Man City suýt thua Ajax: Ngọn đèn trước gió

08/11/2012 11:45 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Ai sẽ chìa tay để cứu Roberto Mancini sau trận đấu với Ajax khi tự tay ông đã vứt bỏ cơ hội gần như là cuối cùng trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng 1/8? Trận hòa tệ hại với đội bóng Hà Lan, đã khiến số phận nằm ngoài tầm với của Man City.

Mancini có thể bào chữa rằng, các học trò của ông đã chơi quyết tâm để giành một chiến thắng và trọng tài Rasmussen thì đã cướp đi bàn thắng hợp lệ của Aguero, từ chối quả penalty xứng đáng khi Balotelli bị phạm lỗi trong vòng cấm ở những phút cuối. Nhưng sau tất cả những phàn nàn đó là một thực tế: Man City chỉ là hổ giấy ở Champions League. Còn Mancini lại thất bại ở thời điểm quyết định. Một câu hỏi nhức nhối được đặt ra: vì sao trong đội hình có nhiều ngôi sao đến thế mà Man City vẫn thất bại? Và vì sao họ luôn lặp lai những sai lầm của chính mình?

Phòng ngự khu vực kém

Phòng ngự khu vực luôn là vấn đề lớn của Man City, ngay cả khi Mancini đã gia cố tuyến hai với sự góp mặt của Javi Garcia và Gareth Barry ở trận này.  Nhưng khoảng cách quá lớn giữa hai tuyến phòng ngự đã khiến họ mất đi sợi dây liên lạc, khi Ajax chủ động chia cắt đội hình Man City bằng cách chiếm lĩnh những không gian trống trải đó.

Thậm chí, đội bóng Hà Lan còn không chủ động chơi áp sát nhưng cũng đủ gây áp lực lớn lên phần sân của đội chủ nhà. Hệ quả của sai lầm đó là các học trò của Mancini không còn giữ được sự tập trung cần thiết, mà bàn thua đầu tiên đã chứng minh điều đó. Trong tình huống phạt góc mà Ajax được hưởng, có đến 7 cầu thủ của Man City, nhưng chỉ có 2 trong số 4 cầu thủ của đội khách tham gia tình huống thật sự đã khiến thủ thành Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng, khi các đồng đội của anh đã chôn chân nhìn De Jong thoải mái ghi bàn. Bàn thua thứ hai cũng tương tự, một tình huống phạt góc khác, với sự góp mặt của từng đấy các cầu thủ của hai đội, người ghi bàn vẫn là De Jong. Câu trả lời đột nhiên trở nên dễ dàng, đó là sai lầm có tính hệ thống.



Man City chỉ là hổ giấy ở Champions League- Ảnh Getty

Khả năng chọn vị trí và bọc lót kém cỏi của các cầu thủ phòng ngự Man City đã bị Ajax khai thác triệt để ngay ở lượt đi, khi họ không biết lấp các khoảng trống và hỗ trợ cho nhau. Và cũng chính De Jong là người mở đầu cho cuộc lội ngược dòng đó, ở trận này, một mình De Jong đánh bại cả 5 cầu thủ phòng ngự của Man City. Mỉa mai ở chỗ, Mancini là người rất cẩn trọng và luôn ưu tiên cho phòng ngự, nhưng ông không thể dạy các học trò của mình phòng ngự cho đúng cách. Và tệ hơn, sau bàn thua đầu tiên, Mancini đã ra dấu ám chỉ các học trò của ông như những kẻ mờ mắt trong tình huống này.

Trách nhiệm của Mancini

Man City đã phải bỏ ra đến 114 triệu bảng để sở hữu Balotelli, Aguero, Dzeko và Tevez. Nhưng sau 4 trận, họ mới chỉ lập công được 3 lần, kém cả Yaya Toure, người đã hai lần lập công cho đến thời điểm hiện tại. Và nếu tính cả mùa giải năm ngoái, những tiền đạo này chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng. Đến lúc này, người ta phải đặt câu hỏi, đâu là lí do khiến hàng công của Man City hoạt động kém hiệu quả đến như vậy? Vì với những tiền đạo này, người ta có thể hình dung được họ sẽ nguy hiểm thế nào dưới bàn tay của Alex Ferguson!

Roberto Mancini đang loay hoay với các ý tưởng, và sự nửa vời về chiến thuật đã giết chết sự sắc sảo của các tiền đạo này. Họ đều là những mẫu tiền đạo phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công, mà minh chứng rõ ràng nhất là bàn quân bình tỉ số của Aguero ở trận này, bàn thắng của Dzeko trong trận gặp Real. Nhưng Mancini lại khiến họ trở thành những thợ săn không có súng khi mô phỏng một phần công thức của Tây Ban Nha với Yaya Toure là tiền đạo ảo. Và đẩy Aguero, sau đó là Dzeko ra cánh. Mancini đã tận dụng được khả năng và sự bùng nổ của Toure nhưng ngược lại, các tiền đạo đã trở thành những người thừa trên sân, vì họ đã bị phong tỏa bởi chính chiến thuật của Mancini. Và nếu không vì sự ngây thơ trong lối chơi của Ajax, không biết Manchester City sẽ làm thế nào để bảo vệ chuỗi trận bất bại trên sân nhà của họ.

Mancini cho rằng đội bóng của ông chưa sẵn sàng cho Champions League, nhưng đó là sự phủ nhận không thể tệ hơn với những cầu thủ đã chinh chiến mòn gối ở đấu trường này. Yaya Toure vô địch Champions League với Barcelona, Tevez lên ngôi cùng M.U, Inter Milan đăng quang nhờ Maicon. Narsi và Clichy cùng Arsenal tạo ra vô số các chiến thắng những năm trước đó. Chưa kể họ còn có David Silva, một nhà vô địch thế giới trong đội hình. Với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất châu Âu này, Mancini vẫn chưa hài lòng?!

Hãy để sự thật lên tiếng! Mancini không phải là HLV để chinh phục được Champions League. Sự cứng nhắc trong ý tưởng, sự sợ hãi trong lối chơi, khả năng xoay chuyển tình thế bằng không. Đó là Roberto Mancini! Đổ lỗi cho các học trò là một thói quen xấu của ông, và thói quen đó đã xé lẻ Man City thành những mảnh khác nhau ngay từ trong tư tưởng. Các cầu thủ ra sân với cái đầu không nhìn cùng hướng, đá cho đủ trách nhiệm và dễ nản trước mỗi khó khăn.

Inter Milan sau hai mùa thất bại ở Champions League đã loại bỏ Mancini, nhưng khi đó đội bóng Italia còn vào đến tứ kết. Với 2 điểm và tình thế như hiện tại, có lẽ, ban lãnh đạo Man City cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc sa thải ông ngay từ thời điểm này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm