Madam Pang xin lỗi CĐV Thái Lan, gọi chung kết SEA Games là 'trận đấu trong mơ'

23/05/2022 19:47 GMT+7 | SEA Games 32

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan – Madam Pang đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV xứ Chùa vàng sau khi đội bóng của HLV Mano Polking thất thủ 0-1 tại chung kết SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo bị stress trước trận chung kết với U23 Thái Lan

HLV Park Hang Seo bị stress trước trận chung kết với U23 Thái Lan

HLV Park Hang Seo cho biết ông đã bị stress trước trận chung kết SEA Games 31 vì những áp lực từ việc phải thi đấu trên sân nhà và bảo vệ tấm HCV.

 

Video U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan

Madam Pang, nữ trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan, là người đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch săn HCV của U23 Thái Lan. Chính Madam Pang đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Mano Polking làm HLV tạm quyền của U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Nữ trưởng đoàn này cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các CLB để tạo điều kiện cho U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31. Mặc dù vậy, U23 Thái Lan đã gục ngã ở trận chung kết SEA Games 31 khi thua 0-1 trước U23 Việt Nam.

Sau trận đấu, Madam Pang gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan. Bà nhấn mạnh rằng U23 Thái Lan đã thua và không có lý do nào để bào chữ cho thất bại này: “Với tư cách là trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan, tôi phải xin lỗi tất cả mọi người vì U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam đánh bại ở chung kết. Tôi biết rằng chiếc HCV bóng đá nam ở SEA Games là rất quan trọng. Tôi muốn xin lỗi vì đã không thể mang HCV trở về. Tuy nhiên thất bại là thất bại và tôi không có lời bào chữa nào cả”.

Chú thích ảnh
Madam Pang gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan - Ảnh: Modsudaret

“Nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái. Trong trận đấu, U23 Thái Lan cầm bóng nhiều nhưng cuối cùng, chúng ta để thua bởi 1 cú đánh đầu. Mọi người đều rất buồn nhưng chúng tôi không có lời bào chữa nào cả. Thất bại là thất bại. Nhưng đây là trận đấu trong mơ đối với mọi quốc gia ở Đông Nam Á. Dù Việt Nam đã tạm dừng giải VĐQG từ lâu để giúp U23 Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng đó không phải là cái cớ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của U23 Thái Lan. Bóng đá có thất bại và có chiến thắng. Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 31”, Madam Pang nhấn mạnh.

“Pang đánh giá cao và muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện, cũng như HLV Mano Polking. Pang nghĩ rằng mọi người đã thể hiện sự tôn nghiêm, tinh thần thể thao, sự tôn trọng và sự nhiệt huyết ở chung kết SEA Games 31. Với sự chuẩn bị có phần gấp gáp nhưng U23 Thái Lan có thể vào tới chung kết, đó là điều mà chúng tôi cảm thấy tự hào”, Madam Pang phát biểu.

 

 

Madam Pang bày tỏ sự ấn tượng với bầu không khí cuồng nhiệt ở Mỹ Đình: “Bầu không khí của sân vận động với 40 nghìn CĐV gây ra áp lực rất lớn cho chúng tôi. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, nó gây ra ấn tượng với đội khách như chúng tôi. Được thấy bầu không khí bóng đá với các khán đài đầy ắp và CĐV cuồng nhiệt, đây đúng là trận đấu trong mơ và sẽ khắc ghi trong trí nhớ của chúng tôi”.

“Xin cảm ơn các CĐV Thái Lan vì đã không ngừng cổ vũ trong suốt SEA Games cho chúng tôi. Pang sẵn lòng lắng nghe những phản hồi, đóng góp ý kiến để giúp U23 Thái Lan phát triển. Bóng đá Thái Lan phải tiếp tục tiến lên để đáp ứng kỳ vọng của các CĐV. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm