Nasri “khó ở” với Blanc

31/08/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong bài trả lời phỏng vấn tờ France Football mới đây, Samir Nasri đã tỏ ra khó chịu về việc HLV Laurent Blanc công khai chỉ trích màn trình diễn của anh trong trận giao hữu Pháp hòa Chile 1-1 tại Montpellier vào đầu tháng Tám.

Nasri và HLV Blanc - Ảnh Getty

Trong phòng họp báo sau trận đấu vào ngày 10/8, ông Blanc nói về Nasri: “Cậu ấy phải chơi tốt hơn, vì cậu ấy hoàn toàn có khả năng đề làm tốt hơn nữa. Tôi mong chờ nhiều hơn từ cậu ta. Chúng tôi đã đặt niềm tin lớn vào cậu ấy, và hy vọng nhận được sự đền đáp cho niềm tin ấy”. Đáp lại, tiền vệ của Manchester City tỏ thái độ không hài lòng: “Bạn có thể cho rằng ông ấy đang đánh giá tôi. Nhưng nói những điều như thế một cách công khai chẳng ích lợi gì cả. Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy (Blanc) và đặc biệt là Jean-Louis Gasset (trợ lý của Blanc). Tôi biết rằng họ đặt niềm tin rất lớn vào tôi, nhưng sẽ tốt hơn, nếu HLV nói thẳng với tôi. Điều này có nghĩa là tôi phải xem xét lại bản thân rất nhiều, cố gắng hơn và chứng minh rằng ông ấy đã sai”.

Blanc phủ nhận việc ông sử dụng những chỉ trích công khai ấy như một đòn tâm lý đối với Nasri, và ngay cả với Franck Ribery, người cũng từng phải nghe những lời bình luận của ông Blanc qua các phương tiện truyền thông, chứ không phải qua những cuộc đối thoại riêng: “Tôi không hề có ý định giễu cợt với ai cả. Tôi nói những điều này vì tôi yêu họ và đánh giá họ rất cao. Bạn phải nói với các cầu thủ sự thật, và những gì bạn nghĩ, dù có thể họ khó chấp nhận điều ấy. Công việc của chúng tôi là không ngừng thúc đẩy đội bóng tiến lên và khai thác đến tận cùng năng lực của họ”.

Tuy nhiên, việc đưa ra những lời bình luận công khai một cách quá thẳng thắn đang khiến ông Blanc mất điểm trên phương diện đối thoại với các cầu thủ.

Không đối thoại là thất bại

HLV huyền thoại Aime Jacquet (đưa Pháp đến chức VĐ World Cup 1998), một bậc thầy về khả năng đối thoại và khích lệ các cầu thủ, luôn cho rằng HLV phải đứng ở trung tâm trong vòng tròn tương tác giữa các quan chức đội bóng, công chúng, truyền thông, nhà tài trợ, và phải biết cách dung hòa, phân phối thông tin một cách hợp lý. Với một thông tin mang tính chỉ trích cầu thủ của mình, thì ông Blanc đã sai, khi cung cấp nó cho giới truyền thông, chứ không phải là các cầu thủ trước tiên.

Chỉ trích luôn đánh vào sự tự ái, và tạo ra sự phản kháng. Mức độ phản kháng phụ thuộc vào tính công khai của lời chỉ trích ấy. HLV Raymond Domenech, người tiền nhiệm của Blanc, từng chỉ trích Nicolas Anelka trước toàn đội trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa hai hiệp trận Pháp thua Mexico 0-2, và điều mà ông “nhận” được là một câu chửi tục tĩu của tiền đạo CLB Chelsea. Tất nhiên, đó còn là hệ quả của những mâu thuẫn âm ỉ tích tụ trước đó, nhưng những mâu thuẫn ấy cũng phát sinh từ việc đối thoại không thành công giữa ông Domenech với các cầu thủ.

Anelka bảo rằng anh ta không thể đá ở vị trí một “số 9”, nhưng ông Domenech vẫn bảo lưu cách sắp xếp ấy, và không giải thích một cách thỏa đáng. Khả năng thu phục nhân tâm bằng phương pháp đối thoại của ông Domenech tồi tệ đến mức ngay cả với những cầu thủ có ảnh hưởng đến đội tuyển như Ribery và Evra, ông cũng không thể nói chuyện với họ, và kết quả là vụ scandal ở đồi Knysna đã nổ ra. Thông tin câu chửi tục của Anelka cũng đã bị rò rỉ cho báo chí, trước khi được tập thể đội bóng cân nhắc lại hành vi, báo cáo lại với lãnh đội và LĐBĐ Pháp.

Sự công khai đôi khi thật nguy hiểm, nhất là với những vấn đề nhạy cảm như phong độ cầu thủ, và cách ứng xử của các thành viên trong đội bóng. Giải quyết hậu quả của những lời bình luận vừa qua là điều sẽ khiến ông Blanc phải đau đầu trong thời gian sắp tới. Đó có thể là một chiêu “khích tướng” bằng cách làm tổn thương sự tự ái, nhưng để hàn gắn những vết rạn nứt xuất hiện trong quá trình khích lệ một cách mạo hiểm ấy, thì ông Blanc cần phải gần gũi và thấu hiểu các cầu thủ nhiều hơn, điều khó có thể hình thành trong những đợt tập trung chỉ kéo dài 1-2 tuần.

Những phát biểu gây sốc của Blanc

+ Có một con quái vật ở Champions League. Chúng ta không thể nhìn thấy nó vào điểm này, bởi nó đang mắc chút vấn đề sức khỏe do các chấn thương, nhưng rõ ràng con quái vật đó là Barcelona. Họ kiểm soát 60-70% thời lượng bóng lăn, và luôn chỉ cho bạn 30% thôi – Phát biểu vào tháng 2/2010, khi còn là HLV của Bordeaux

+ Tôi cho rằng chúng ta phải tập trung xem xét lại các tiêu chuẩn tuyển chọn cầu thủ da màu, ở lứa tuổi 12-13 hoặc 13-14. Phải sửa đổi cho phù hợp với nền văn hóa của chúng ta – Phát biểu trong một cuộc họp giữa các quan chức LĐBĐ Pháp vào ngày 11/8 năm ngoái. Ông Blanc sau đó đã phải xin lỗi vì phát ngôn có tính kỳ thị chủng tộc ấy

+ Tôi có cảm tưởng rằng mình sắp đi vào chỗ chết, hay điều gì đó đại loại thế - Phát biểu sau khi tiếp quản đội tuyển Pháp vào tháng Bảy năm ngoái, sau một World Cup đầy scandal dưới triều đại của HLV Raymond Domenech

Phạm  An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm