Lyon-Real Madrid 1-1: Mourinho hài lòng, Puel không sợ hãi

23/02/2011 08:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – 1-1 là kết quả mà cuộc chiến ở Gerland Land khép lại rạng sáng nay. Real tiếp tục vẫn không thắng nổi Lyon dù Benzema đã phá lưới đội bóng cũ trong ngày trở lại. Nhưng 1 trận hòa kèm 1 bàn thắng gửi lại trên đất Pháp rõ ràng là một bước tiến so với những gì “Kền kền trắng” có được ở những chuyến làm khách tới Gerland những mùa trước đó.

Real giành lợi thế bước đầu sau trận hòa 1-1 với Lyon trên sân khách, Ảnh Getty

Thế nên ngay cả khi tỏ ra “bức xúc” với trọng tài người Đức Wolfgang Stark vì đã phớt lờ một quả penalty cho Real vì lỗi chạm tay của Gourcuff, HLV Mourinho vẫn tỏ vẻ hài lòng trong khi đồng nghiệp Claude Puel của ông ở bên kia chiến tuyến cũng không lấy gì làm thất vọng. “Lyon chứng tỏ rằng chúng tôi có thể chơi sòng phẳng với họ. Chúng tôi cần tạo ra nhiều cơ hội hơn và đá chủ động hơn nữa ở Bernabeu. Real sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ nhưng chúng tôi đã không cho họ có nhiều khoảng trống. Thế nên, Lyon có đủ tự tin trước trận lượt về vì mọi chuyện đều có thể xảy ra dù để lọt lưới trên sân nhà là điều rất khó chịu”, HLV của Lyon nói với truyền thông Pháp sau trận đấu.

Về phần mình, phản ứng đầu tiên của Mourinho là chỉ trích tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã không làm tròn trách nhiệm: “Trong bóng đá có những quyết định rất khó khăn với các trọng tài và không ai có thể trách cứ họ được, còn tình huống Gourcuff chạm tay rõ mười mươi nhưng chúng tôi lại không được hưởng quả penalty. Tình huống đó chỉ cách vị trí của Wolfgang Stark 5 mét nhưng cả 4 mắt (ám chỉ trọng tài chính và trọng tài biên) đã không nhìn thấy điều mà chúng tôi thấy rất rõ”, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha tỏ rõ sự bực bội sau tình huống đá phạt của Ronaldo khiến bóng chạm tay Gourcuff trong vòng cấm ở phút 64 nhưng ông Wolfgang Stark không thổi penalty cho Real.

Dù vậy, ngay sau đó “Người đặc biệt” bày tỏ sự hài lòng với trận hòa 1-1 trên đất Pháp: “Rõ ràng chúng tôi đã tiến lên một bước. Bây giờ mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho Lyon vì họ để thủng lưới trên sân nhà và phải đá trận lượt về ở Bernabeu. Tỷ số 1-1 chưa nói lên điều gì và mọi chuyện còn bỏ ngỏ trước một đối thủ mạnh như Lyon nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi hòa được ở Gerland và cũng là lần đầu tiên Real ghi được bàn thắng ở đó. Thế nên, tôi hy vọng lợi thế sân nhà trong trận lượt về sẽ giúp chúng tôi tạo nên một đêm kỳ diệu ở Châu Âu”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm