Mãi mãi dở dang, Ballack...

17/06/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trận giao hữu với Brazil vào tháng Tám tới đây sẽ là lần cuối cùng Ballack xuất hiện trước vũ đài thế giới, lần thứ 99. Đồng nghĩa với việc giấc mơ 100 lần khoác áo đội tuyển Đức thật gần, mà lại rất xa với anh, chạy tít tắp vào khoảng trống vô định và để lại phía sau một hành trình vĩ đại, nhưng cũng rất nghiệt ngã, cũng như con số một trận, ngắn ngủi đấy, nhưng là một ranh giới mênh mông không thể vượt qua đối với Ballack.

Nghiệt ngã như khi anh bị treo giò trong trận chung kết World Cup 2002. Nghiệt ngã như những nỗ lực vô vọng trước một TBN quá mạnh mẽ ở EURO 2008, khi Ballack chiến đấu với một mi mắt bị rách. 11 năm khoác áo “Mannschaft”, 98 trận, hai lần về nhì ở World Cup (2002) và EURO (2008), một lần đoạt hạng Ba (World Cup 2006), mà lịch sử thì chỉ ghi tên người chiến thắng và nó lạnh lùng quay lưng lại với anh. 180 phút nữa thôi là quá ngắn ngủi với hơn 8820 phút trái tim “Mannschaft” đã đập theo từng nhịp hô hấp của Ballack, cũng quá ngắn ngủi với một hành trình kéo dài 11 năm qua với biết bao thăng trầm, nhưng giờ đây, anh cũng không thể với tới nó nữa. Sau con số 99 ấy sẽ là một khoảng không vô định không có hồi kết, và mãi mãi không có 100. Sau 11 năm đã qua và 2 trận chung kết Cúp thế giới, mãi mãi không có một kết cục viên mãn cho Ballack. Nhưng nếu hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là con đường, thì anh đã có số 100 ấy rồi. Trong tim những người yêu đội tuyển Đức...

PA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm