Man City 6-3 MU: Đánh tennis ở Etihad

03/10/2022 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Erling Haaland lập một cú hat-trick, Phil Foden làm điều tương tự để giúp Man City chơi một séc tennis trước MU với tỉ số 6-3 ngay trong trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp của Erik ten Hag.

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Man City vs MU

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Man City vs MU

VIDEO Clip highlights bàn thắng trận Man City vs MU, Ngoại hạng Anh (20h00, 2/10). Kết quả bóng đá Man City vs MU. Kết quả bóng đá hôm nay.

Chiến lược gia người Hà Lan đã không chuẩn bị tâm lý cho một thất bại nặng nề đến như vậy, và phần lớn những người có mặt trên các khán đài Etihad, kể cả Sir Alex Ferguson, cũng không sẵn sàng để chấp nhận trận thua đau đớn đấy.

Sự chậm rãi của Man City

"Tôi không thể tin được những gì mình được chứng kiến", cựu huyền thoại của MU Roy Keane thốt lên đầy đau khổ sau khi hiệp một khép lại và đội bóng cũ của ông bị chọc thủng lưới tới 4 lần, "Trận đấu này là quá lớn với Erik ten Hag".

Nhưng tỉ số chưa phải là điều tồi tệ nhất mà điều khủng khiếp cuối cùng chính là đội bóng cũ của Roy Keane đã không thể chơi bóng, đã bất lực hoàn toàn trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp và có thể làm được bất kì điều gì họ muốn ở Etihad: Tấn công-ghi bàn; Phản công-ghi bàn, và cố định-ghi bàn.

The Citizens đã biến tất cả những hi vọng và sự chờ đợi dành cho MU trở thành sự tuyệt vọng. Các cổ động viên của Quỷ đỏ đã phải bỏ về khi hiệp một còn chưa kết thúc, thời điểm mà De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4, vì không đủ kiên nhẫn để chứng kiến màn tra tấn khủng khiếp dưới sân cỏ. Ngay trước khi Erik ten Hag nhận ra ông đã sai lầm nào trong cách tiếp cận trận thì đã bị buộc phải mắc sai lầm trước Pep Guardiola, người đạo diễn trận derby hoàn hảo và biến người đồng nghiệp trở thành nạn nhân ở trên sân khấu ông tạo ra dành riêng cho Haaland và Foden.

MU muốn nhìn thấy một đối thủ tấn công hào hứng như Arsenal hoặc dồn dập như Liverpool, để tìm cơ hội phản công và kết liễu trận đấu. Nhưng Man City không vội vàng lao vào một cuộc chiến về tốc độ với người hàng xóm mà bắt đầu mọi thứ với một nhịp độ vừa đủ, pressing vào từng vị trí của MU, chia cắt đội hình, và phá vỡ hệ thống chơi bóng của đối thủ.

The Citizens tấn công hoặc phản công đều với một tốc độ vừa đủ, nhưng sự khác biệt chính là khả năng tăng tốc ở những thời điểm quyết định để tạo ra bất ngờ và phá vỡ hệ thống phòng ngự của MU. Bàn thắng mở tỉ số của Foden hoặc pha lập công nâng tỉ số lên 3-0 của Haaland là tiêu biểu cho phong cách của Man City ở trận này, tất cả đều diễn ra ở nhịp độ vừa đủ nhưng sự chuyển đổi tốc độ ở điểm chạm cuối cùng đều rất nhanh.

Chú thích ảnh
Trong một ngày thăng hoa, Erling Haaland lại lập hat-trick, cú hat-trick thứ ba của anh ở Premier League mùa này

Quỷ đỏ hết bài

Một MU già cỗi và xơ hóa xuất hiện trở lại ở Etihad, như những gì cả thế giới được chứng kiến sau những thất bại xấu hổ trước Brentford và Brighton. Mọi nỗ lực từ 4 chiến thắng liên tiếp trước đó của Erik ten Hag và MU đã bị xóa bỏ chỉ trong 45 phút đầu tiên, cứ như thể, mọi thứ không tồn tại với những con người này.

Những ý tưởng chơi bóng của Quỷ đỏ bị đối thủ bóp nghẹt và chỉ có thể cựa quậy được khi The Citizens giảm nhịp độ trận đấu và đá lơi chân hơn. Erik ten Hag đã không thể phản ứng được khi cánh phải của MU bị tấn công dữ dội trong suốt cả hai hiệp đấu và hầu hết những bàn thua của họ đều đến từ cánh này.

"Họ là nỗi xấu hổ và HLV Erik ten Hag đã làm mọi thứ sai lầm. Ông ấy biết hàng tiền vệ của Man City gồm những cầu thủ chơi bóng như thế nào, nhưng không thể chặn đứng được họ, trong khi MU bị hủy diệt hoàn toàn ở hai bên cánh", chuyên gia bóng đá Anh Robbie Mustoe bình luận trên kênh NBC Sports.

Chiến lược gia người Hà Lan đã nghĩ quá nhiều đến một kết cục ảm đảm dành cho Man City hơn là tìm cách kiểm soát trận đấu của MU. Eriksen bị cô lập hoàn toàn với các đồng đội, Bruno Fernandes không thể tìm bất kì không gian chơi bóng nào, và MU không thể phản công hay tấn công, không thể chuyển đổi trạng thái ngay cả khi họ giành được bóng từ chân của đội chủ nhà. Trong khi đó, McTominay và các cầu thủ phòng ngự luôn đối mặt với áp lực lớn từ sự di chuyển linh hoạt và đầy tính toán chiến thuật của Foden, Haaland và đặc biệt là Bernado Silva trong hiệp đấu đầu tiên. MU bị mất phương hướng và sụp đổ vì không biết trọng tâm của trận đấu nằm ở không gian nào, bắt đầu từ vị trí nào và ai là người kiểm soát được Haaland.

Những bàn thắng của Antony hay Martial chỉ càng khiến cho thất bại trở nên nhức nhối hơn, vì họ chỉ sống sót khi được Man City cho phép. Thất bại của MU không phải là bất ngờ với phần còn lại của thế giới, nhưng để thua tới 3-6 là một cú sốc cho tất cả những hi vọng vừa thành hình với Quỷ đỏ.

Họ tưởng như đã tìm thấy một cách để tồn tại sau khi đánh bại Arsenal và Liverpool, nhưng cuối cùng lại trở về với số phận của những người sống bên lề ở thành phố Manchester.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm