Man City 5-3 AC Milan: Hiệp 1 'điên rồ' tại Allianz Arena

31/07/2013 21:26 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City và AC Milan đã cống hiến cho khán giá một hiệp đấu "điên rồ" với 8 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên của trận đấu trên sân Allianz Arena.

Chỉ mất đúng 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, Silva đã chọc thủng lưới thủ thành Amelia để mang về bàn thắng mở tỷ số cho Man City. Đây là kết quả của pha phối hợp đẹp mắt giữa Navas, Jovetic và Silva. Bàn thắng giúp Citizens thi đấu rất hưng phấn và không lâu sau, Richards và Kolarov lần lượt mỗi người ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở các phút 19 và 22, qua đó đưa đội bóng Anh vươn lên dẫn trước với các biệt 3 bàn. Những tưởng đây đã là những bàn thắng cuối cùng của hiệp 1 khi Man City có dấu hiệu chơi trùng xuống thì bất ngờ Dzeko tỏa sáng với 2 pha dứt điểm thành bàn liên tiếp ở các phút 33 và 38 đưa nửa xanh thành Manchester vươn lên dẫn trước 5 bàn.



Silva ăn mừng bàn thắng cho Man City - Ảnh: Getty

Milan tưởng chừng như vỡ trận. Có điều, chỉ đúng 1 phút sau khi Dzeko lần thứ 2 chọc thủng lưới Amelia, El Shaarawy bất ngờ tỏa sáng mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Milan. Bàn thắng này giúp các cầu thủ ý tự tin hơn rất nhiều. Và kết quả là họ tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới Joe Hart ở các phút 42 và 43 trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Sang hiệp 2, những tưởng sẽ có thêm nhiều bàn thắng nữa được ghi nhưng những gì diễn ra trên sân lại trái ngược hoàn toàn. Không giống như một hiệp đấu "trong mơ", những gì Man City và Milan làm được chỉ là thay người và những pha dứt điểm thiếu đi sự chính xác và nguy hiểm. Đó là lý do trận đấu vẫn giữ nguyên tỷ số Man City 5-3 Milan cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng và giành tấm vè vào tranh trận chung kết với đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern và Sao Paulo.

Sau đây là diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1

3': Hai đội nhập cuộc rất chắc chắn. Chưa bên nào dám tấn công phủ đầu đối phương. Vẫn là thế trận thăm dò đối phương mà 2 đội đang tạo ra trên sân Allianz Arena.

4': BÀN THẮNG !!! DAVID SILVA !!! Bất ngờ xảy ra khi Man City có được bàn thắng mở tỷ số từ tình huống tỏa sáng xuất thần của Silva. Xuất phát từ đường chuyền của Jovetic, cầu thủ người TBN đã dễ dàng đánh bại thủ môn Amelia. Hàng thủ Milan thi đấu như mơ ngủ trong tình huống vừa rồi.

7': Jovetic thoát xuống bên cánh phải, nhận đường chuyền của Navas và tung cú sút ở góc hẹp nhưng do góc sút quả nhỏ nên cầu thủ này đã đưa bóng ra ngoài khung thành Milan.

10': Dzeko và Jovetic phối hợp ăn ý trước khi chân sút người Bosnia tung cú sút cận thành trái phá nhưng thủ thành Amelia không gặp mấy khó khăn để cản phá thành công. Thế trận vẫn đang thuộc về Man City.

13': KHÔNG VÀO !!! Suýt chút nữa Man City đã có được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Cú sút căng của Kolarov đưa bóng đập trúng chân Vergara làm đổi hướng và suýt chút nữa thủ thành Amelia đã phải vào lưới nhặt bóng nếu bóng không vọt xà ngang trong gang tấc.

15': Jovetic tạo cơ hội dứt điểm cho Toure sau đường căng ngang từ cánh trái nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã sút bóng ra ngoài trong tình huống bị 1 hậu vệ Milan can thiệp.

19': BÀN THẮNG !!! MICAH RICHARDS !!! Bàn thắng thứ 2 cho Man City. Lần này thủ thành Amelia không thể làm gì ngoài việc vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của hậu vệ Micah Richards. Một tình huống dâng cao tấn công xuất sắc.

20': Man City với lợi thế dẫn bàn đang thi đấu cực kỳ hưng phấn và nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như thế này, sớm muộn gì đội bóng Anh cũng có thêm được bàn thắng nữa.

22': BÀN THẮNG !!! KOLAROV !!! Quả không sai, đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau, Man City đã có bàn thắng thứ 3. Lần này, cú dứt điểm của Kolarov không bị ai cản và thủ thành Amelia đành phải thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này.


Kolarov ghi bàn cho Man City - Ảnh: Getty

25': Man City được hưởng một quả phạt góc. Navas thực hiện cú treo bóng có độ xoáy nhưng trong vòng cấm không một cầu thủ nào của Citizens có thể chạm bóng thành công.

28': Thống kê cho thấy, Milan đang cầm đến 60% bóng tuy nhiên họ lại đang bị dẫn đến 3 bàn chỉ trong một khoảng thời gian chóng vánh. Thật không thể tin nổi!

30': Muntari cho rằng anh bị Garcia phạm lỗi và Milan xứng đáng được hưởng một quả phạt trực tiếp trước khung thành Man City tuy nhiên trọng tài vẫn tiếp tục cho trận đấu diễn ra.

33': BÀN THẮNG !!! EDIN DZEKO !!! Man City 4-0 Milan. Có lẽ dấu chấm hết đã đến quá sớm với Milan. Từ đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Navas, Dzeko quá dễ dàng để đưa bóng vào lưới trống. Amelia không thể làm gì trong tình huống này.

35': KHÔNG VÀO !!! Thêm một tình huống nguy hiểm nữa được tạo ra trước khung thành Milan. Richards đi bóng tốc độ và căng ngang nhưng Jovetic không thể chạm bóng thành công trong pha lao vào vừa rồi.

37': BÀN THẮNG !!! EDIN DZEKO !!! Chuyện quải quỷ gì tại Allianz Arena đây? Milan có còn là chính họ hay là những cầu thủ ngủ gật chơi bóng? Bàn thắng thứ 5 cho Man City khi Dzeko volley đẹp mắt tung lưới Amelia sau đường chuyền vừa tầm của Toure.

38': BÀN THẮNG !!! EL SHAARAWY !!! "Tiểu Pharaoh" ngay sau đó đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống cho Milan. Một tình huống mà có lẽ lỗi thuộc về thủ thành Joe Hart của Man City. Trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn trong những phút tới.

40': Có vẻ như bàn thắng của El Shaarawy khiến các cầu thủ Milan lấy lại sự hưng phấn và họ đang thi đấu tốt hơn những phút đầu trận.

42': BÀN THẮNG !!! EL SHAARAWY !!! Đi bóng qua cả Hart, pha thoát xuống và dứt điểm mẫu mực của "Tiểu Pharaoh" và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3 bàn cho Milan.

43': BÀN THẮNG !!! PETAGNA !!! Đúng 1 phút sau, khung thành Man City lại rung lên sau pha dứt điểm không quá khó của Petagna. Hàng thủ Citizens đã mắc lỗi cực kỳ nghiêm trọng trong tình huống này.


Petagna và tình huống hạ gục Man City  - Ảnh: Getty

45': HẾT GIỜ !!! Hiệp 1 kết thúc. Man City đang tạm dẫn trước Milan với cách biệt 2 bàn.

Hiệp 2

46': Trận đấu tiếp tục. Không có bất kỳ sự thay đổi người nào trong hiệp 2 được thực hiện bởi 2 đội.

