Man City hỗn loạn: Xấu xa cứ phơi ra

27/10/2012 12:57 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Vấn đề chuyên môn hiện rõ trên sân cỏ. Vấn đề nội bộ thì phơi hết lên mặt báo. Man City hiện hội đủ mọi yếu tố để rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

1. Cứ sau mỗi thất bại ở Champions League, thầy trò Roberto Mancini lại đá quả bóng trách nhiệm. Trò đá trước, thầy phản công. Ở cái đội bóng ấy, thật khó phân định trên dưới.

Micah Richards là cậu học trò mới nhất công khai chỉ trích thầy Mancini, sau thất bại 1-3 trước Ajax. Richards lấy hẳn vấn đề chuyên môn ra mà nói, cụ thể là cho rằng thầy của mình đã sai lầm khi thay đổi hệ thống chiến thuật xoành xoạch, đã khiến đội bóng phải hứng chịu thất bại khi sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Anh nói thẳng thừng cầu thủ chỉ thích hợp đá 4 hậu vệ mà thôi. Bao năm nay tập luyện thi đấu với sơ đồ 4 hậu vệ. Đúng vào lúc căng thẳng nhất, quyết định nhất, ông thầy lại thay đổi hệ thống chiến thuật. Không thua mới lạ.


Thầy trò Mancini đấu đá nhau

Mancini tất nhiên không lặng im đón nhận quả bóng ấy. Ông liền đá lại: "Nếu là cầu thủ đẳng cấp cao thì chiến thuật không quan trọng. Nếu không hiểu hệ thống chiến thuật như thế thì không xứng đáng đá cho đội bóng lớn".

Tóm lại, trò chê thầy chẳng ra gì, kém tài cán. Ngược lại, thầy nói thẳng trò quá tồi, trình thấp.

2. Một năm về trước, Man City đã rúng động vì vụ bê bối ở Munich. Trong trận thua Bayern 0-2, Tevez không chịu khởi động và vào sân khi Mancini gọi anh thay người. Khi trận đấu vừa kết thúc, Mancini nói hết tội của Tevez cho giới truyền thông. Ông còn khẳng định: "Còn tôi ở đây thì Tevez không bao giờ đá lại cho Man City".

Tevez mặc kệ, đóng gói hành lý, trở về Nam Mỹ. Anh gần như "mất tích" nửa năm. Trong quãng thời gian ấy, trong khi các đồng đội đang dốc hết sức tìm kiếm danh hiệu Premier League lịch sử, Tevez hết đi đánh golf lại tham gia show ca nhạc. Rất là thanh cảnh.

Chẳng ai sợ ai. Chẳng ai tôn trọng ai. Mancini lộ rõ ý định đẩy Tevez sang đội bóng khác. Tevez chẳng thiết tha ở lại Man City, cũng không sợ bị phạt nặng. Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn ở Nam Mỹ, anh nói rằng "Mancini đã đối xử với tôi như một con chó".

Một tuần sau vụ phỏng vấn tai tiếng ấy, Mancini bất ngờ đón Tevez trở về. Cả hai chấp nhận thỏa hiệp. Không ai chịu xin lỗi ai. Kệ tất. Sự trở lại của Tevez đã giúp Man City lật ngược thế cờ, vượt mặt M.U để giành chức vô địch lịch sử.

Nhưng sóng gió ở nội bộ Man City chưa bao giờ yên. Hay nói đúng hơn, nếu có yên thì núp dưới cái bóng thỏa hiệp. Khi "thời cơ" đến, nó biến thành cơn bão. Trong 3 năm dưới triều đại Mancini, không biết bao nhiêu lần bão nổi lên. Chính Tevez từng chỉ trích Mancini "quá nhút nhát" khi ông chủ trương đá phòng ngự trong một lần gặp Newcastle. Chính ở vụ Munich năm ngoái, ngoài Tevez, Dzeko từng "bật" Mancini khi bị thay ra. Ở Champions League mùa này, sau trận thua 2-3 trước Real Madrid, thủ môn Joe Hart từng cho rằng đội bóng của anh thất bại vì sai lầm về chiến thuật. Joe Hart bị cho đã mắc sai lầm ở bàn quyết định. Anh đá quả bóng trách nhiệm sang Mancini. Mancini lại phản ứng: "Cậu ấy (Joe Hart) nên im mồm và tập trung bắt gôn đi".

Riêng với trường hợp của Balotelli, những vụ cãi nhau với người thầy đồng hương hay các đồng đội xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

3. Với đội bóng xây dựng vội vàng từ tiền bạc như Man City, tinh thần đoàn kết nội bộ là điều xa xỉ. Mancini luôn tìm mọi cách để củng cố quyền lực của mình, từ đó buộc cầu thủ phải nghe lời. Cầu thủ cũng chẳng sợ. Khi đội bóng thi đấu tệ hại, HLV là người đầu tiên ra đi chứ không phải họ.

Những vấn đề này thực ra cũng tồn tại ở các đội bóng "đổi đời qua một đêm". Nhưng ở Chelsea trước đây, mọi thứ được giải quyết trong phòng thay đồ, phòng họp BLĐ. Còn ở Man City, ai cũng đưa hết lên mặt báo, công khai tấn công lẫn nhau.

Người ta thường bảo, tốt đẹp phơi ra, xấu xa đậy lại.

Nhưng ở Man City, cứ cái gì xấu thì phơi ra hết.

Không khủng hoảng mới lạ.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm