Man City: Cuộc lật đổ bắt đầu?

22/08/2009 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó có thể chỉ là một trận giao hữu, nhưng Manchester City đã đánh bại nhà đương kim vô địch Champions League một cách hoàn toàn thuyết phục. Liệu họ có thể lập lại điều đó trước những ông lớn khác ở Premeir League?

Với bất cứ CLB nào, dù là đội bóng giàu nhất thế giới, việc đoạt lấy một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu ở giải Ngoại hạng phải là một quá trình lâu dài. Man City hẳn đã rời Barcelona vào buổi chiều ngày 19/8 với cảm giác rằng họ đã tiến được một bước đáng kể trong tiến trình đó. Chiến thắng trong một trận đấu không có ý nghĩa cạnh tranh trước một Barcelona không phải là mạnh nhất có thể chưa phải là dấu ấn lớn trong bản lý lịch công việc của Hughes, nhưng dù sao đi nữa, đội bóng áo xanh rời Nou Camp với cảm giác hài lòng khi các cầu thủ trị giá hàng chục triệu bảng của họ được nếm trải cảm giác quật ngã một gã khổng lồ.

3 điểm cho Man "xanh" tối nay?

Trước trận đấu này, không ít các CĐV và có thể, cả một số cầu thủ của Man City tỏ ra lo lắng bất an về khả năng thật sự của họ. Nhưng sau chiến thắng tối thiểu nhờ pha làm bàn duy nhất của Martin Petrov, một số người đã thấy yên tâm hơn. Thủ thành Shay Given, từng trải nghiệm hương vị chơi bóng ở Champions League trong màu áo Newcastle, nói: “Với một số cầu thủ của chúng tôi, tới đây, chứng kiến bầu không khí này sẽ là điều họ không bao giờ quên. Và đó cũng là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi hiểu mình còn một chặng đường dài để đạt tới một đẳng cấp như thế, có thể là vài năm nữa, nhưng đó sẽ là đích đến của chúng tôi”.

Đội bóng của Hughes không có cả Robinho, Emmanuel Adeabyor và Wayne Bridge ở Nou Camp mà mở đầu trận đấu với những cầu thủ trẻ như Nednum Onuoha hay Vladimir Weiss. Weiss, một người Latvia, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man City, có thể học được nhiều điều ở Nou Camp hơn tất cả những gì anh đã học được trong 2 năm trước đó. Ngay cả khi đó chỉ là một trận giao hữu, sân nhà của đội vô địch La Liga vẫn như một sân khấu tráng lệ đầy ắp khán giả hô vang tên mỗi cầu thủ trong đội hình chính thức của HLV Pep Guardiola mỗi khi họ bước vào sân.

Ngay lập tức, người ta nhận thấy sự đối lập hoàn toàn giữa hai CLB. Man City thuộc sở hữu của một gia đình A-rập hết sức giàu có, nhiều người trong số đó đã có mặt ở Nou Camp vào tối thứ tư, trong khi Barcelona thuộc sở hữu tập thể, mà chính thức là trong quyền kiểm soát của chính các CĐV. Tất nhiên, mục tiêu của Hughes và Guardiola thì vẫn giống nhau. Cả hai sẽ được tung hô hay bị chỉ trích dựa trên những kết quả mà họ giành được.

Trở lại với sân bóng, dù thua trận, các cầu thủ chủ nhà vẫn tỏ ra hết sức lịch sự. Hợp đồng lớn nhất của Barcelona trong mùa hè, tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, nói với Sportsmail về đối thủ: “Man City chưa ở trình độ này, nhưng họ có thể. Họ đã mua về những cầu thủ giỏi và rõ ràng họ đang thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng. Nếu tiếp tục như thế này, tôi cho rằng họ có thể trở thành một trong 5 CLB hàng đầu châu Âu trong 2-3 năm tới”.

Ngay cả những CĐV Man City lạc quan nhất có lẽ cũng thấy rằng dự đoán của Ibrahimovic là lịch sự quá mức sự thật cho phép. Tuy nhiên, dẫu sao thì chương trình tuyển mộ mùa hè của Man City cũng đã gây được ít nhất một hiệu ứng tích cực: cả châu Âu, và có lẽ cả thế giới, đã chú ý đến họ. Barcelona tất nhiên là một trong những CLB hiểu rõ nhất tham vọng của Man City. Đội đương kim vô địch Champions League suýt nữa thì đã bán Samuel Eto’o cho Hughes vào tháng 7 và hiện chiến lược gia người xứ Wales vẫn đang theo đuổi tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh của Nou Camp: Yaya Toure.

Tuy nhiên, dấu hiệu đáng mừng nhất ở City of Manchester có lẽ không phải là sự xuất hiện của các siêu sao trị giá hàng chục triệu bảng. Đội bóng áo xanh vẫn giữ được không ít những tinh túy của họ trong đội hình xuất phát, những người xuất thân từ chính lò đào tạo Man City như Shaun Wright Phillips, Stephen Ireland hay Micah Richards.

Với tất cả những điều đó, phải chăng một trật tự thế giới đang hình thành ở Premier League, xuất phát từ vùng Greater Manchester? “Mới chỉ là những ngày đầu tiên”, Hughes tỏ ra thận trọng, “Tôi sẽ nhắc lại nó vào tháng 5”.

21h00 ngày 22/8, sân City of Manchester: Man City - Wolves

Wolves sẽ đến làm khách ở vùng Eastland sau khi có chiến thắng bất ngờ trước Wigan vào giữa tuần. Đó mới là trận thắng thứ 3 của HLV Mick McCarthy trong 39 trận ở Premier League cùng Sunderland và Wolves. Việc Man City sẽ trải qua mùa giải này như thế nào là một trong những điều lý thú đáng chờ đợi nhất, nhưng ít ra thì đội bóng áo xanh đã khẳng định họ có thể làm được gì sau khi hạ gục Blackburn ngay tại Ewood Park cuối tuần trước. Với tư cách là HLV, McCarthy chưa bao giờ chiến thắng ở City of Manchester và ông bị sa thải ở Sunderland chính sau một thất bại ở đó. Tuy nhiên, thành tích chung của Wolves thì tốt hơn khi họ mới chỉ thua một trận trong 6 lần làm khách gần đây nhất tới Man City ở Premier League.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Man City: Given - Richards, Dunne, Toure, Bridge - Wright Phillips, Ireland, Barry, Robinho - Tevez, Adebayor.

Wolves: Hennessey - Stearman, Craddock, Mancienne, Ward - Halford, Henry, Milijas, Edwards, Javis - Keogh.

Đối đầu

10/04/04 Man City - Wolves 3-3

04/10/03 Wolves - Man City 1-0

01/04/02 Wolves - Man City 0-2

11/12/01 Man City - Wolves 1-0

03/12/99 Wolves - Man City 4-1

Phong độ

Man City

19/08/09 Barcelona - Man City 0-1

15/08/09 Blackburn - Man City 0-2

08/08/09 Man City - Celtic 2-1

05/08/09 Rangers - Man City 3-2

01/08/09 Barnsley - Man City 1-1

Wolves

18/08/09 Wigan - Wolves 0-1

15/08/09 Wolves - West Ham 0-2

04/08/09 Scunthorpe - Wolves 2-4

29/07/09 Crewe - Wolevs 0-1

25/07/09 Bristol City - Wolves 2-0
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm