Man City nguy hiểm hơn khi David Silva từ giã đội tuyển

21/11/2018 06:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - David Silva đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Tây Ban Nha sau nhiều năm cống hiến. Điều này khiến nhiều CĐV của La Roja buồn bã nhưng Man City thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng.

David Silva: 'Man City giờ ở cửa trên so với M.U'

David Silva: 'Man City giờ ở cửa trên so với M.U'

David Silva cho rằng derby Manchester đã thay đổi rất nhiều sau chiến thắng 6-1 của Man City trước M.U vào năm 2011. 

 

Tình thương của người cha

“Trải qua từng ngày, từng mùa giải, các cầu thủ nên tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng họ còn muốn tiếp tục thi đấu hay đã cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Đây là công việc tuyệt vời nhất trên thế giới nên chỉ cần còn khao khát thì bạn sẽ tiếp tục vô điều kiện”, Pep Guardiola chia sẻ trước báo giới.

David Silva năm nay đã 32 tuổi nhưng thực tế nhìn cách thi đấu, anh hoàn toàn có thể chơi bóng cho đội tuyển quốc gia thêm nhiều năm nữa. Thế nhưng, Silva là mẫu người tình cảm. Anh vừa trải qua quãng thời gian khắc nghiệt với cậu con trai Mateo.

Con trai của Silva sinh non điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu bé. Khi mới chỉ 25 tuần tuổi, Mateo đã phải đấu tranh với tử thần để tiếp tục sống. Tới tháng 5/2018, tình hình sức khỏe của cậu có tiến triển và được phép trở về nhà. Trong khoảng thời gian trước đó, David Silva đã phải liên tục bay đi bay lại giữa Manchester và Valencia để vừa thi đấu cho Man City vừa chăm sóc sức khỏe cho cậu con trai bé nhỏ.

Quyết định giã từ đội tuyển Tây Ban Nha của David Silva xuất phát từ lý do sức khỏe của Mateo. Sau World Cup, Silva biết điều mình cần nhất vào thời điểm này không phải là ra sân chơi bóng, cạnh tranh chức vô địch với các cầu thủ khác nữa. Mateo và gia đình là những điều sau cùng David Silva hướng về. Giờ đây, vào những khoảng thời gian giải quốc nội tạm nghỉ để nhường chỗ cho cấp độ đội tuyển, David Silva có thể dành nhiều thời gian bên vợ con mình hơn.

Bộ não thiên tài

Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, David Silva có tổng cộng 125 lần ra sân, ghi được 35 bàn thắng, giành được 1 chức vô địch World Cup và 2 lần đăng quang tại EURO. Anh sinh ra cùng thời với hai tiền vệ tài năng bậc nhất của La Roja. Vì thế, tài năng của Silva không thể hiện được nhiều. Thế nhưng, tại Etihad, các đồng đội đặt biệt danh cho anh là “Merlin”, người giúp vua Arthur đưa nước Anh thoát khỏi cơn hỗn loạn ở thế kỷ thứ VI.

Ở Man City, Silva là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi, là người luôn xuất hiện mỗi khi đồng đội cần. Trong trận derby Manchester, phút 62, Man City dồn ép tấn công về phía Man United. Sergio Aguero cầm bóng ở phía bên cánh phải, gần với vòng cấm. Trước sự truy cản của hậu vệ “Quỷ đỏ”, tiền đạo Argentina không thể đi bóng vào sâu hơn nữa. Phía trong, các đồng đội của anh cũng đang bị kèm chặt. Cuối cùng, Aguero chuyền bóng vào giữa khoảng không chẳng có ai đứng đó cả. Rồi bất chợt Silva xuất hiện, nhận bóng và đợt tấn công của Man City được khởi động lại.

Tất cả hậu vệ đối đầu với Man City đều nhận thức được mức độ nguy hiểm David Silva đem lại mỗi khi anh có bóng và khoảng trống cần thiết. Thế nhưng, không phải lúc nào họ cũng đủ sức để phong tỏa cầu thủ này. Mặc dù chỉ sở hữu thân hình thấp bé nhưng Silva với tư duy vị trí siêu việt luôn biết mình phải đứng đâu, làm gì. Silva khi còn trẻ thường xuyên chơi bó sát khu cấm địa nhưng giờ đây anh chơi rộng hơn và đồng thời cũng nguy hiểm hơn.

Mùa trước, người ta nói Man City thăng hoa nhờ những bàn thắng của De Bruyne nhưng họ có lẽ cũng cần nhắc tới nền tảng vững chắc Silva mang lại cho người đồng đội. Trong giai đoạn Silva vắng mặt vì bé Mateo, Man City thi đấu thiếu ổn định hơn hiện tại khi không có De Bruyne. Chừng đó là quá đủ để nhận thấy tầm quan trọng của Silva đối HLV Pep Guardiola tại Man City. Vì thế, quyết định từ giã đội tuyển của Silva phần nào đó sẽ khiến Man City còn nguy hiểm hơn trong tương lai.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm