Sir Alex : Phải mất cả 100 năm Man City mới đuổi kịp M.U

14/05/2012 09:15 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Mặc dù gửi lời chúc mừng tới Man City vì chức VĐ Premier League sau 44 năm chờ đợi của họ nhưng HLV của Man United, Sir Alex cũng không quên gửi lời cảnh báo tới người hàng xóm.

Sir Alex tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng cùng M.U khi trận đấu trên sân Etihad giữa QPR và Man City đang có tỉ số hòa và chỉ còn tính bằng giây. Thế nhưng tất cả những gì người ta không hề nghĩ đến đã xảy ra khi chỉ những phút cuối cùng của trận đấu, Sergio Aguero đã ghi bàn cướp đi chiếc cúp VĐ Premier League mà ít phút trước đó thôi gần như đã thuộc về “Quỷ đỏ”.

Sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính và có thể nói là điên rồ, Sir Alex đã lịch thiệp gửi lời chúc mừng tới đối thủ. Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng ông vẫn ẩn chứa nỗi đau khi để thua cuộc đối thủ bởi kém về hệ số phụ và có lẽ nó còn đeo bám ông trong suốt thời gian dài. Dù vậy, Sir Alex vẫn còn một niềm an ủi, đó chính là lịch sử huy hoàng của M.U, cái mà ông tin Man City dù có bơm cả núi tiền đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp.



HLV Alex Ferguson- Ảnh Getty

Họ có thể tiếp tục tiến bước giống như họ đang làm. Nhưng lịch sử của CLB luôn sát cánh cùng chúng tôi. M.U không cần phải lo lắng về việc mất chức vô địch. Tôi nghĩ chúng tôi có một lịch sử hào hùng hơn bất cứ đội bóng nào và Man City sẽ phải mất cả thế kỷ mới có thể bắt kịp. Với chúng tôi, thất bại chính là thách thức và chúng tôi sẽ đứng dậy kể từ ngày hôm nay”, tờ Sun dẫn lời Sir Alex.

M.U những tưởng đã có được danh hiệu thứ 20 của mình trong 13 giây cuối cùng. Sir Alex cũng ra tận đường pitch để chuẩn bị ăn mừng cùng học trò nhưng rồi thất bại đã đến ngay trước ngưỡng cửa thiên đường một cách chóng vánh không ai có thể ngờ tới. Thất vọng là cảm giác khó có thể tránh khỏi khi rơi vào trường hợp đó. “Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khoảng cách về chỉ số phụ giữa Man Utd và Man City là quá lớn. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn bên phía Sunderland chúng tôi đã có thể ghi tới 7 bàn. Xà ngang, cột dọc và cả thủ môn đã ngăn chặn những bàn thắng của chúng tôi."

Đến lúc nhìn lại sai lầm

Mặc dù ca ngợi màn trình diễn của các học trò trong vòng đấu phán quyết nhưng Sir Alex cũng thừa nhận những sai lầm mà họ gặp phải. “Đã đến lúc để chúng tôi ngồi lại và nhìn nhận sai lầm trong suốt một mùa giải, chúng tôi đã sai khi không tận dụng tốt cơ hội của mình nhưng 89 điểm là đủ để giành chiến thắng ở hầu hết mùa giải trong quá khứ. Các cầu thủ trẻ sẽ nhớ những gì xảy ra ngày hôm nay bởi đôi khi những kinh nghiệm đáng buồn sẽ là động lực cho họ phấn đấu. Khi bạn có phẩm chất và mục đích tốt, sẽ không còn phải lo sợ gì về tương lai. Việc để mất ngôi vô địch chính là kinh nghiệm mà các cầu thủ trẻ chưa từng gặp trước đây.”

Càng tiếc danh hiệu bị vuột khỏi tầm tay, Sir Alex càng cảm thấy hối hận khi đã để mất ngôi đầu vào tay đối thủ dù có lúc đã giữ khoảng cách tới 8 điểm. Nguyên nhân dẫn đến sự trượt chân này theo Sir Alex chính là việc thiếu hụt lực lượng do chấn thương. “Chúng tôi có nhiều cầu thủ gặp chấn thương và những thay đổi khác không mang lại sự cân bằng trong đội hình. Nếu Jonny Evans và Rio Ferdinand thi đấu ổn định trong thời gian dài, chúng tôi đã có thể làm được tốt hơn”, vẫn lời thuyền trưởng M.U.

HLV của Sunderland O’Neill cũng không dám tin vào những gì đã xảy ra: “Thực sự không thể tin được. Những gì xảy ra làm tôi nhớ lại những năm còn thi đấu tại Celtic, khi chúng tôi mất danh hiệu do thua về hiệu số. Alex đã thất vọng nhiều. Tôi đã đến bắt tay ông ấy vào cuối trận và chờ đợi trận đấu còn lại kết thúc để ăn mừng thế nhưng mọi chuyện đã không như mong muốn.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm