Tới Man City, Nasri vẫn "ấm ức" với Arsenal

25/08/2011 15:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng tới Man City, tiền vệ Samir Nasri đã  có ý "chỉ trích" HLV Arsene Wenger cũng như các CĐV Arsenal.

Theo đó, tiền vệ người Pháp đã buộc tội HLV Wenger về việc cố tình trì hoãn vụ chuyển nhượng của anh tới Man City trong khi nhận xét các CĐV của đội bóng thành London đã tỏ ra thiếu niềm đam mê đối với bóng đá.

Nasri tới Man City - Ảnh Getty

Chính xác là đúng một tháng rưỡi, Man City mới hoàn tất kế hoạch đàm phán trong vụ chuyển nhượng Samir Nasri. Hôm thứ Ba (23/8), tiền vệ người Pháp được phép tới thành Manchester để có cuộc tra y tế ở bệnh viện Bridgewater, đây là khâu cuối cùng trong vụ chuyển nhượng sang Man City. Ngay sau đó, Nasri đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng mức lương 185.000 bảng/tuần.

Khi bản hợp đồng được hoàn tất cũng là lúc Nasri đã trút bỏ những "tâm sự" mà anh đã phải mang trong thời gian qua. "Quá trình đàm phán đã diễn ra rất lâu. Mãi tới hôm nay tới mới trở thành cầu thủ của Man City. Tôi thực sự có một chút thất vọng vì tôi đã nói với HLV Wenger ngay từ đầu rằng tôi muốn ra đi và lẽ ra tôi phải được tới Man City sớm hơn. Tôi đã chơi cho Arsenal toàn bộ quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải nhưng thực tế tôi muốn mình phải tới Man City sớm hơn để có cơ hội làm quen và thích nghi với những đồng đội mới", tờ Telegraph (Anh) dẫn lời của Nasri.

Về các CĐV, cầu thủ 24 tuổi người Pháp cho rằng anh thích sự cuồng nhiệt của các fan Man City hơn là các fan Arsenal. "Các fan Man City có một niềm đam mê thực sự. Họ khiến tôi gợi nhớ thời còn ở Marseille. Các fan của Arsenal rất tốt, nhưng họ đã không còn có đam mê từ khi đội bóng chuyển từ sân Highbury tới sân Emirates. Tôi còn nhớ rất rõ trận gặp Man City ở mùa trước khi Arsenal thua 0-3. Các CĐV Man City thực sự tuyệt vời và đó mới chính là điều tôi muốn có. Khi được chơi bóng, bạn luôn muốn có một bầu không khí cuồng nhiệt với một sân bóng thực sự như muốn nổ tung ra. Khi tôi nhìn thấy các fan, họ hò hét và thể hiện niềm đam mê đến cuồng nhiệt. Tôi thực sự ấn tượng với điều đó".

Nasri đã nói về lý do vì sao anh rời Arsenal để chuyển tới đầu quân cho Man City. "Tôi tới đây là để chơi bóng đá, để thưởng thức sự cuồng nhiệt của các CĐV và để chiến thắng các danh hiệu".

Tiền vệ người Pháp sẽ khoác áo số 19 ở Man City . Tại đây, anh sẽ gặp lại những người đồng đội cũ ở Arsenal là Kolo Toure, Gael Clichy cũng như "đàn anh" Patrick Vieira, người có ảnh hưởng nhất định dẫn đến quyết định đầu quân cho Man City. "Vieira là một huyền thoại của bóng đá Pháp. Mọi người đều yêu và tôn trọng anh ấy. Một cầu thủ từng khoác áo Arsenal, Inter, Juventus nói rằng Man City là một CLB lý tưởng, điều đó có nghĩa anh ấy biết được tương lai và tham vọng của đội bóng. Tất nhiên, tôi phải lắng nghe những lời khuyên này. Tại Pháp, người ta gọi Man City là "dải ngân hà" như cái cách mà mà họ đã gọi Real Madrid khi Zinedine Zidane và Ronaldo cùng chơi bóng ở Bernabeu", Nasri nhận định.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm