HLV Pep Guardiola một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Man City bị Tottenham cầm hòa 2-2 trong trận đấu đầy kịch tính tại Ngoại hạng Anh.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi sự bức xúc trước quyết định của VAR liên quan đến bàn thắng gây tranh cãi của Dominic Solanke, qua đó khiến Man City đánh rơi điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch.
Khởi đầu trận đấu, Man City nhập cuộc đầy ấn tượng và nhanh chóng áp đặt thế trận. Các bàn thắng của Rayan Cherki và Antoine Semenyo trong hiệp một giúp đội chủ sân Etihad dẫn trước 2-0, trong bối cảnh Tottenham thi đấu mờ nhạt và thậm chí còn bị chính cổ động viên nhà la ó khi rời sân nghỉ giải lao. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola chỉ trích thẳng thắn về quyết định gây tranh cãi của trọng tài
Tottenham vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ, với Dominic Solanke là nhân vật trung tâm. Tiền đạo người Anh ghi hai bàn thắng để giúp Spurs giành lại một điểm quý giá. Dẫu vậy, bàn thắng đầu tiên của Solanke đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong tình huống này, Solanke dường như đã đá vào chân trung vệ Marc Guehi trước khi ghi bàn vào lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma. Trọng tài chính Robert Jones công nhận bàn thắng, và VAR do Jarred Gillett phụ trách cũng không can thiệp, bất chấp phản ứng dữ dội từ phía Man City.

Bàn thắng của Solanke nhận tranh cãi dữ dội từ Man City
Quyết định này khiến Pep Guardiola không thể giữ im lặng. Trả lời phỏng vấn sau trận, ông mỉa mai: "Nếu tình huống đó xảy ra với một tiền đạo thì chắc chắn sẽ là phạt đền. Tôi không phải trọng tài. Thật thú vị ở Ngoại hạng Anh." Phát biểu ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Guardiola nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh ông vốn đã nhiều lần công khai chỉ trích VAR thời gian qua.
Khi được hỏi thêm, HLV Pep Guardiola tỏ ra dè dặt hơn. Ông chỉ trả lời lấp lửng "lại là chuyện đó nữa" rồi cố gắng rời khỏi cuộc phỏng vấn. Bị hỏi dồn, chiến lược gia người Tây Ban Nha kết thúc bằng câu nói ngắn gọn: "Không, không có gì cả. Một lần nữa thôi." Giới chuyên môn cũng chia rẽ về tình huống này. Trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng tổ trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác khi công nhận bàn thắng. Trong khi đó, cựu tiền đạo Clinton Morrison lại phản đối gay gắt trên BBC Radio 5 Live, cho rằng Solanke đã phạm lỗi rõ ràng và VAR đáng lẽ phải vào cuộc.

Dù đã dẫn trước hai bàn từ hiệp 1, nhưng Man City vẫn không thể duy trì tỷ số trong phần còn lại của trận đấu
Về phía Tottenham, HLV Thomas Frank thừa nhận đây là quyết định "50-50", song vẫn nghiêng về khả năng bàn thắng hợp lệ. Bản thân Solanke cũng khẳng định bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, cho rằng anh đã chạm bóng trước khi Guehi cố gắng truy cản. Trận hòa này khiến Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên sáu điểm trên bảng xếp hạng, qua đó giáng một đòn mạnh vào tham vọng lên ngôi vô địch của thầy trò Pep Guardiola.