Man City - Newcastle 3-1: Balotelli đưa "Man xanh" bay cao

19/11/2011 21:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với kiểu đầu mới, Balotelli đã mở màn cho chiến thắng đậm đà 3-1 của đội nhà trước đội bóng đang đứng thứ 3 trên BXH bằng bàn mở tỷ số trên chấm 11m.

Chỉ thiếu vắng duy nhất David Silva trong cuộc tiếp đón Newcastle United, Man City đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong lúc này. Với quan điểm tấn công ngay từ đầu để giành ba điểm, bất chấp việc đối phương không phải là tay mơ và vị trí thứ 3 trên BXH là một minh chứng rõ nét, Man City đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Và với những sức ép liên tục được tạo ra, hậu vệ trái Ryan Taylor của đội khách đã liên tiếp mắc sai lầm trong những phút cuối hiệp 1, qua đó giúp đội chủ nhà có được hai bàn thắng để đưa trận đấu theo hướng họ muốn.


Cách ăn mừng độc đáo của Balotelli - Ảnh Getty

Sau khi bỏ lỡ cơ hội bằng pha đánh đầu dứt điểm cận thành, Balotelli đã có cơ hội thể hiện cách ăn mừng mới khi anh thực hiện thành công quả đá 11m, qua đó cũng mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà. Với tỷ lệ kiểm soát bóng luôn lên tới 70% so với 30% của đội khách, Man City không gặp chút khó khăn nào khi bước vào hiệp 2. Và mọi chuyện chính thức khép lại với bàn thắng thứ ba của Aguero, cũng được thực hiện trên chấm 11m.

Như vậy là với ba điểm có được, Man City đã không bị ảnh hưởng chút nào bởi “virus FIFA”. Không chỉ tạm thời nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Man United lên 8 điểm, chiến thắng này còn giúp cho Man City có được tâm lý thuận lợi cho chuỗi trận khó khăn sắp tới, vốn bắt đầu bằng cuộc chạm trán với Napoli ở Champions League vào giữa tuần tới. 

Sau đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Man City đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Chưa có dấu hiệu mệt mỏi hay uể oải từ những cầu thủ vừa phải trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG trong hai tuần qua. Có Aguero đá cắm trên hàng công, Balotelli chủ động chơi phía sau tiền đạo người Argentina để gây rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Song để cho hai tiền đạo này có được những cơ hội lập công, Man City rất cần "phép màu" tới từ tiền vệ Nasri, cầu thủ được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt vai trò dẫn dắt lối chơi cho David Silva.

Phút thứ 8: Trong một tình huống thoát xuống bên cánh phải, M. Richards có cơ hội chuyền bóng nguy hiểm vào khu vực cấm địa. Bóng hướng tới vị trí của Aguero song trung vệ Taylor bên phía đội khách đã kịp thời xuất hiện để phá bóng.

Với một đội bóng mới chỉ để thua 8 bàn tới thời điểm này như Newcastle, đôi khách biết làm thể nào để tồn tại trước một đội bóng mạnh như Man City. Thay vì lao lên tấn công sòng phẳng với đối phương, hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của đội khách đứng khá thấp nhằm bịt mọi đường vào khung thành thủ môm Krul. Bên cạnh đó, tiền đạo Amaobi cũng rất tích cực lùi về khu vực giữa sân tranh bóng. Nhờ một thế trận phòng ngự chắc chắn, Newcastle đã hạn chế tương đối thành công lối chơi của đội chủ nhà cho tới phút15.

Phút thứ 17: Trong một tình huống phản công hiếm hoi do Balotelli phát động, tiền đạo Aguero đã không tận dụng thành công cơ hội khi đường chuyền cuối cùng của anh lại quá đơn giản để trung vệ Taylor một lần nữa cản phá thành công.

Phút 21: Cơ hội của Aguero! Nhận bóng từ Yaya Toure trong thế xoay lưng với khung thành đối phương, con rể của HLV Diego Maradona đã xoay người kỹ thuật và tung ra một cú sút căng. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà hết sức đáng tiếc.

Với vị trí thứ ba trên BXH chỉ sau Man United và chính Man City, Newcastle chính là hiện tượng trong mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, nếu chính kiến lối chơi của các cầu thủ khách, có thể nhận thấy rõ điểm mạnh của các cầu thủ Newcastle tính tới lúc này là khả năng thi đấu tập trung, với bệ phóng thành công là từ một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Có những thời điểm các hậu vệ đội khách để cho những cầu thủ tấn công đối phương lọt xuống nhưng trong những tình huống bóng cuối cùng, cả Colocini và Taylor đều có những pha phá bóng hết sức kịp thời.

Phút thứ 29: BALOTELLI! Từ đường tạt bóng của Milner bên phái cánh phải, cầu thủ người Italia khôn ngoan chọn đúng vị trí để bật nhảy cao dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, nỗ lực của "người Mohican" này đã không thể thắng được những đầu ngón tay của thủ thành Tim Krul.

Phút thứ 33: Tới lượt Joe Hart trổ tài. Trong một lần hiếm hoi lên bóng có nét, Cabaye chọc khe thông minh cho Demba Ba băng vào đối mặt với thủ môn của Man City. Có được thời gian và góc sút hợp lý nhưng cầu thủ từng có thời gian thi đấu ở Bundesliga này đã không thắng được tài năng của thủ môn Hart.

Phút thứ 38: Demba Ba có cơ hội. Bật rất cao sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Cabaye, tiền đạo của đội khách đã loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương nhưng cú lắc đầu của anh lại đi chệch khung thành.

Phút thứ 40: Penalty cho Man City. Từ cú sút của Yaya Toure, bóng chạm tay Taylor và trọng tài Chris Foy đã không ngần ngại khi quyết định cho đội nhà hưởng quả 11m.

Phút thứ 41: Balotelli đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền. Và sau khi lập công, Balotelli lại có hành động ăn mừng bàn thằng khá độc đáo. Anh không cười hay chia vui với đồng đội mà khoanh tay rồi nhìn lạnh lùng về phía khán giả.

Phút thứ 44: Hậu vệ Ryan Taylor tiếp tục mắc lỗi. Sau khi để bóng chạm tay dẫn đến quả 11m cho đội chủ nhà, hậu vệ trái này lại xử lý lóng ngóng trong vòng cấm địa, qua đó tạo điều kiện cho Richards băng vào cướp bóng rồi dứt điểm tung lưới Tim Krul. Như vậy là ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Man City đã có được hai bàn thắng dẫn trước.

Chơi tốt trong cả hiệp 1 nhưng chỉ sai lầm của một cá nhân, mọi nỗ lực của Newcastle đã bị "đổ ra sông, ra biển". Phải thi đấu trên sân khách và bị dẫn trước tới hai bàn, Newcastle sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong hiệp 2. Và với hai bàn thua này, nâng tổng số bàn thua lên 10 bàn, đội khách cũng đã để Man City chia sẻ danh hiệu đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với 45 phút còn lại, Newcastle rất dễ để mất luôn danh hiệu này vào tay đội chủ nhà. 


Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng - Ảnh AP

Hiệp 2 trở lại chứng kiến một Newcastle nỗ lực tấn công hơn những phút đầu hiệp 1. Tuy nhiên, Man City không phải là một đội bóng tay mơ. Trước một đối thủ đang rất muốn có bàn thắng, đội hình của đội chủ nhà không lùi xuống chơi phòng ngự phản công mà tiếp tục được đẩy cao nhằm dồn ép đối phương.

Phút thứ 56: Balotelli bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp. Với tâm lý thoải mái, Aguero và Nasri đan chuyền bóng đẹp mắt trước khu vực cấm địa của đội khách và từ pha thoát xuống của Nasri, bóng được chuyền vào khu vực trung lộ song Balotelli đã không thực sự chủ động trong tình huống dứt điểm cuối cùng. Cú sút của anh hơi nhẹ nên trung vệ Taylor đã kịp thời phá bóng trước vạch vôi.

Phút thứ 60: Ben Arfa!!!!!!. May mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi tình huống dứt điểm của cầu thủ người Pháp sau pha solo tuyệt đẹp từ giữa sân vào trung lộ đã bị cột dọc từ chối.

Phút thứ 63: Aguero. Tiếp tục thể hiện sự ngẫu hứng trên sân, ngôi sao người Argentina đã cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương nhưng trước pha lao ra cản phả dũng cảm của Tim Krul, Aguero đã không thể dứt điểm thành công.

Phút thứ 66: Joe Hart tiếp tục tỏa sáng. Trước pha đi bóng bên biên trái rồi dứt điểm củaGuthrie, thủ môn của Man City đã chơi rất tập trung. Nếu không có pha cản phá thành công của anh, bóng nhiều khả năng đã được đưa vào lưới khi tiền đao Demba Ba đã chuẩn bị đón lõng tình huống ở phía xa.

Trước những tình huống chơi kiểu ăn miếng chả miếng của các cầu thủ đội nhà, một HLV ưa chắc chắn như Roberto Mancini sẽ cảm thấy không yên tâm vì trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Chính vì vậy, chiến lược gia người Italia đã quyết định tung David Silva vào sân thay cho Balotelli với ý đồ đơn giản là ông muốn cầu thủ người Tây Ban Nha cầm lại nhịp độ trận đấu. Với ông, một thế trận chậm chắc sẽ hiệu quả hơn những tình huống ngẫu hững nhưng lại ẩn dễ khiến các cầu thủ "mờ mắt" vì sự hưng phấn.

Phút thứ 72: Aguero lập công trên chấm 11. Tận dụng rất tốt tình huống Micah Richards bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, ngôi sao người Argentina đã có bàn thắng cho riêng anh.

Phút thứ 75: Aguero rời sân nhường chỗ cho Adam Johnson. Trong khi đó, đội khách cũng thay Ben Arfa bằng Peter Lovenkrands.

Với bàn thắng thứ ba của tiền đạo người Argentina, Man City đã "đập tan" không ít kỷ lục của đội khách. Không chỉ giành lấy danh hiệu đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất, Man City còn phá vỡ thành tích bất bại của Newcastle, qua đó hướng đến trận thắng thứ 12 trong mùa giải năm nay.

Khi tỷ số được nâng lên thành 3-0, có lẽ nhiều cầu thủ hai đội đã nghĩ tới một kết cục an bài. Chính vì vậy, tốc độ của trận đấu diễn ra không còn nhanh và hấp dẫn như trước. Bên phía đội chủ nhà, HLV Mancini tiếp tục có những thay đổi người chiến thuật khi ông đưa Dzeko và Barry vào sân.

Phút thứ 90: Trong những nỗ lực cuối cùng, đội khách cũng đã có được chút an ủi bằng bàn thắng của Gosling. Tận dụng tình huống hàng phòng ngự Man City chơi mất tập trung, Cabaye chọc khe cho Demba Ba băng xuống đối mặt với Joe Hart. Vẫn thất bại song lần này, Gosling đã băng vào kịp thời để đệm bóng vào lưới trống.

Kết thúc trận đấu, Man City đã giành trọn vẹn ba điểm, qua đó củng cố ngôi vị đầu bảng và tạm thời hơn đội bóng đứng thứ hai Man United tám điểm.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm