Man City có tiếc Richard Dunne?

14/12/2009 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Trong cùng buổi tối mà Manchester City để thủng lưới 3 bàn trước đối thủ dưới cơ Bolton, Richard Dunne đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc trước các chân sút khét tiếng của M.U ngay tại Old Trafford giúp Aston Villa bảo toàn thắng lợi 1-0 mong manh.

Khi Joleon Lescott và Kolo Toure lần lượt đến City of Manchester hồi mùa hè với giá tổng cộng lên đến gần 40 triệu bảng, Dunne hiểu rằng đã đến lúc anh phải ra đi. Trung vệ người Ireland không phải là mẫu ngôi sao hào nhoáng hay kiểu người nhiều tham vọng lúc nào cũng muốn khẳng định mình. Mặc dù HLV Mark Hughes khẳng định rằng Dunne vẫn có chỗ trong kế hoạch dài hạn của ông, nhưng bản thân cầu thủ 30 tuổi này lại không thấy rằng City of Manchester, với đống tiền dầu mỏ của các ông chủ vùng Vịnh và các ngôi sao trị giá nhiều chục triệu bảng lúc nào cũng lớn tiếng tuyên bố sẽ lật đổ nhóm bộ tứ, là nơi dành cho anh.

Richard Dunne chơi nổi bật giúp Aston Villa đánh bại MU 1-0 ngay ở Old Trafford

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dunne chơi bóng với sự nghiêm túc, tận tụy và cố gắng hết sức hoàn thiện khả năng của mình, ở những đội bóng chỉ vào dạng trung bình, như Everton, hay còn thấp hơn nữa, như Man City trước thời các hoàng thân Abu Dhabi. Anh thường là trụ cột và chỗ dựa tin cậy của những cầu thủ trẻ hơn hay ít tên tuổi hơn trong những chiến dịch khiêm tốn như trụ lại Premier League hay vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng.

Chính vì phẩm chất đó mà sau 6 năm gắn bó với Man City, Dunne đã được trao chiếc băng đội trưởng hồi năm 2006. Tưởng như City of Manchester sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh, nhưng khi cuộc thay máu hàng loạt ở CLB áo xanh vào mùa hè này diễn ra, Dunne đã lựa chọn ra đi, đến một nơi rõ ràng là phù hợp với sự nghiêm túc, chín chắn và mong muốn cống hiến hết mình của anh hơn nhiều: Aston Villa.

3

Mùa này, Aston Villa là kẻ hủy diệt các đại gia. Họ từng thắng Liverpool 3-1 ở Anfield, Chelsea 2-1 ở Villa Park và đêm thứ Bảy vừa qua là 1-0 trước M.U ngay tại Old Trafford. Sau 2 vòng nữa, họ sẽ làm khách đến Emirates của Arsenal.

Tất nhiên, HLV Martin O’Neill đóng một vai trò rất quan trọng trong quyết định của Dunne. Anh là mẫu trung vệ ưa thích của chiến lược gia người Bắc Ireland: chăm chỉ, vững chắc, đầy sức mạnh và không bao giờ thiếu quyết tâm trên sân bóng. Trận đấu ở Old Trafford cuối tuần trước bộc lộ tất cả những điểm mạnh của Dunne khi anh chỉ huy xuất sắc hàng phòng ngự đội khách đánh bật mọi đợt công phá của M.U.

HLV Alex Ferguson đã tỏ ra thận trọng khi nhập cuộc chỉ với một tiền đạo duy nhất: Wayne Rooney. Tuy nhiên, sau bàn thắng của Gabriel Agbonlahor ghi cho Villa ở phút 21, M.U đã buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu trong hiệp 2. Ferguson đã tung tất cả những gì ông có trong tay hòng thay đổi tình thế. Michael Owen xuất hiện trên sân ngay sau giờ nghỉ, còn Dimitar Berbatov vào lúc còn nửa giờ nữa trận đấu mới kết thúc. Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và gây ra một sức ép không hề nhỏ lên khung thành của thủ môn Brad Friedel, nhưng với những pha vào bóng lăn xả cũng như sự ăn ý của bộ đôi Dunne-Carlos Cuellar, tất cả đều trở nên vô ích và M.U phải chấp nhận rời sân trắng tay.

Không chỉ chỉ huy xuất sắc hàng thủ, trong mùa này, Dunne cũng đã 3 lần lập công cho Villa trong 13 trận của anh ở Premier League, trở thành hậu vệ chơi nhiều trận nhất, và cũng ghi nhiều bàn nhất, cho đội bóng của O’Neill. Những gì mà Man City nghĩ là họ sẽ làm được mà không có anh: thách thức nhóm bộ tứ, thì Dunne đang làm được cùng với đội bóng mới: bằng chiến thắng ở Old Trafford, Villa vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên họ, chính M.U, xuống còn 5 điểm.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm