Man City đối mặt với nguy cơ bị loại: Cuộc thí nghiệm đắt giá

26/10/2012 07:12 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Không hiểu sao Roberto Mancini lại chọn trận đấu quyết định của Manchester City ở vòng bảng Champions League để thử nghiệm hệ thống 3 hậu vệ lạ lẫm mà hậu quả là đội bóng áo xanh giờ lại đứng trên bờ vực bị loại. Man City chỉ sử dụng đội hình 3-5-2 trong chốc lát vào giữa hiệp 2, nhưng chính trong khoảng thời gian đó, Christian Eriksen đã ghi bàn thứ 3 cho Ajax, chấm dứt mọi hy vọng của Man xanh ở Amsterdam, và có thể là cả Champions League mùa này nữa.

Samir Nasri đã ghi bàn, nhưng anh và các CĐV áo xanh vẫn có một buổi tối đáng quên

Những gì diễn ra với Man City tại Amsterdam tối thứ Tư giống với một hành động "tự sát" hơn, một trận thua xác nhận lại thất bại của đội bóng áo xanh trong việc giải quyết các vấn đề đã cũ ở hai đầu sân. Giờ đã rơi xuống bét bảng D, ngay cả thắng 3 trận còn lại cũng chưa chắc đảm bảo cho Mancini và các học trò một chiếc vé ở vòng loại trực tiếp. Mùa trước, Man City vẫn bị loại dù đã giành được 10 điểm ở vòng bảng! Hai tuần nữa, khi tiếp Ajax trên sân nhà, Man City có thể sẽ chỉ còn giành giật một tấm vé dự Europa League.

Ngay cả với việc bảng đấu của họ thuộc loại khó nhất mùa này, vẫn khó giải thích được sự khác biệt quá lớn giữa sự áp đảo của đội bóng áo xanh tại Premier League và những thất vọng nối dài ở châu Âu. Trước một Ajax chơi mạch lạc với ý đồ rõ ràng, HLV người Italia đã thay đổi đến 4 lần các hệ thống chiến thuật, bao gồm đội hình 3-5-2 lạ lẫm bị Micah Richards công khai chỉ trích sau hồi còi kết trận. Hệ quả là Mancini lại đứng trước một mùa giải tủi hổ nữa ở Champions League, giải đấu cho tới giờ đã chứng kiến những thời khắc đau đớn nhất của chiến lược gia từng chiến thắng liên tiếp với Inter Milan ở Serie A để rồi gục ngã ở châu Âu.

Lời nguyền với Mancini

Cho tới trận thua Ajax, Man City mới có 2 chiến thắng ở đấu trường châu lục dưới thời Mancini, nhưng HLV người Italia lại mang tới Amsterdam bộ tứ vệ chưa bao giờ chơi bóng cùng nhau bên ngoài Premier League. Sự có mặt của Joleon Lescott trong đội hình xuất phát có lẽ phản ánh quan điểm của Mancini, và khá nhiều CĐV áo xanh, rằng Matija Nastasic chưa sẵn sàng cho những trận đấu lớn thế này. Tương tự, sau khi hàng tiền vệ của ông lần lượt bị Real Madrid rồi Borussia Dortmund hành hạ trong 2 lượt đầu tiên, với tổng cộng 57 cú sút nã về phía khung thành Joe Hart, Mancini đã lựa chọn giải pháp an toàn nhất có thể cho cuộc đọ sức với Ajax: 2 tiền vệ phòng ngự, James Milner và Gareth Barry.

Cặp đôi đó đã giúp xua tạm những cơn bão mà đội hình trẻ trung của HLV Frank de Boer, do Eriksen lĩnh xướng, tạo ra vào đầu trận. Man City thậm chí còn dẫn trước nhờ Samir Nasri sau đường chuyền thông minh và cực kỳ nhạy cảm của Milner, người mới đá chính 6 trận mùa này. Nhưng ngay cả bàn thắng sớm cũng không giúp đội bóng áo xanh thật sự gạt bỏ những bất trắc trong lối chơi và sự thiếu cá tính trong ý tưởng triển khai trận đấu của họ, giờ đã trở thành một lời nguyền với Mancini ở châu Âu.

Tấn công? Phòng ngự? Phòng ngự phản công? Chơi trung lộ? Dạt cánh? Ngay cả khi dẫn trước, Mancini vẫn thay đổi xoành xoạch các phương án. Xuất phát với đội hình 4-2-3-1 cùng Yaya Toure ở vị trí tiền vệ chơi cao nhất, rồi sau đó là 4-4-2 với Milner thay đổi vị trí từ trung lộ ra cánh. Rồi 3 hậu vệ sau khi bị dẫn trước 2-1 và cuối cùng là “giải pháp hạt nhân” 3-3-4 với cả Carlos Tevez, Edin Dzeko, Sergio Aguero và Mario Balotelli trên sân khi mọi chuyện đã ở ngoài tầm kiểm soát.

De Boer không sở hữu những triệu phú trong đội hình, nhưng ông có nhiều cầu thủ trẻ với sự tươi mới và sức sống mà những ngôi sao bạc triệu của Man xanh không thể nào sánh nổi. Mọi chuyện cứ ngày càng tệ hơn cho đội khách. Khi trọng tài người Na Uy Svein Moen phẩy tay từ chối một quả phạt đền cho Nasri vào cuối trận, tiền vệ người Pháp trông như sắp bật khóc. Bên ngoài sân, Mancini hẳn cũng có cùng cảm giác tương tự.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm