Lyon-Marseille: "Waterloo"

14/12/2008 16:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có cái gì đó thật gai người trước trận đánh lớn nhất của lượt đi. Không chỉ vì bầu không khí thù địch đang ngày một nóng lên. Không chỉ vì sự háo hức trước cuộc giao tranh giữa những ngôi sao sáng nhất của Ligue 1. Cảm giác ấy còn đến từ tính quyết định của cuộc chơi khi vận mệnh của cả mùa giải sẽ rõ ràng hơn sau 90 phút giằng co giữa Lyon – Marseille ở Gerland.

Ngày 24/5/1997, hat-trick của ngôi sao trẻ Ludovic Giuly, hai cú đúp của Maurice, Cagvelia cùng một bàn thắng của Gava đem đến trận thua nhục nhã nhất cho Marseille trong lịch sử các cuộc đối đầu với Lyon. Khi ấy, Marseille đã là một tượng đài với tám chức vô địch Pháp còn Lyon vẫn chỉ là một đội bóng hạng ruồi chưa một lần đăng quang. Chính vì vậy, trận thua 0-8 ấy có thể xem như một vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử hào hùng của đội bóng thành phố cảng miền Nam.
 
Benzema có giúp Lyon vượt qua Marseille đêm nay?
 
Và thực tế là sau giai đoạn thống trị nước Pháp từ năm 1989 đến năm 1992 cùng một chức vô địch bị tước năm 1993, Marseille đã chìm vào đêm trường tăm tối khi từ đó đến nay vẫn chưa giành thêm một danh hiệu nào của bóng đá Pháp. Còn Lyon, kể từ sau thắng lợi lịch sử ấy, đã vươn lên không ngừng và gây dựng một đế chế hùng mạnh.

Trở về thực tại, Lyon đang đứng đầu còn Marseille, kẻ chiếu trên ngày nào giờ đây phải cam chịu phận bám đuổi. Đó không phải một màn đuổi bắt cam go như người ta vẫn tưởng. Sau 17 vòng, đây mới là lần đầu tiên Marseille áp sát Lyon gần đến thế với cách biệt chỉ ba điểm và đứng trước cơ hội đánh chiếm ngôi đầu. Thật đáng tiếc, hai kẻ dẫn đầu Ligue 1 cũng chẳng hề tỏ ra xứng đáng với những vị trí ấy vì phong độ khá bết bát. Lyon thua hai, hòa một trong ba trận gần đây. Marseille khá hơn một chút, vừa thắng Nice 2-1 ở vòng trước sau hai trận hòa và một thất bại trước đó.

Đánh chiếm Gerland là một nhiệm vụ khó khăn đối với đội bóng thành phố cảng. Lyon vẫn bất bại trên “Thánh địa” của họ ở Ligue 1, với sáu thắng và hai hòa. Thế nhưng, Marseille có thể học theo “bài tập” mà Bayern mới thị phạm trước đó vài ngày, dù Champions League chẳng phải Ligue 1 và Bayern lì lợm hơn Marseille. Đội bóng Đức đã thể hiện một lối chơi phòng ngự - phản công kinh điển và tận dụng cực tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-2, khi hàng phòng thủ đang bị hành hạ bởi chấn thương của Lyon đã tỏ ra quá ngây thơ. Điểm sáng hiếm hoi cho Lyon: Benzema đã trở lại và ghi bàn, còn Juninho cũng đã sẵn sàng cho trận đánh lớn với Marseille. Ngược lại, Marseille chịu tổn thất lớn với sự vắng mặt của Mamadou Niang. Chưa hết, Ben Arfa cũng sẽ phải chịu một sức ép không nhỏ khi quay lại Gerland với tư cách của một Judas – kẻ phản Chúa.

Khó khăn là thế, nhưng Marseille “phải” thắng. Bởi giờ đây có lẽ đó không chỉ là mong muốn của riêng họ nữa, mà còn là ước nguyện của những ai yêu Ligue 1. Năm 1815, thế giới được cứu rỗi sau thất bại của quân đội Napoleon trong trận Waterloo trước Liên minh chống Pháp lần thứ bảy. Gần 200 năm sau, nước Pháp sẽ được cứu rỗi với thất bại của Lyon!
 

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm