗi với Balotelli.

Phút thứ 32: CƠ HỘI! Từ đường tạt bóng của Clichy, Dzeko đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Song cú đánh đầu trong tư thế thoải mái của cầu thủ người Bosnia đã vọt xà.

Man City vẫn đang rất bế tắc trong việc phát triển tấn công khi các vị trí của Stoke giữ cự ly khá tốt. Các cầu thủ chủ nhà thường không vội vàng lao vào tranh chấp với đối phương mà thường đợi khi nào phía Man City vào gần khu vực cấm địa, lúc khoảng trống bị thu hẹp lại, họ mới ập vào để tranh giành bóng.

Phút thứ 37: Một tình huống hiếm hoi tuyến phòng ngự Stoke để lộ khoảng trống nhưng thay vì băng lên dứt điểm, Zabaleta lại chọn giải pháp căng ngang quá cầu toàn.

Phút thứ 38: Barry đã phải nhận một thẻ vàng sau tình huống truy cản cầu thủ đối phương.

Phút thứ 41: Từ một tình huống đá phạt góc, Walters băng vào đánh đầu cắt mặt. Bóng đi ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Hart nhưng may cho Man City, Zabaleta đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tỷ số này phản ánh đúng thế trận trên sân khi Man City, dù cầm nhiều bóng hơn nhưng lại bế tắc trong thế trận tấn công. Các cầu thủ chủ lực của đội khách đã chơi 45 phút mờ nhạt, trong khi đó, nếu may mắn hơn, như trong tình huống ở phút 41, Stoke đã có thể có bàn vươn lên dẫn trước.


David Silva chơi mờ nhạt - Ảnh Reuters

Phút thứ 47: CƠ HỘI! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Dzeko phá bẫy việt vị rồi đỡ bóng gọn gẽ song trong pha đối mặt với Begovic, chân sút này đã không chiến thắng được người đồng hương.

Phút thứ 48: David Silva thử vận may bằng một cú sút xa song bóng đi thiếu lực.

Phút thứ 51: Stoke thay Jerome bằng Pennat. Điều này cho thấy Stoke cũng hướng đến một chiến thắng, vốn có thể xuất phát từ những pha lên cánh của cặp Pennat và Etherington.

Phút thứ 56: Hai cầu thủ Man City đã "đo ván" trên sân sau pha va chạm. Trong một tình huống bóng bổng, cả Zabaleta và Richards đã không để ý thấy nhau nên đã lao vào khá mạnh.

Phút thứ 60: SIÊU PHẨM! Nhận đường chuyền của người đồng đội mới vào sân Pennat, Crouch xử lý bóng đơn giản và ngay khi trái bóng vẫn còn chưa chạm đất, tiền đạo này quyết định bắt volley từ cự ly 21m. Cú sút của Crouch trông qua khá vu vơ nhưng lại có quỹ đạo bay hết sức khó chịu. Dù đã bay người nhưng Hart vẫn không thể cản phá.

Bàn thắng của Crouch đã làm nổ tung các khán đài sân Britaina và có lẽ, không chỉ có cổ động viên Stoke mà cổ động viên của Man United cũng đang ăn mừng sau siêu phẩm quá đẹp của tiền đạo người Anh,

Phút thứ 65: Man City đã có sự thay đổi người sau bàn thua khi Adam Johnson vào thay cho David Silva.

Bàn thua đang làm ảnh hướng tới tâm lý của các cầu thủ khách, Sự vội vàng đã xuất hiện và với Mario Balotelli, cầu thủ đã trở thành mục tiêu nhắm tới của không ít cầu thủ chủ nhà, đã có vài pha bóng nóng giận không hợp lý trên sân.

Bên ngoài sân, những ai yêu mến Man City vẫn đang dõi theo các bước chạy khởi động của Carlos Tevez. Không biết tới khi nào, HLV Mancini mới sử dụng cầu thủ được coi là vị cứu tinh của Man City vào lúc này?.

Phút thứ 74: Tevez cuối cùng cũng được cho vào sân thay cho Barry.

Lúc này, sự tự tin đang được các cầu thủ Stoke thể hiện khá rõ nét trong lối chơi khi các cầu thủ chủ nhà không ngần ngại ban bật ở phần sân nhà, thay vì phá mạnh lên như trong hiệp 1. Liệu Tevez có tỏa sáng giúp đội nhà tránh mất điểm như trong trận đấu với Chelsea, hãy cùng chờ xem.

Phút thứ 76: BÀN THẮNG! Chưa cần tới Tevez lên tiếng, Yaya Toure đã mang về bàn san hòa cho đội nhà bằng một cú nã đại bác từ cự ly khoảng 37m. Cựu cầu thủ của Barcelona đã tung ra một cú nã đại bác quen thuộc, bóng đập đầu một hậu vệ Stoke đổi hướng nên thủ môn Begovic đã không thể chủ động trong tình huống này.

Phút thứ 78: Wilson Palacios đã được đưa vào sân để gia cố tuyến giữa cho Stoke.

Phút thứ 83: PENALTY???. Palacios cho rằng bóng từ pha đánh đầu của anh đã chạm tay Adam Johson song trọng tài Webb chỉ cho đội chủ nhà hưởng quả phạt góc.

Những phút cuối diễn ra khá căng thẳng. Trong khi Stoke thoải mái tổ chức tấn công thì Man City, tâm lý của các cầu thủ khách vẫn có gì đó bị đè nặng dù Yaya Toure đã gỡ hòa

Phút thứ 90: CƠ HỘI! Palacios đã có cơ hội lập công khi cú sửa bóng của cầu thủ này đã đi hơi cao so với khung thành của Hart.

Phút thứ 92: Crouch rời sân để nhường vị trí cho Kewny Jones.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Anh Hiển

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm