Lyon và Bordeaux: “Đôi tình nhân quỷ ám”

03/02/2009 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Số phận của họ gắn liền với nhau một cách kỳ lạ. Năm ngoái, Lyon vô địch còn Bordeaux giành ngôi á quân với chỉ vỏn vẹn một điểm kém hơn sau khi họ đã dính chặt với nhau như hình với bóng trong phần lớn mùa bóng. Năm nay, “mối tình” ấy đã bớt quấn quýt, nhưng có vẻ như nó đang trở nên mãnh liệt hơn trong những vòng đấu gần đây…

Có một quy luật bất thành văn nào đó đang ngăn cản sự sụp đổ của ngôi đầu tồn tại suốt 18 vòng đấu, từ vòng 5 đến vòng 22 của Lyon. Đó là việc các đội bóng xếp sau luôn luôn “chết máy” trong thời điểm cần bứt khỏi cái bóng quá lớn của các nhà ĐKVĐ. Vòng 10, khi Lyon bị cầm hòa, thì Bordeaux cũng phải chia điểm trên sân của Nice. Còn Marseille, khi ấy xếp thứ hai gục ngã đau đớn trong trận “Siêu kinh điển” nước Pháp trước PSG. Vòng 15, khi Lyon quỳ gối trước PSG, cả Bordeaux lẫn Marseille chỉ “dám” hòa. Từ vòng 16 trở đi, Lyon vẫn chễm chệ ở vị trí số một, sau một serie những trận đấu đáng thất vọng ở Ligue 1, phần lớn đều nhờ vào sự tự sát của các ứng cử viên vô địch khác.
 
Trên sân nhà, Lyon bị láng giềng St.Etienne cầm chân

Và giờ đây, bổn cũ soạn lại, Bordeaux tiếp tục xướng lên bài ca buồn tẻ ấy bằng một cú vấp ngã đáng thất vọng khác. Sau giai đoạn thăng hoa đến chóng mặt với 5 chiến thắng liên tiếp ở Ligue 1 để rút ngắn cách biệt với Lyon xuống còn vỏn vẹn một điểm, họ đã “từ chối” tung ra cú đấm quyết định để cắt đứt sợi dây liên lạc của “Les Gones” với ngôi đầu bảng. Một trận hòa hú vía trước Lille, trong bối cảnh Lyon cũng chia điểm dễ làm người ta có cảm giác rằng họ luôn nhìn nhau mà đá. Cho một trật tự dường như bất biến đã tồn tại trong 4 vòng đấu liên tiếp gần đây: Bordeaux luôn là kẻ phải đứng sau.

Mọi phân tích về phong độ hủy diệt của Bordeaux trong quãng thời gian vừa qua bỗng trở thành lố bịch, khi trước Lille, những phẩm chất đã phô bày trong một lối chơi tấn công đầy đam mê đã không thể phát huy hiệu quả. Đội khách đã cầm nhịp trận đấu quá tinh tế, với một thứ bóng đá đầy khiêu khích, khiến Bordeaux đã nổi điên (20 lần phạm lỗi) và cũng sẵn sàng chấm dứt tâm lý hưng phấn của đối thủ bằng những pha chặt chém có chủ đích. Và một lần nữa, người ta lại thấy sự ngây thơ trong cách đá phòng ngự của đội bóng xứ rượu vang, khi đã để hở sườn một cách quá dễ dàng cho Lille chọc thủng lưới những hai bàn ngay trên Chaban – Delmas.

Đó cũng mới là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Bordeaux để đối phương ghi quá một bàn trên sân nhà ở Ligue 1. Một tín hiệu không lành, trong bối cảnh những chiến thắng liên tiếp gần đây đã che giấu thành công những điểm yếu của họ. Bordeaux đang ngày một hoàn thiện, điều đó đúng, nhưng chỉ là về lối chơi, chứ không phải về bản lĩnh, sự lì lợm và cái đầu lạnh trong thời điểm cần phải chiến đấu một cách thật sự tỉnh táo. Mà để bước lên đỉnh vinh quang, người ta không chỉ cần đá hay, mà còn phải biết cách chơi không hay mà vẫn chiến thắng. Đó là điều Bordeaux chưa làm được, và dù Gourcuff vẫn tỏa sáng, vẫn ghi bàn, nhưng đội bóng của anh đã mất điểm, đồng thời mất luôn cơ hội đánh đổ ngôi đầu của Lyon.

Trận hòa của Bordeaux đã không tạo một hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý đủ cho Lyon có thể giành chiến thắng trước Saint Etienne sau đó 4 giờ đồng hồ. Với một nỗ lực tuyệt vời nhằm tránh bị níu kéo trở lại với vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc chiến trụ hạng, “Quỷ xanh” đã không cho phép Lyon tận dụng cơ hội Bordeaux sảy chân để cao chạy xa bay. Và “đôi tình nhân” ấy lại quấn quít bên nhau, trong một sự nhàm chán quái quỷ ở hai vị trí dẫn đầu, với nỗi băn khoăn lớn: Bao giờ thì Bordeaux “dám” giành lấy vị trí số một?
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm