CĐV M.U nói về thất bại: M.U trắng tay là đúng, nhưng chúng tôi sẽ trở lại

14/05/2012 08:23 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - M.U đã trở thành cựu vương Premier League theo cách không thể kịch tính hơn khi họ chỉ thua kém Man City về chỉ số phụ sau khi mùa giải kết thúc. Nhưng công bằng mà nói, Man City xứng đáng giành chức vô địch, còn M.U chỉ có thể biết tự trách mình vì đã để vuột mất quá nhiều cơ hội. Đó cũng là những cảm nhận của các CĐV M.U sau khi đội bóng của họ phải nhường lại ngai vàng Premier League cho Man City. Dưới đây là những ý kiến mà TT&VH Online thu thập được từ các diễn đàn của Hội CĐV M.U tại Việt Nam:

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hichipchip

Đồng ý là trận đó đau thật nhưng nó cũng chỉ là nỗi đau của một trận, cái đau của nhất thời, vào thời điểm giảm phong độ. Cái đau nhiều hơn là ở hai trận gặp Wigan và Everton vừa rồi, đó là cái đau của cả mùa giải, cái đau của niềm tự hào về truyền thống về bản lĩnh vốn có, đó là cái sự đi xuống của đẳng cấp. Nếu giả sử chỉ cẩn 1 điểm nữa trong hai trận đó thôi, là chúng ta đã vô địch. Khi đó thì dù thua 6-1 hay 10-0 đi chăng nữa thì chúng ta cũng có quyền ngẩn cao đầu. Nói thật hôm nay có vô địch thì mình cũng không thể vui lắm vì số phận không nằm trong tay chúng ta, chúng ta phải ngóng chờ nỗ lực của kẻ khác. Cái cảm giác giống như ăn xin may mắn này không phải là của MU, không dành cho MU.

Vịt*cOn*2701

Mặt nóng hừng hực... tay run cầm cập, hơi thở hổn hển là những gì mình đang cảm nhận được sau khi chứng kiến Manchester United phải lỡ hẹn với chức vô địch...

Rooney là người ghi bàn cuối cùng cho Manchester United ở mùa giải năm nay... Cám ơn Anh nhiều lắm... Hy vọng mùa giải năm sau, khi M.U bổ sung được TVTT chất lương thì Anh hãy làm đầu tàu kéo Quỷ Đỏ đi hết chặng đường PL gian nan, khốc liệt nhé...

Sir Alex Ferguson cũng đã làm tất cả khi ông chèo lái con thuyền vốn không khang trang lộng lẫy, không kiêu sa hay đắt giá như diễm phúc mà người đồng nghiệp Mancini được thừa hưởng, tiến băng băng về đích và chỉ chịu thua M.C ở trò đùa của số phận. Cám ơn ông - Sir Alex Ferguson người mà chúng con luôn tin yêu và hết mực kính phục... Mong Sir luôn thật khỏe mạnh để cùng Quỷ Đỏ chúng con đánh đông dẹp tây - chinh phạt trời Âu - Sir nhé :)


Hẹn gặp lại mùa sau, M.U! - Ảnh Getty

Cám ơn tất cả những chiến binh khoác lên mình chiếc áo màu đỏ có thuê hình chú quỷ cầm cây đinh ba. Các anh là những người hùng trong em, luôn biết cách vượt qua khó khăn và mang vinh quang về cho đội nhà. Cám ơn những đôi chân không biết mệt mỏi của các anh, những con người của lòng nhiệt huyết, sự quả cảm và tinh thần chiến đấu bất diệt, xứng danh những chiến binh Quỷ Đỏ...

Bỏ lại 1 mùa giải không mấy thành công phía sau, bỏ lại 1 mùa giải điên cuồng khi đã có những lúc chúng ta đã lên tới đỉnh rồi lại bị kéo xuống, rất đau và rất sót... Nhưng không sao cả, thất bại 1 mùa để nhìn nhận mình đang ở đâu, để tìm kiếm và khắc phục những cái chưa được, chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới và để gạt hái thành công thì tốt chứ sao :) Thất bại chỉ làm chúng ta mạnh hơn chứ không thể giết chết chúng ta. Những đôi chân quả cảm của em ơi, hãy đứng vững và đi về phía trước các anh nhé... Nơi phía chân trời ửng hồng đó đang tràn ngập những ánh hào quang sẽ chào đón chúng ta - những người chiến binh thực thụ...

Nicolasthuy

Chúng ta đã từng trải qua cảm giác thất vọng như thế này nhiều rồi như hồi Chel vđ 2 mùa liên tiếp, nhưng chúng ta cũng đã đứng dậy rất mạnh mẽ bằng chứng là những chức vđ liên tiếp sau đó cho đến mùa này. Đừng trách MC mà phải cảm ơn vì đã cho MU một cái tát để thức tỉnh, và phải chúng mừng họ vì năm nay họ hay hơn chúng ta. Hãy nhìn lại bề dày thành tích của chúng ta với MC xem, họ ko có cửa so sánh với chúng ta. 3 hoặc 4 tháng sắp tới mùa giải mới sẽ bắt đầu, lúc đó sẽ là lúc chúng ta chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để trả thù. MU VẪN MÃI MÃI VĨ ĐẠI HƠN MC!

Bluesky_TL

Không có gì phải buồn cả, tất cả đã được dự báo từ trước, chỉ là hơi tiếc 1 chút thôi nhưng cũng là kết quả hợp lý, chúng ta phải biết nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó, đội hình năm nay của Man united nhà mình là quá yếu , không xứng đáng để dành chức vô địch,dù chua chát nhưng đó là sự thật . và chúng ta tự hào vì vẫn còn đó vị thuyền trưởng vĩ đại , và với đội hình như năm nay, có thể nói vị trí thứ 2 và bằng điểm với nhà vô địch là 1 kết quả đáng tự hào , và là chiến công hiển hách của riêng " ông già gân" . Hãy nhìn Man city đi, họ đã đầu tư cả núi tiền và kết quả họ dành được là xứng đáng, nhưng họ cũng ko có tự hào lắm đâu , vì sở hữu 1 đội hình thuộc hạng nhất nhì thế giới đáng lẽ họ phải làm được nhiều hơn thế, đằng này cũng chỉ " ăn may " nhờ vào hiệu số phụ thôi.

Và có khi thất bại này hóa ra lại hay bởi vì đó là 1 bài học để chúng ta làm 1 cuộc cách mạng vào mùa bóng sau . Đã đến lúc phải đầu tư rồi " Sir " ơi , không thể cứ mãi " đòn gió" rùi "ki bo" để rồi tuột mất những cầu thủ chất lượng được , và hi vọng rằng mùa hè này chúng ta sẽ được chứng kiến những tài năng cập bến Old Trafford và tin chắc rằng mùa sau chúng ta sẽ lại làm vua thôi . cố lên các anh , hàng triệu triệu trái tim đang mong chờ.

Mrro10

Trận đấu Bolton có kết quả hòa , thì dù QPR có thua thì QPR vẫn trụ hạng . Suốt mấy chục phút , bảo toàn tỉ số 2-1 được , vậy mà trong vòng vài phút bù giờ bị bật ngược lại 3-2 Trận đấu có " mùi " , mình nghĩ là thế ... Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

Hichipchip

Mấy bác cứ bảo nó hay mình dở, vậy sao điểm như nhau. Tổng quan thì nó đá đẹp hơn mình thì công nhận, chứ hay dở thì thằng nào cũng có thời điểm, thể hiện ở điểm số cuối cùng đó. Chỉ tiếc là mấy trận cuối năm nay diễn ra bất thường, không đúng với MU, không thể có chuyện hơn 8 điểm rồi biếu chức vô địch cho nó, trong hoàn cảnh lực lượng ổn định.

Nói chung nó vô địch xứng đáng, mùa này bản lĩnh hơn mấy mùa trước. Có chỉ trích nó nhiều tiền cũng vậy, dùng tiền mua chức vô địch cũng được, đó đâu phải là vấn đề của mình. Dù nó có mạnh bằng cách nào thì nó vẫn mạnh hơn mình, mình phải tìm cách để mạnh hơn nó.

Raintears08

Thôi các bác ạ. Để MC vô địch phát đi. Mùa này nó xứng đáng hơn mà. Mình hơn nó 8đ khi mùa giải còn 5 vòng nữa mà ko giữ được thì phải chịu thôi, chỉ có thể tự trách mình. Nếu ko có trận thua Wigan 0-1 hay trận hòa điên rồ 4-4 với Everton thì đâu tới nỗi như hôm nay, phải mong chờ chức vô địch từ kẻ khác. Dù rất tiếc nhưng nếu chúng ta vô địch hôm nay nhờ QPR thì mình cũng ko phục. Chúc mùng MC sau 44 năm chờ đợi. MU ngã xuống như một vị vua, mùa sau đứng lên mạnh mẽ hơn. Shopping hè này mạnh vào. Love MU

Magic89

Chúng ta đã ngã theo đúng tư thế của 1 vị vua. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt với thực tế rằng mùa này MC xứng đáng hơn chúng ta dù có bằng cách nào đi nữa. Đã từng hơn MC đến 8 điểm và rất nhiều thứ nữa. Có lẽ ko có 1 trái tim Manucian nào ko đau ngày hôm nay. Nhưng vẫn hi vọng vào 1 cuộc cải tổ lớn. Chấp nhận 1 thất bại để đứng lên. Vì MU là màu đỏ, màu của lửa của sự bất diệt. Tiến lên MU!

Kelangthang0000

Nói thật là có hơi tiếc nhưng mà MC nó vô địch cũng xứng đáng mà, Mong United năm sau sẽ thấy mình đang ở đâu để mà còn mua thêm cầu thủ, xây dụng lại lực lượng, chứ mà vô địch mùa này đến năm sau Sir lại bảo: "Với đội hình hiện tại đã đủ chinh phục mọi danh hiệu"

Kimdung161

Ra quán xem, đến giờ vẫn không thể tả nổi cảm xúc của mình nữa. Có bác gì dùng từ "hụt hẫng" có lẽ là chính xác nhất.

Đủ mọi cảm xúc, từ vô cảm (vì trước khi xem cũng xác định rồi) đến hy vọng, vỡ òa trong sung sướng, tia sáng le lói cuối đường hầm lóe lên, đến phút 90 rồi mà vẫn 2-1 cho QPR. Rồi thất vọng, hụt hẫng chỉ trong vòng 2 phút.

Dù đã lường trước, đã xác định trước là mất cúp, nhưng cách mà MC giành chiến thắng và thời điểm họ thắng như thế này thì quả thực quá là đau tim.

Cá nhân mình thấy, MU mùa này dù lực lượng mỏng và yếu như mọi người đã biết, nhưng kết quả mà họ dành được mình thấy không hề đáng thất vọng chút nào (nói riêng ở PL nhé). Điểm số 89, ghi được 89 bàn thắng (chỉ kém MC với đội hình toàn sao có vẻn vẹn 4 bàn), kết quả đấy mình thấy không hề tồi chút nào. (có bác nào thống kê giúp mình điểm số và số bàn thắng MU ghi được vài mùa gần đây xem nhé, mình ko nhớ lắm). Dù sao khi các đối thủ mạnh lên thì MU cũng phải tích cực thay đổi thôi.

SuperRooNey091

Nhiều khi số phận giống như 1 bộ phim,người xem đã biết trước kết quả nhưng vẫn phải vô cùng hồi hộp trước kịch bản vô cùng kịch tính.

Bởi vậy suy cho cùng thì mọi thứ đều đã an bài trước đó,kịch bản ngày hôm nay chỉ như 1 thứ gia vị tô điểm thêm mà thôi,thường thì mọi thứ nó phải lắt léo mới hay,chứ phim mà xem cứ thẳng tuột thì chán lắm.

MC đã vô địch bằng thứ kịch bản mà MU đã vô địch nhiều lần trong quá khứ,mọi thứ đều được sắp đặt sẵn và có dấu hiệu để cho chúng ta nhận biết được nó,vì vậy đừng quá thất vọng.

Chức vô địch này của MC làm tôi liên tưởng đến chức vô địch của Blackburn ở mùa giải 94/95 khi MU cũng mất thủ lĩnh ở 2/3 mùa giải(Cantona và Vidic),cũng đánh rơi chức vô địch ở vòng cuối cùng(dù năm 95 đau hơn khi MU đã "tự sát") và kết cục sau đó của MU và Blackburn thế nào thì mọi người đều biết.

Và ko phải lạc quan nhưng nếu Sir Alex vẫn còn và Mancini vẫn tại vị thì tôi tin số phận sẽ được lặp lại dù có thể MC ko sa sút thảm hại như Blackburn.

Đó ko chỉ là linh cảm về tâm linh mà còn cả sự thực tế trong đó, MU năm nay mất mát quá nhiều và hứa hẹn sẽ có tiến bộ lớn vào năm sau khi đội hình còn có rất nhiều điểm yếu có thể cải thiện(đôi khi chỉ bằng sự trở lại của Vidic chứ chưa cần nói sẽ có thêm những nhân tố mới về) còn với MC thật khó khăn để thay thế bất kì ai trong dàn sao của họ bằng 1 cầu thủ có chất lượng tốt hơn => MU sẽ tiến bộ nhiều hơn MC vào năm tới trong khi khoảng cách năm nay mong manh thế nào thì mọi người đều biết

Mainwhite57

Thật sự nhà Glazer đang biến Mu thành đội dở dở ương ương. Muốn thu lợi nhuận nhưng không tăng cường mạnh, không tăng cường phải đào tạo trẻ nhưng đào tạo trẻ sút. Lợi nhuận, đó là vòng luẩn quẩn của MU chỉ được đầu tư nhỏ giọt. Biến MU thành ra thế này đây!

Dortmund phải 9 năm thất bại,Barca thần thánh hơn hết 2 năm. Liệu MU có chịu hy sinh ít nhất 3 mùa để xây dựng đào tạo trẻ không? Ars thì toàn mua hỗn tạp về lắp ghép, Liv không kiên định đường lối mua trả ra mua đào tạo không ra đào tạo trẻ. Muốn vững phải dùng phần lớn tài năng bản địa!

Xin lỗi ông nào nói Mu là nạn nhân bóng đá Anh là nơi cục súc tôi ném thẳng gạch, 3 chức vô địch C1 ít nhất có 60% người Anh mấy quan thầy ngoại có đóng góp được như người Anh không mà chả kêu nạn với chả nhân.

V.M (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm