Man City bất lực khi Haaland bị khoá chặt

28/10/2025 14:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

Aston Villa vừa chỉ ra công thức "đơn giản mà hiệu quả" nhất để khiến Man City trở nên tầm thường: Khóa chặt Erling Haaland. Một khi tiền đạo người Na Uy bị cô lập, cỗ máy ghi bàn của Pep Guardiola lập tức ngưng hoạt động.

Trận thua 0-1 trên sân Villa Park là thất bại thứ 3 của Man City chỉ sau 9 vòng đấu. Nhưng quan trọng hơn, nó lộ rõ vấn đề nghiêm trọng: Mọi thứ của City giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Haaland.

Điểm yếu chí tử của Man City

Trong 90 phút trước Aston Villa, Haaland chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm. Unai Emery hiểu rất rõ cách đối phó với trung phong số 1 thế giới. Ông bố trí cặp trung vệ Pau Torres - Ezri Konsa theo sát Haaland như hình với bóng, đồng thời để Amadou Onana và Boubacar Kamara bổ trợ ở tuyến hai, sẵn sàng áp sát khi tiền đạo người Na Uy lùi sâu. "Chúng tôi cần mọi thứ để ngăn anh ta: Chiến thuật, thể lực, sự hỗ trợ của đồng đội và cả thủ môn", Emery thừa nhận sau trận.

Khi Haaland bị chặn bằng mọi cách, Man City chẳng còn phương án nào khác. Các mũi công như Phil Foden, Savinho hay sau đó là Doku, Cherki đều loay hoay bên cánh rồi tạt bóng trong vô vọng, giúp Martinez hầu như không phải trổ tài.

Sự thật đáng lo là City đã ghi 17 bàn tại Premier League mùa này, trong đó 11 bàn thuộc về Haaland, còn người ghi nhiều thứ 2… là "phản lưới nhà" (2 bàn). Sau Haaland, chỉ có Foden, Reijnders, Cherki và Nunes mỗi người góp đúng 1 bàn. Một thống kê đáng ngại: 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, không ai ngoài Haaland ghi bàn cho Man City.

Sự phụ thuộc này khiến Guardiola đau đầu. "Chúng tôi chỉ thiếu khâu dứt điểm", Pep nói. Nhưng ai xem trận đấu đều hiểu vấn đề không chỉ nằm ở khâu này, mà ở cả sự bế tắc trong khâu sáng tạo.

Bóng đá Anh từng quen với hình ảnh Man City tràn lên dồn ép, chuyền ngắn sắc bén rồi ghi bàn như một thói quen. Ở Villa Park, City cầm bóng nhiều hơn (53%), tung gấp đôi số cú sút (18 so với 9), nhưng xG chỉ là 1,18. Họ chuyền nhiều, giữ bóng nhiều, nhưng phần lớn chỉ quanh quẩn ở hai biên và không tạo được đột biến.

Khóa chặt Haaland: Man City bất lực - Ảnh 1.

Man City đang phụ thuộc quá mức vào Haaland

Pep vẫn chưa có giải pháp

Villa không pressing toàn sân như nhiều đội chọn đối đầu với City. Họ đơn giản dựng một khối phòng ngự thấp, kín kẽ và chờ thời cơ phản công, tận dụng tối đa sai lầm hoặc sự nôn nóng từ đối thủ. Và chỉ một tình huống cố định - cú đá phạt góc được dàn xếp thông minh - là đủ để Matty Cash lập công, bàn thắng giúp Villa đánh bại City 3 mùa liên tiếp trên sân nhà.

Bàn thắng ấy khiến City buộc phải tấn công, và khi đó mọi đường bóng của họ đều hướng về phía Haaland. Nhưng khi "người khổng lồ" Na Uy bị phong tỏa, City chẳng khác gì một đội tầm trung cố gắng tìm đường xuyên qua bức tường thép của Emery.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Man City bị bắt bài. Trước đó, Brighton và Tottenham cũng từng phong tỏa Haaland bằng cách ép anh di chuyển xa vòng cấm và không cho các tiền vệ của City có khoảng trống chuyền bóng. Khi không có người dọn cỗ, Haaland trở thành "bức tượng" trên sân - mạnh mẽ nhưng bất lực.

Pep Guardiola vẫn cố gắng bảo vệ học trò và chiến thuật của mình. Song thực tế, đó là một Man City thiếu đột phá và thiếu phương án B. Guardiola không còn những quân bài sáng tạo đủ để thay đổi cục diện trận đấu, và điều đó khiến đội bóng của ông trở nên dễ đoán hơn bao giờ hết.

Thất bại này khiến Man City tụt lại 6 điểm so với Arsenal, đội đang chơi thực dụng nhưng hiệu quả. Với phong độ ổn định của "Pháo thủ", khoảng cách ấy có thể nhanh chóng nới rộng nếu City tiếp tục phụ thuộc vào Haaland.

Thật trớ trêu, ngay cả khi Guardiola cố tỏ ra bình tĩnh, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi dấu hiệu khủng hoảng cũ đang quay lại. Mùa trước, City từng trải qua chuỗi 9 trận không thắng trong 12 trận, phần vì chấn thương hàng loạt, phần vì đội hình quá mỏi mệt sau nhiều năm vô địch liên tiếp. Để cứu vãn tình hình, CLB phải chi gần 180 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Năm nay, họ đã có những tân binh như Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, Marmoush, Donnarumma, nhưng hệ thống của Pep vẫn chỉ xoay quanh Haaland.

Khả năng ghi bàn của Man City mùa này đang phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 11 bàn tại Premier League, chiếm gần 65% số pha lập công của đội (17 bàn). Thực tế đáng lo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho City lại không thuộc biên chế CLB - hậu vệ Burnley Maxime Esteve, người từng phản lưới 2 lần tại Etihad. Trong khi đó, các ngôi sao tấn công như Foden, Reijnders, Nunes hay Cherki chỉ mới ghi đúng 1 bàn. Sự mất cân bằng này khiến City trở nên mong manh: Nếu Haaland vắng mặt, họ gần như không có phương án thay thế hiệu quả.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm