16/01/2011 11:13 GMT+7 | Thế giới
Tại các vườn mai ở Thủ Đức, anh Nguyễn Văn Hội, một thương lái cho biết: “Tôi mua 800 cây mai “chiến” từ 5-6 tuổi của chủ vườn Trần Thanh Tuấn từ mấy ngày trước. Năm nay mai được mùa nên phải tranh thủ mua trước. Mai tại Thủ Đức được người tiêu dùng ưa thích vì cánh phẳng, màu rực rỡ, cánh hoa dày. Tôi dự đoán giá mai năm nay sẽ không tăng so với năm trước”.
Trong khi các nghệ nhân trồng mai đang vui mừng vì sẽ được mùa vào dịp Tết này, thì các nghệ nhân trồng hoa lan lại buồn rầu vì thời tiết trở lạnh vừa qua đã làm cho các vườn lan không đẹp như mong muốn.
Còn nghệ nhân Trần Văn Xê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn có hơn 20.000 giò lan đang bắt đầu cho nụ, tuy nhiên ông vẫn không tự tin với mùa hoa Tết này vì không thể biết được thời tiết trong thời gian tới như thế nào.
Theo ông Tiêu Hùng Minh, Phó Trưởng ban Đại diện của làng nghề trồng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long), mùa mai Tết năm nay lượng mai khá dồi dào. Trong tổng số hơn 6.800 gốc mai được uốn sửa công phu của làng mai Phước Định năm nay đã có hơn 3.600 gốc đang đơm nụ sẵn sàng phục vụ Tết. Giá bán cũng dao động từ vài trăm ngàn đến 300 hoặc 400 triệu đồng/cây tùy theo tuổi cây, kiểu dáng, thế uốn...
Theo Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 gốc mai vàng và hàng chục ngàn chậu mai ghép. Lượng mai này không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh mà còn cung cấp cho nhiều tỉnh, thành khác.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất