Bóng đá Anh

Man City nhọc nhằn thắng Bournemouth: Maresca vẫn cần một Rodri mới

25/08/2026 15:39 GMT+7 Google News

Man City mở màn Premier League 2026/27 bằng chiến thắng 2-1 trước Bournemouth, nhưng tỷ số đó không phản ánh đầy đủ những khó khăn mà đội bóng của Enzo Maresca trải qua tại Etihad.

Việc Maresca phải kéo một trung vệ như Guehi lên đá tiền vệ trung tâm là chi tiết khó có thể bỏ qua. Nó vừa cho thấy sự linh hoạt của HLV người Italy, vừa phản ánh khoảng trống nhân sự mà Man City vẫn chưa giải quyết triệt để.

Khi Guehi phải "đóng thế" Rodri

Trong trận đấu đầu tiên tại Premier League trên cương vị HLV Man City, Maresca gây bất ngờ khi bố trí Marc Guehi đá ở trung tâm hàng tiền vệ bên cạnh tân binh Elliot Anderson. Đây vốn không phải vị trí sở trường của Guehi, nhưng Maresca cho biết ý tưởng này đã được thử nghiệm trong các buổi tập trước trận đấu.

Quyết định ấy càng đáng chú ý khi Man City bước vào mùa giải với một tuyến giữa có nhiều thay đổi. Rodri không còn là phương án có thể dựa vào, trong khi Tijjani Reijnders và Bernardo Silva cũng đã rời đội. Nico Gonzalez được cho là chuẩn bị ra đi, còn Man City vẫn chờ sự bổ sung của Ayyoub Bouaddi.

Rodri để lại một khoảng trống đặc biệt lớn. Vấn đề không đơn giản nằm ở số đường chuyền hay khả năng tranh chấp của một tiền vệ phòng ngự. Trong hệ thống kiểm soát bóng của Man City, tiền vệ người Tây Ban Nha từng đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ: Nhận bóng từ hàng thủ, điều tiết nhịp độ, che chắn trước các trung vệ và giúp đội bóng duy trì cấu trúc sau khi mất bóng.

Vì thế, việc Guehi được kéo vào giữa sân trước Bournemouth mang tính tình thế nhiều hơn một thử nghiệm chiến thuật đơn thuần. Man City có thể sử dụng một cầu thủ đa năng để giải quyết từng trận đấu, nhưng khó có thể xem đây là phương án lý tưởng cho cả mùa giải. Rõ ràng Maresca vẫn cần một "Rodri mới" và cần thêm những sự bổ sung trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Nhìn vào trận đấu với Bournemouth, nhận định này càng có cơ sở.

Man City gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu vực trung tâm và không tạo được sức ép liên tục như kỳ vọng. Bournemouth chơi tự tin, khai thác khoảng trống và nhiều thời điểm khiến đội chủ nhà mất quyền kiểm soát trận đấu.

Man City nhọc nhằn thắng Bournemouth: Maresca vẫn cần một Rodri mới - Ảnh 1.

HLV Maresca vẫn cần một tiền vệ mới có thể thay thế Rodri

Cherki không thể che hết vấn đề

Bournemouth dẫn trước trong hơn 80 phút, còn Man City tỏ ra thiếu ý tưởng ở nhiều thời điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cherki đã thay đổi hoàn toàn thế trận. Cầu thủ người Pháp kiến tạo cho Guehi đánh đầu gỡ hòa ở phút 84 từ một quả phạt góc, trước khi tạo cơ hội để Gvardiol ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.

Điều đó mang lại cho Man City một điểm tích cực rõ ràng: Ngay cả khi hệ thống chưa vận hành trơn tru, đội bóng vẫn có những cầu thủ có thể thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị. Với Cherki, khả năng tạo ra đường chuyền quyết định ở những khu vực chật hẹp là một thứ vũ khí mà Maresca có thể tận dụng trong mùa giải đầu tiên.

Nhưng cũng chính sự xuất hiện của Cherki cho thấy Man City phụ thuộc khá nhiều vào khoảnh khắc cá nhân ở trận đấu này. Trước khi cầu thủ người Pháp vào sân, đội chủ nhà gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ Bournemouth. Maresca vì thế có thể hài lòng với tinh thần của các học trò hơn là chất lượng lối chơi.

Điểm tích cực là mùa giải mới chỉ bắt đầu. Maresca có thời gian điều chỉnh hệ thống, giúp các cầu thủ hiểu rõ vai trò và chờ những nhân sự mới hòa nhập. Chiến thắng trước Bournemouth cũng cho thấy đội bóng vẫn có khả năng phản ứng tốt trước nghịch cảnh. Man City đã có 3 điểm, Maresca có một màn ra mắt thành công về kết quả và Cherki có màn trình diễn đáng nhớ. Dù vậy, bài toán quan trọng nhất vẫn nằm ở giữa sân. Rodri không chỉ để lại khoảng trống về vị trí. Anh để lại một chuẩn mực về khả năng kiểm soát trận đấu mà Man City phải tìm cách tái tạo bằng một cầu thủ mới hoặc bằng một cấu trúc hoàn toàn khác.


M.Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm