Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi

31/07/2025 12:16 GMT+7 | GenZ

Make up Khoa Nguyễn là người gắn bó cùng Phương Mỹ Chi ở hành trình chuyển mình từ "cô bé dân ca đeo kính" trở thành biểu tượng thời trang trẻ trung và hiện đại.

Sinh năm 1993, Khoa Nguyễn đến với nghề trang điểm như một cú rẽ bất ngờ trong sự nghiệp. Anh từng là sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa với nền tảng mỹ thuật bài bản, người đã từng hình dung sự nghiệp của mình sẽ xoay quanh những bảng màu kỹ thuật số, các thiết kế in ấn hay những sản phẩm truyền thông thị giác. Thế nhưng, cái đẹp mà Khoa tìm kiếm lại không dừng ở một tấm poster hay banner quảng cáo, mà là vẻ đẹp hiện hữu trên gương mặt con người. “Nội tại của tôi 90% nghiêng về nghệ thuật và cái đẹp” – Khoa chia sẻ khi nói về quyết định theo đuổi nghề trang điểm. 

Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Bốn năm trước, một cuộc điện thoại từ Quyên Phương, chị gái và stylist của Phương Mỹ Chi, đã khởi đầu cho một trong những mối quan hệ cộng tác quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khoa. Khi ấy, hình ảnh của Chi vẫn gắn liền với cặp kính cận và phong cách mộc mạc. “Hồi đó hễ makeup xong là Chi lại đeo kính vào. Chúng tôi hay đùa là ‘phong ấn makeup’ vì cứ thế là mọi thứ gần như biến mất, chỉ còn thấy cái môi và mái tóc. Nhưng Chi vẫn nói với tôi: Em mong đến một ngày em tháo được kính ra, để mọi người thật sự thấy được những layout anh làm cho em.”

Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Và rồi ngày đó cũng đến. Từng bước, từng sản phẩm, từng buổi diễn, Khoa đã đồng hành cùng Chi trong quá trình “tháo kính” không chỉ về mặt thị giác mà còn về mặt hình ảnh và bản sắc. Những sản phẩm đánh dấu sự chuyển mình như “Vũ Trụ Có Anh”, “Đẩy Xe Bò”, “Gối Gấm” hay School Tour “Vũ Trụ Cò Bay” không chỉ là dấu mốc âm nhạc mà còn là những lần định hình mới về diện mạo của một Phương Mỹ Chi hiện đại hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Và đứng sau tất cả những layout đầy biến hóa đó chính là Khoa Nguyễn, người luôn âm thầm quan sát và thấu hiểu: Chi có một gương mặt đậm chất Á Đông với đôi mắt một mí, làn da mịn, môi đầy và chân mày sắc – tất cả đều là thử thách lớn với một makeup artist nếu không có kỹ năng xử lý ánh sáng, khối và màu thật tinh tế.

Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

“Làm việc với Chi không dễ chút nào” – Khoa thú nhận với một nụ cười nửa thật nửa đùa. “Chi cực kỳ kỹ tính và có gu thẩm mỹ rất riêng. Nhưng điều tuyệt vời là khi đã tin tưởng rồi thì Chi để tôi toàn quyền sáng tạo.” Chính niềm tin ấy là động lực để Khoa không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng và tự mình phát triển kỹ thuật cá nhân. Anh không bao giờ để một khách hàng phải chủ động góp ý, vì trong anh luôn có một chiếc radar nội tại để cảm nhận được khi nào cần thay đổi, khi nào cần làm mới, và làm mới như thế nào để không làm mất đi bản chất vốn có của người đó.

Cuối năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả Phương Mỹ Chi lẫn Khoa Nguyễn khi ekip quyết định để Chi tham gia cùng lúc hai chương trình truyền hình thực tế – “Em xinh say hi” và “Sing! Asia”. Nếu  “Em xinh say hi” là cuộc chơi trong nước thì “Sing! Asia” là cuộc tranh tài khốc liệt ở sân khấu quốc tế. Và với Khoa, đây không chỉ là cơ hội để Phương Mỹ Chi vươn mình ra châu lục mà còn là thời khắc để makeup Việt khẳng định trình độ và bản sắc riêng.

Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi - Ảnh 4.

“Tôi nghĩ mình đã có cơ hội được làm hết mình. Từ layout đầu tiên ở Việt Nam với ‘Buôn Trăng’ vẫn còn đậm chất dân ca, đến Singapore với ‘Lý Bắc Bộ’ khi tôi thử layout má hồng ửng tinh nghịch, rồi tới Hong Kong với ‘Bóng Phù Hoa’ bắt đầu thử nghiệm đánh khối đậm hơn. Nhưng tất cả chỉ là màn khởi động. Mọi thứ bùng nổ ở Thượng Hải", anh bày tỏ. Tại vòng bán kết này, Khoa hoàn toàn lột xác phong cách makeup cho Chi. Với “Tuý Âm”, anh thay đổi toàn bộ kỹ thuật: cách đánh mắt, cách tạo khối, cách chọn màu son, cả tone má lẫn chi tiết nhỏ như kiểu lông mi. Kết quả là một layout khiến mạng xã hội không ngừng bàn tán, hình ảnh Chi xuất hiện rực rỡ trên khắp TikTok và Facebook, và lần đầu tiên công chúng gọi tên makeup artist sau một màn trình diễn.

Ngay sau đó là màn trình diễn “Vũ Trụ Có Anh” cũng tại Thượng Hải, tiếp nối chuỗi bùng nổ thị giác. Khoa kể rằng đây là lần hiếm hoi anh cảm thấy mình “giải được bài toán” mà chính anh từng đặt ra: làm sao để Chi thật trẻ trung, hợp xu hướng nhưng không đánh mất tinh thần dân ca đậm đặc vốn là linh hồn của cô. Và bài toán ấy càng trở nên thú vị khi đến vòng chung kết ở Macau, nơi Chi phải trình diễn ba ca khúc với ba trang phục khác nhau chỉ trong một layout makeup. Khoa quyết định chọn đính đá lên mắt như “đính cả một dải ngân hà” để vừa sang trọng, vừa đa diện nhưng vẫn đủ uyển chuyển theo từng tiết tấu bài hát.

Make up Khoa Nguyễn: Người đứng sau các tạo hình của Phương Mỹ Chi - Ảnh 5.

Suốt hành trình bốn năm ấy, Khoa vẫn giữ cho mình ba từ khóa quan trọng: phù hợp, sáng tạo và học hỏi: “Tôi chưa từng làm phật lòng khách hàng nào, không phải vì tôi giỏi nhất, mà vì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và không áp đặt công thức nghệ thuật lên ai cả.” Với Khoa, trang điểm không phải là đắp lên một gương mặt mới, mà là tôn vinh một bản sắc sẵn có – một bản sắc đôi khi chính chủ nhân của nó cũng chưa đủ tự tin để phô bày.

Và trong tất cả những hành trình đầy sắc màu ấy, Phương Mỹ Chi là một bản phối mà Khoa Nguyễn trân quý nhất. Anh gọi cô là người mang lại cho mình cảm giác “sung sướng nhất khi được làm nghề”. Một người nghệ sĩ biết mình muốn gì, tin tưởng người cộng tác, tôn trọng quy trình và luôn trân trọng công sức của những người đứng sau ánh đèn. Với Khoa, đó không đơn giản là một khách hàng, mà là một đồng đội nghệ thuật, một người bạn đường giúp anh khẳng định không chỉ tay nghề mà còn lý tưởng sống: làm đẹp để khơi dậy giá trị, làm nghề để kiến tạo bản sắc, và làm bạn để cùng nhau tỏa sáng.

Thanh Thanh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm