(TT&VH Online) - Trái ngược bầu không khí sôi sục trước trận đấu, Man United và Man City đã ít nhiều gây thất vọng cho người hâm mộ khi đã thi đấu quá thận trọng và cầu toàn.
Trong chuyến làm khách trên sân City of Manchester của đội bóng cùng thành phố Man City, Man United bất ngờ đón nhận được tin vui khi các cầu thủ trụ cột như Berbatov, Scholes hay Nani bình phục chấn thương và có thể ra sân thi đấu. Trong khi đó, Man City cũng có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Tevez, người trước đó tưởng như đã không thể ra sân vì chấn thương gặp phải trong một buổi tập.
Evra tranh chấp với Milner - Ảnh Reuters
Cầu thủ hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Việc cả Man City lẫn M.U sử dụng đội hình 4-5-1 khiến khu vực giữa sân lúc nào cũng "đông nghẹt" quân số. Tâm lý thăm dò cũng là yếu tố làm cho trận đấu không sôi động và hấp dẫn ngay từ đầu khi cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều bố trí một đội hình chơi thấp. Phải tới phút 21, các cổ động viên trên sân mới có dịp chứng kiến được một cơ hội rõ rệt trên sân. Từ pha phối hợp với đồng đội, Evra đi bóng dũng mãnh xộc thẳng vào hàng phòng ngự của Man City. Tuy nhiên, cú sút bằng chân phải của hậu vệ người Pháp đã không đánh bại được thủ môn J. Hart.
Với sự trở lại của Berbatov và Scholes, Man United là đội giữ nhiều bóng và nắm quyền chủ động trên sân. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Bulgaria liên tục phải ra ngoài vòng cấm địa để "làm bóng" đã khiến cho đội khách không thể chuyển hoá được thời lượng kiểm soát bóng thành những cơ hội. Trong nhiều tình huống tạt bóng từ hai biên, Man United thường chỉ có một cầu thủ trong vòng vây của ba hoặc bốn cái bóng áo xanh.
Phút 35, Tevez lần đầu tiên lên tiếng trong trận đấu này. Cú sút phạt kỹ thuật từ cự ly 24m của cầu thủ người Argentina đã vượt qua hàng rào của Man United song không thể chiến thắng được thủ môn Van der Sar. Ít phút sau đó, cựu cầu thủ của Man United tiếp tục gây chú ý trên sân song lần này không phải là tình huống tấn công ghi bàn mà là pha tranh cãi quyết liệt với Rafael. Sau khi bị Tevez phạm lỗi ở phút 45, hậu vệ trẻ người Brazil đã tỏ ra khá nóng nảy và phải tới khi trọng tài xuất hiện thì căng thẳng mới được giải quyết.
Trước nguy cơ Rafael rơi vào "bẫy" khiêu khích của đối phương, HLV Alex Ferguson buộc phải thay cầu thủ trẻ này bằng Wes Brown ngay đầu hiệp 2. Man United vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân khi hàng tiền vệ, cụ thể là bộ ba Scholes - Fletcher - Carrick, thi đấu khá chắc chắn và tỉnh táo. Phút 50, Carrick khởi xướng một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh phải và bóng đã đến chân Berbatov. Dù không có nhiều không gian để dứt điểm và bị theo kèm chặt song cầu thủ người Bulgaria vẫn bay người móc bóng đẹp mắt. Tiếc cho Berbatov là trái bóng đã đi đúng vào vị trí mà Hart đã chọn.
Trong khi Man United chủ động đẩy đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng thì Man City vẫn trung thành với lối chơi chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Mỗi khi nhận thấy các đồng đội bị hút theo tình huống trên sân, những tiền vệ trụ cột của đội chủ nhà như Barry hay De Jong lại có những pha ban chuyền liên tục ở cự ly ngắn để giảm nhịp độ trận đấu. Chính vì vậy, có không ít cổ động viên của Man City đã la ó lối chơi cầu toàn của các học trò HLV R. Mancini. Phút 67, M.U phải hứng chịu một tổn thất không nhỏ khi Evra dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Nhận thấy đội khách mất đi một cầu thủ quan trọng bên cánh trái, HLV Mancini liền tung A. Johnson và Kolarov vào sân. Tuy nhiên, thế trận tấn công của đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá bế tắc khi hàng tiền vệ chủ yếu tập trung vào khâu phòng ngự. Có lẽ với HLV Mancini lúc này, một trận hoà sẽ giúp "chiếc ghế" của ông bớt lung lay hơn là việc xua quân lao lên tấn công. Trong khi đó, chiến lược gia Ferguson cũng đưa "gà son" Javier Hernandez vào sân ở những phút cuối song các cầu thủ tấn công của đội khách vẫn không thể nào khoan thủng được hàng phòng ngự dày đặc và được tổ chức khá tốt của Man City.
Hoà trận này, Man United đã để Chelsea, đội thắng 1-0 Fulham trong lượt trận tối 10/11, bỏ cách tới bốn điểm còn Man City vẫn đứng ở vị trí thứ tư trên BXH với 21 điểm. Cuối tuần này, Man United tiếp tục phải làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa, trong khi Man City tiếp tục đuợc chơi ở trên sân nhà trước Birmingham.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá Anh vs Thụy Sĩ, vòng tứ kết EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Anh vs Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 6/7.
Trực tiếp bóng đá Anh vs Thụy Sĩ, tứ kết EURO 2024 (23h00, 6/7) – Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến trực tiếp bóng đá, kết quả trận đấu giữa Anh vs Thụy Sĩ thuộc tứ kết EURO 2024 diễn ra ngày hôm nay.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Hai (DANAFF II) vừa vinh danh Phim hay nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi và Phim châu Á dự thi lần lượt thuộc về "Mai" (đạo diễn Trấn Thành) và "Cu li không bao giờ khóc" (Phạm Ngọc Lân).
Vượt qua chủ nhà Đức sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính kéo dài 120 phút để giành vé vào bán kết, HLV De la Fuente cho rằng, đó là trang sử mới của bóng đá Tây Ban Nha.
Tấm vé vào bán kết sau loạt sút luân lưu kịch tính đã mang đến niềm vui và sự phấn khích cho cổ động viên Pháp - những người đã trải qua những thời khắc rất hồi hộp ở trận đấu với Bồ Đào Nha.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/7, rạng sáng 7/7 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, EURO 2024.
XSDL 7/7: Xổ số Đà Lạt được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Lạt quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSKG 7/7: Xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSTG 7/7: Xổ số Tiền Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Khoa vẫn đang rất nỗ lực để chạy đua với Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP.HCM tại giải futsal VĐQG 2024. Đương kim á quân Sahako đã có 3 điểm ấn tượng ở vòng 10.
Bàn gỡ 1-1 của cầu thủ 35 tuổi giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại chung cuộc PVF-CAND 3-2 để giành quyền chơi ở V-League 2024/25. Trọng Hoàng chứng minh mình xứng với biệt danh "Người không phổi" dù đã ở tuổi bên kia sườn dốc.