48': De Jong bị đốn ngã ngay trước khung thành Man City. Một cảnh tượng khá hiếm gặp khi mà De Jong thương là người khiến các cầu thủ khác phải "nằm sân" hơn là bị "nằm sân".

49': THAY NGƯỜI !!! Man City tung Sergio, Rodwell và Alvaro vào sân. Bên kia chiến tuyến, Milan cũng tung Niang, Nocerino và Gabriel vào sân.

52': Prince-Boateng chài bóng và tung cú dứt điểm chân phải rất căng về phía góc cao khung thành Man City nhưng bóng lại đi hơi thiếu chính xác. Một pha dứt điểm khá tốt!

55': Nocerino tung tiếp một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm về phía khung thành Man City nhưng lần này thủ thành Joe Hart đã cản phá thành công.

57': KHÔNG VÀO !!! El Shaarawy đối mặt với Hart. Tuy nhiên, thủ thành người Anh đã có pha lao ra cản phá rất nhanh không cho chân sút của Milan có cơ hội tung ra cú dứt điểm.

60': Nasri chuyền bóng vào trong cho Dzeko tuy nhiên Muntari đã cắt bóng trước khi chân sút người Bosnia có thể tung cú sút cận thành.



El Shaarawy và nỗi buồn khi Milan bị dẫn trước - Ảnh: Getty

63': THAY NGƯỜI !!! Milan tung Emanuelson vào thay Constant, trong khi đó Man City rút Dzeko để giành chỗ cho Milner. Trận đấu tiếp tục.

65': Nocerino chuyền bóng cho Poli tuy nhiên Hart đã lao ra cắt bóng. Bóng đến chân Vital và cầu thủ này tung cú đá bồi nhưng không thành công.

67': THAY NGƯỜI !!! Milan rút El Shaarawy rời sân nhường chỗ cho Kingsley Boateng.

70': 25 phút của hiệp 2 trôi qua mà trận đấu vẫn chưa có những tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Đây là những diễn biến khác hoàn toàn với suy nghĩ của nhiều người sau khi chứng kiến những gì xảy ra phút cuối hiệp 1.

72': Nasri tung đường chuyền ngắn cho Barry. Tiền vệ người Anh khống chế và tung cú dứt điểm ngay ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.

75': THAY NGƯỜI !!! De jong và Vergara rời sân nhường chỗ cho Pacifico và Cristante.

77': KHÔNG VÀO !!! Negredo tung cú sút căng về phía góc phải khung thành Milan sau đường chuyền của Nasri nhưng thủ thành Amelia đã cản phá không cho đội bóng Anh thêm bàn thắng nữa.

79': Toure, Lescott và Nasri bật nhả trước vòng cấm Milan trước khi cầu thủ người Pháp bất ngờ tung cú cứa lòng kỹ thuật về góc xa nhưng thủ thành Amelia đã đổ người cản phá thành công.

83': Boateng kể từ sau khi vào sân đã hoạt động rất năng nổ tuy nhiên những tình huống chạm bóng của cầu thủ này luôn bị theo rất sát nên chưa có cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm nào được tạo ra.

85': THAY NGƯỜI !!! Pinato được tung vào sân thay Kevince Boateng và đây là sự thay đổi người cuối cùng của Milan.

88': Trận đấu còn khoảng 5 phút nữa kết thúc. Lúc này, bên ngoài sân, Bayern đang khởi động cho trận đấu với Sao Paulo sắp diễn ra cũng trên chính sân Allianz Arena.

90': HẾT GIỜ !!! Hiệp 2 không được bù giờ. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 5-3 trước AC Milan.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Video trận đấu

--------------------------------

Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Richards, Lescott, Garcia, Fernandinho, Yaya Toure, Silva, Navas, Dzeko, Jovetic.

AC Milan: Amelia, Antonini, Zaccardo, Vergara, Constant, Traore, De Jong, Muntari, Boateng, Petagna, El Shaarawy.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm