23h15 ngày 31/7, Milan - Man City: Sự thực, 'đồ tể' de Jong rất... dễ thương

31/07/2013 06:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp Manchester City, dù chỉ ở một trận giao hữu thuộc Audi Cup, cũng là sẽ là dịp đặc biệt của Nigel de Jong. Đêm nay, anh tái ngộ đội bóng cũ.

Hè 2012, vụ chuyển nhượng Nigel de Jong từ Man City sang Milan diễn ra chóng vánh. Roberto Mancini muốn đẩy de Jong đi vì cho rằng tiền vệ người Hà Lan không còn phù hợp với đội bóng. 3,5 triệu euro, thậm chí chẳng bằng nửa giá Man City đưa ra ban đầu (8 triệu euro), và de Jong đến Milan.

"Gã đồ tể". "Chó săn". "Máy cắt cỏ"... Người ta đặt cho de Jong toàn những biệt danh rùng rợn. CĐV Milan, những người vốn đã quen đến mức chẳng buồn ca thán hàng tiền vệ toàn công nhân thời Allegri, cũng phải ngán ngẩm với thương vụ này. De Jong đạp thẳng ngực Xabi Alonso tại Chung kết World Cup 2010. De Jong tắc bóng khiến Hatem Ben Arfa vỡ xương chày, tại một trận đấu thuộc Premier League. Những ví dụ đủ khiến tất cả rợn tóc gáy. Milan đã thảm đến mức sẵn sàng bán rẻ quá khứ đầy rẫy siêu sao hào hoa cho một cầu thủ chặt chém?


Đêm nay, de Jong tái ngộ Man City.

Nhưng thật bất ngờ, những gì de Jong thể hiện tại Milan cho thấy vài vết đen không thể vẽ hết hình hài cầu thủ. De Jong không chỉ có scandal. Về chuyên môn, anh là một tiền vệ đánh chặn giỏi, với khả năng bao sân và sức mạnh tranh chấp tuyệt vời. Ở phương diện nghề nghiệp, de Jong rất chuyên nghiệp, và cởi mở và... dễ thương hơn nhiều vẻ ngoài bặm trợn của mình.

Anh vừa chứng minh điều ấy bằng cách vứt đi kỳ nghỉ Hè để lao vào tập hồi phục liền 1 tháng tại Milanello cùng bác sĩ của đội. Anh bảo: "Chính những lời động viên của toàn đội, và đặc biệt từ Kobe Bryant (một milanista - ngôi sao bóng rổ của đội Los Angeles Lakers, người cũng gặp chấn thương tương tự như de Jong) giúp tôi mạnh mẽ".

Bàn thắng vào lưới Valencia tại trận mở màn Guiness Champions Cup có ý nghĩa thực sự lớn với de Jong. 16 trận đá cho Milan, de Jong chỉ ghi 1 bàn. Nhưng chỉ vài trận thi đấu trở lại sau chấn thương nặng, anh đã ghi một bàn tuyệt đẹp. De Jong chơi tiền vệ phòng ngự trước Valencia, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đã ôm cả nhiệm vụ kiến thiết lối chơi, tức vai trò "regista" mà Montolivo để lại, khi tân binh Polim và những cầu thủ trẻ như Cristante cần thời gian hòa nhập. De Jong đã ngồi ngoài 6 tháng, nhưng anh không cần thời gian. Trận gặp Valencia và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TIM Cup nói lên điều đó.

Roberto Mancini đẩy de Jong đi, vì ông cần thêm một "regista" cho Man City. Nhưng cuối cùng, HLV người Italia lại thấy nhớ de Jong hơn ai hết, khi Jack Rodwell và Javi Garcia mà ông mang về có một mùa tồi tệ. Yaya Toure phải dự CAN 2013, khiến mùa qua, Man City thiếu hẳn hai thứ de Jong thường xuyên cung cấp cho hàng tiền vệ: Ý chí và sự ổn định. Mancini không mất Cúp và mất chức vì de Jong. Nhưng quyết định đẩy anh đến Milan quá thiếu cân nhắc vô hình trung dẫn đến thất bại của ông.

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, khi de Jong gặp lại đội bóng cũ, để chứng minh cho họ thấy sức mạnh của kỷ luật và ý chí chiến thắng nghịch cảnh, dù có vẻ khô khan và trừu tượng, cũng là khía cạnh đáng tôn vinh của bóng đá.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati, Antonini, Mexes, Zaccardo, Constant, Poli, de Jong, Nocerino, Boateng, Petagna, Emanuelson.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Nasri, Barry, Fernandinho, Toure, Dzeko.

Dự đoán: 2-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm