01/09/2008 08:46 GMT+7 | Văn hoá
Được biết, ở tuổi 64, ông đang yêu một cô gái trẻ. Trong giới và người hâm mộ ít khi biết, không hiểu do bệnh gì mà suốt 15 năm qua, Mạc Can gần như không ngủ được, đêm nào ông cũng thức trắng, đi đi lại lại trong phòng. Thức như vậy nhưng sức khỏe vẫn bình thường và ông có chút thời gian để viết, thấy đời sống dài hơn. “Trong tột cùng túng thiếu và trong hưng phấn cao độ của tình yêu trở lại, có mấy đêm tôi muốn tử tự, muốn kết thúc cái kiếp đời dài đằng đẳng và nhiều vất vả này. Biết Đỗ Trung Quân cũng hay thức khuya, có đêm tôi nhắn tin nói lời vĩnh biệt, Quân nói rằng nếu tôi làm vậy thì sẽ không đến thắp nhang; nghe bạn nói vậy, buồn quá, tôi lại thôi. Cuộc sống của tôi hiện nay được tính bằng cuộc đấu tranh giữa yêu và tự tử” - Mạc Can viết như vậy. Văn Bảy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất