16/08/2025 12:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Mùa giải thứ 2 của Barca với Hansi Flick bắt đầu từ Mallorca, nơi nhà cầm quân người Đức yêu cầu 3 điểm để bắt đầu lộ trình tương tự năm ngoái.
Flick vẫn duy trì các nguyên tắc như những ngày đầu tiên đến Barcelona. Ông yêu cầu mọi cầu thủ, gồm cả những tân binh chưa được đăng ký, phải nỗ lực ngay từ đầu để giành được 33 trên tổng số 36 điểm có thể đầu mùa.
Bứt phá ngay từ đầu
Mùa trước, gần như không ai đặt kỳ vọng vào Barcelona, nhất là khi họ ra quân ở La Liga với một đội hình có phần chắp vá, với cặp tiền vệ cùng tên Marc - Casado và Bernal. Thế nhưng, Hansi Flick đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Quan trọng hơn, là một trực giác. Ông mạo hiểm với trực giác của mình. Nhà cầm quân người Đức làm việc cật lực với các học trò ngay từ giai đoạn tiền mùa giải. Về mặt chiến thuật, hiệu quả của tuyến giữa được tổ chức lại đã sớm hiện rõ. Nhưng trên hết, ông tập trung vào yếu tố thể lực.
Flick muốn đội bóng khởi đầu như "chiếc mô-tô đề pa" vì ông tin rằng Real Madrid của Carlo Ancelotti sẽ gặp khó khăn trong việc giúp hòa nhập Kylian Mbappe. Có thể sau đó Madrid sẽ trở thành một cỗ máy khó ngăn cản, nhưng ngay sau khi vừa vô địch Champions League 2024, họ phải điều chỉnh nhiều thứ, và quá trình đó tốn rất nhiều thời gian. Flick đã đúng và ông tận dụng khoảng trống đó một cách ngoạn mục. Barca thực hiện màn xuất phát ấn tượng: Thắng 11/12 vòng đầu tiên, trong đó có chiến thắng 4-0 ngay tại Bernabeu, qua đó tạo ra khoảng cách 7 điểm so với Real Madrid.
Đúng là sau đó khoảng cách này bị xóa sạch chỉ trong 2 tháng (báo thân Barca gọi đó là "tháng 11 thảm họa" - thua 4, hòa 2 và chỉ thắng 1 trong 7 trận cuối cùng của năm 2024), nhưng Flick vẫn hoàn thành đúng ý đồ ban đầu. Ở chặng tiếp theo, Atletico và Real Madrid đều sa sút nên Barca giành vinh quang.
Mùa này, định hướng cũng không khác nhiều. Flick muốn Barca trở thành cỗ máy nghiền ngay từ ngày khai mạc. Niềm tin đó được thể hiện qua 20 bàn thắng mà "Blaugrana" ghi trong 4 trận giao hữu vừa qua, dù phải thừa nhận các đối thủ không quá mạnh. Lần này, dù tôn trọng các đối thủ đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ như Atletico - đội có 6 tân binh chất lượng, Flick hiểu rõ rằng Real Madrid kém hơn 3 tuần tập luyện (Barca bắt đầu từ 13/7, còn Madrid đến 4/8 mới hội quân, chỉ đá 1 trận giao hữu) và lại có HLV mới.
Dù Xabi Alonso có thời gian dẫn dắt Real Madrid ở FIFA Club World Cup 2025, ông vẫn cần thời gian để in dấu phong cách. Flick không hề chủ quan: Ông biết bản thân từng bắt nhịp nhanh ở Barca, nhưng cũng hiểu rõ sự khác biệt về thể lực có thể tạo ra lợi thế lớn. Thế nên, năm thứ 2 liên tiếp, mệnh lệnh rất rõ ràng: Xuất phát như tên bắn ngay từ đầu, tránh sảy chân trong 3 chuyến làm khách đầu tiên (Mallorca, Levante và Rayo), để rồi trở về sân nhà gặp Valencia và Getafe, trước khi hành quân đến Oviedo với mục tiêu toàn thắng.
Flick đặt mục tiêu giành tối đa điểm số
Đăng ký cầu thủ và kiểm soát thể lực
Có một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến kế hoạch này của Flick. Ở Barca, ai cũng hiểu rằng màn bứt tốc ngoạn mục ở lượt về mùa trước - khi họ san bằng và vượt qua khoảng cách 7 điểm mà Real Madrid từng tạo ra - để lại cái giá không nhỏ: Chấn thương của Lewandowski trước Celta Vigo, thể lực của Raphinha cạn kiệt, chấn thương của Jules Kounde ở lượt đi bán kết Champions League gặp Inter… Những yếu tố đó buộc Barca không thể xoay vòng tại La Liga, dẫn đến việc bị Inter loại ở bán kết Champions League, và phải "trầy da tróc vảy" mới thắng Madrid trong trận chung kết Cúp nhà Vua.
Nếu mùa này Barca tạo được khoảng cách điểm số an toàn khi bước vào tháng 4/2026, Flick sẽ có thể quản lý lực lượng tốt hơn cho giai đoạn cuối Champions League. Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai xa. Trước mắt, điều ông muốn là một cỗ máy hủy diệt ngay từ vòng mở màn. Để đặt mục tiêu, cựu HLV Bayern Munich cần chủ tịch Joan Laporta cung cấp nguồn nhân lực tối đa, bằng cách đăng ký kịp thời các tân binh. La Liga đã bật đèn xanh để Barca đăng ký Joan Garcia trước chuyến đi đến Mallorca, khi xác nhận chấn thương của Ter Stegen là dài hạn.
Ngoài ra, ban lãnh đạo của Laporta chịu trách nhiệm bảo lãnh khoản tiền 7 triệu euro nhằm bù khoản chênh lệch ngân sách, qua đó hỗ trợ việc đăng ký cầu thủ trong bối cảnh chưa hoàn tất việc xác nhận bán ghế VIP tại Camp Nou mới như một đòn bẩy kinh tế. Sau Joan Garcia sẽ là Marcus Rashford, Wojciech Szczesny, Gerard Martin, Roony Bardghji - một trong các tân binh mùa hè này, Marc Bernal hay Hector Fort. Đây không phải lần đầu Barca dùng bảo lãnh, nên Laporta rất tự tin kịp đăng ký cầu thủ cho Flick. Cuối tháng 8/2022, CLB đăng ký thành công Kounde nhờ khoản bảo lãnh cá nhân của Laporta và thủ quỹ Ferran Olive.
Việc đăng ký để Laporta lo, Flick chỉ cần tập trung vào việc giành 3 điểm tại Son Moix - nơi Barca thắng 5-1 mùa trước, với 3 bàn trong 16 phút cuối.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất