Các ngôi sao muốn gia nhập Man City: Không phải vì tiền?

25/07/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Yaya Toure, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League hưởng lương 200 nghìn bảng/tuần, vừa tuyên bố rằng "Tôi đến Manchester City không phải vì tiền". Thời buổi này, khi một cầu thủ nói như thế thì có nghĩa mục đích thực sự của anh ta là vì tiền.

Cristiano Ronaldo chưa bao giờ phủ nhận anh đến Real Madrid là vì tiền, bên cạnh hàng loạt lý do khác. Kaka được ví như "Thiên thần" thời ở Milan, nhưng hễ có đội bóng nào bày tỏ sự quan tâm thì "Thiên thần" lập tức được tăng lương. Felipe Scolari thừa nhận thẳng thắn ông đồng ý dẫn dắt Chelsea là vì tiền, "vì phải chu cấp cho con tôi học đại học" (thực tế, ông thừa sức xây hẳn một trường đại học cho con). Các cầu thủ Barcelona luôn ý thức được rằng họ phải chiến đấu vì niềm tự hào Catalunya. Nhưng niềm tự hào phải đi đôi với tiền lương cao. Tân Chủ tịch Sandro Rosell vừa thông báo rằng CLB phải vay 150 triệu euro để trả lương cầu thủ và nuôi dưỡng niềm tự hào.

Vì tiền, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn


Một số cầu thủ và CLB luôn che đậy mục đích tiền bạc. Nhưng vì tiền đâu có gì xấu? Nếu cầu thủ không đá vì tiền thì có lẽ Chelsea phải đợi cả thế kỷ mới vô địch Premier League và "Dải ngân hà màu xanh" Man City không được xây dựng chóng vánh như thế.


Yaya Toure nhận mức lương kỷ lục ở Man City - Ảnh: AP

Như trường hợp của Chelsea trong 2 năm đầu tiên của triều đại Abramovich, phần lớn các cầu thủ dùng mọi thủ đoạn, chiêu bài, từ van xin đến đe dọa đối với đội bóng cũ để được đến với Man City. Cựu Chủ tịch Ramon Calderon từng tiết lộ rằng Robinho đã khóc nài, van xin ông cho phép mình đến với Man City trong ngày cuối cùng của TTCN Hè 2008. Nguyên nhân: Man City trả cho Robinho mức lương kỷ lục thời bấy giờ là 160 nghìn bảng/tuần, gấp 4 lần so với những gì ngôi sao người Brazil nhận được ở Real Madrid.


Adebayor trở thành cái gai trong mắt CĐV Arsenal sau khi thể hiện thái độ chống đối để gia nhập Man City. Ở City of Manchester, Adebayor hưởng lương 150 nghìn bảng/tuần, cao gấp 2,5 lần so với thời ở Arsenal. Vụ chuyển nhượng của Kolo Toure, anh trai của Yaya, diễn ra êm thấm hơn; nhưng mục đích của Kolo vẫn là tiền: được trả lương cao gấp đôi.

Trong lần trở lại Villa Park, nơi anh đã gắn bó đến 10 năm, Gareth Barry "được" những CĐV Aston Villa chào đón bằng những tờ tiền 5 bảng, tiếng huýt sáo, la ó. Nguyên nhân: tiền vệ tuyển Anh này sẵn sàng gây hấn với HLV Martin O'Neill và BLĐ đội bóng để được đến với Man City. Một năm sau, James Milner bắt chước Barry. Quan hệ giữa Milner và Aston Villa hiện đã đổ vỡ. Villa không còn cách nào khác là tuyên bố sẵn sàng bán.


Trong danh sách mục tiêu của Man City ở mùa Hè này còn có Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia này chỉ vừa ký hợp đồng mới với Wolfsburg năm ngoái. Nhưng giờ đây, anh dùng mọi cách để được ra đi và gia nhập Man City. Ban đầu thì những tuyên bố nhẹ nhàng, kiểu như "Tôi có quan hệ rất tốt với BLĐ và HLV đội bóng. Tôi tin họ sẽ chấp thuận mong muốn của tôi". Khi Wolfsburg tỏ ra cứng rắn trước lời đề nghị của Man City và bản thân nhìn thấy nguy cơ không được đến với Premier League, Dzeko không ngần ngại đưa ra lời đe dọa: "Tôi muốn ra đi. Nếu bắt tôi ở lại, các người sẽ thấy tôi đá thế nào".

Bầu trời TTCN dành riêng cho Man City


Khi Yaya chấp nhận bị gọi là "điên vì rời bỏ đội bóng vĩ đại như Barcelona" thì không có gì khó hiểu cho trường hợp của James Milner hay Edin Dzeko. Trong thời buổi thị trường chuyển nhượng rơi vào tình trạng hấp hối thì núi tiền của Man City là phao cứu sinh của rất nhiều đội bóng và cầu thủ. Lazio, vốn bị gọi là "xác chết biết đi" vì tình hình tài chính bi đát, mừng ra mặt khi Man City đặt lên bàn 17 triệu bảng cho chữ ký của Aleksandar Kolarov. Tương tự với trường hợp của Valencia, đội bóng đứng trước nguy cơ phá sản vì nợ, khi Man City hỏi mua David Silva với giá 24 triệu bảng.


Một năm về trước, Real Madrid và Barcelona còn mua bán rầm rộ. Nhưng bây giờ, bầu trời thị trường chuyển nhượng châu Âu là dành riêng cho Man City. Man City xuất hiện ở đâu, các đội bóng khác phải tránh sang một bên. Trong 4 vụ chuyển nhượng đã xong ở mùa Hè này, gồm Jerome Boateng, David Silva, Yaya Toure và Aleksandar Kolarov, Man City không hề có đối thủ cạnh tranh nào. Những vụ Milner, Dzeko và cả Balotelli (đừng tin lời Massimo Moratti khi ông ta nói rằng Chelsea và M.U cũng hỏi mua Balotelli) đang diễn ra, Man City cũng không có đối thủ.

Làm sao mà có đối thủ được khi mức lương mà Man City trả cho chuyên gia dự bị Yaya Toure ngang bằng với Real trả cho Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới?!  


Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm