Man City đại thắng Newcastle: Tiệc khai vị của Nhà vua

21/08/2013 06:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đại thắng Newcastle 4-0 trong một trận đấu mà tỷ lệ sút trúng đích là… 11-1, Man City của Manuel Pellegrini đã khởi đầu Premier League theo cách khó có thể ấn tượng hơn. Tất nhiên, đường còn dài…

Có vẻ hơi lạc quan nhưng các fan Man xanh đang nhớ lại thời điểm 2 năm trước: Đội bóng của họ đè bẹp Swansea 4-0 ở vòng khai cuộc, và sau đó đăng quang với màn nước rút ngoạn mục cuối mùa giải 2011-12. Mùa này, Man City đã sẵn sàng đòi lại vinh quang?

Show của hàng công

Thực ra, các chân sút của Pellegrini vẫn chưa hoạt động hết công suất. Một mình Edin Dzeko đã bỏ lỡ 4 cơ hội tương đối rõ rệt, còn Negredo đưa bóng vào lưới Tim Krul nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng 4 bàn thắng của Silva, Aguero, Yaya Toure và Nasri đủ chứng minh sức tấn công dữ dội của đội chủ sân Etihad.


Điều đáng nói chính là sự mượt mà trong những pha hãm thành của cỗ máy Man City. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Aguero là một minh chứng khi bóng được triển khai theo chiều dọc với một tốc độ cực nhanh. Kompany cướp bóng của Cisse từ sân nhà, trước khi chuyền đến Dzeko và tiền đạo người Bosnia đánh gót cho Aguero dứt điểm rất dứt khoát. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 8 giây.

Vấn đề lớn nhất của Man City dưới thời Mancini là sự khô cứng khi lối chơi của họ thường xuyên bị bó buộc bởi sơ đồ 4-2-3-1. Với Pellegrini, Man City có thể chuyển sang 4-4-2 một cách rất linh hoạt nhờ sự cơ động của đôi cánh Silva – Navas, cũng như khả năng di chuyển của Aguero. Ngoài ra, màn trình diễn ấn tượng của Fernandinho cũng là một dấu hiệu lạc quan. Đầy sức mạnh song cũng không kém phần kỹ thuật, tiền vệ người Brazil là một đối tác hợp lý để chia lửa với Yaya Toure, thay vì một Barry đã luống tuổi, sa sút.

Vẫn còn nỗi lo hàng thủ

Chấn thương của đội trưởng Vincent Kompany ở phút 71 chính là điều khiến Pellegrini đau đầu nhất ở thời điểm này. Theo dự kiến, trung vệ người Bỉ sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là hai tuần, và đó chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian không hề dễ chịu với hàng thủ Man City.

Trong nửa cuối hiệp hai, bộ đôi Lescott – Javi Garcia đã không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, thử thách của họ là không lớn, bởi Newcastle đã chơi thiếu người suốt hiệp hai sau khi Steven Taylor đánh nguội Aguero. Nhưng nên nhớ, với bộ đôi ấy, Man City từng bị AC Milan ghi 3 bàn chỉ trong vòng 5 phút (tại Audi Cup), khiến HLV Pellegrini nổi giận. Trong bối cảnh Nastasic nghỉ dài hạn, Kolo Toure đã bị đẩy sang Liverpool, Boyata thiếu kinh nghiệm, rõ ràng, còn Javi Garcia vốn là tiền vệ phòng ngự, Man City đang thiếu trung vệ thực sự.

Với 90 triệu bảng cho 4 tân binh chất lượng, Man City đang sở hữu đội hình có chiều sâu bậc nhất tại Premier League, ngoại trừ vị trí trung vệ. Đó chính là lý do mà Pellegrini vẫn đang tích cực theo đuổi Pepe của Real Madrid. Tuyển thủ Bồ Đào Nha ấy chính là mảnh ghép cuối cùng mà chiến lược gia này còn thiếu trong kế hoạch tìm lại vinh quang cho Man City.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm