01h45 ngày 15/9, Lyon – Schalke: Raul và Gourcuff, tham vọng đấu tham vọng

14/09/2010 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Lyon là á quân Ligue 1, và Schalke là á quân Bundesliga, tức là cuộc chiến này có thể đại diện cho 2 nền bóng đá. Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại của cả 2 đang phủ nhận đẳng cấp họ nên có khi bước vào trận đấu này.

Tham vọng chết yểu

Đó là 2 đội bóng giàu tham vọng bậc nhất ở giải VĐQG họ đang chơi. Trong khoảng vài mùa bóng vừa qua, Schalke là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất nhằm lật đổ Bayern ở Bundesliga. Lyon thì khỏi nói: Sự tự hào của một đội bóng đã từng 7 năm liên tiếp vô địch Ligue 1 và là “khách quen” ở Champions League một thập kỷ qua chắc chắn không hề nhỏ.

Mùa này, tham vọng của Schalke thể hiện qua 2 bản hợp đồng Raul và Hunterlaar, còn Lyon là vụ Gourcuff. Thế nhưng, tham vọng của cả 2 đang có nguy cơ “chết yểu”: Schalke toàn thua 3 trận đầu ở Bundesliga, còn Lyon cũng chỉ có thể kiếm nổi một trận thắng duy nhất sau 5 vòng ở Ligue 1. Phong độ của cả 2 đang xuống đến đáy trước trận đấu này.
Thế nhưng, Lyon đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục tốt hơn: Họ đã chơi mất tập trung và để VA cầm hòa đáng tiếc, nhưng xét tổng thể, đó là một trận đấu mà Lyon đã chơi tốt. Ngược lại, 3 thất bại liên tiếp cho thấy Schalke mắc vấn đề về cả thể lực, phong độ và tinh thần.

Raul đang thi đấu nhạt nhòa trong màu áo Schalke- Ảnh Getty
Ngày Raul trở lại Gerland


Raul đã từng đến Gerland một lần, cũng ở Champions League, và ôm nỗi thất vọng ra về: Mùa trước, Real đã bị loại sau khi thất thủ 0-1 trên đất Pháp, cũng trước Lyon, còn tiền đạo huyền thoại vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Cúp C1/Champions League (Raul đã có 66 bàn) phải bó gối ngồi dự bị.

Raul không mất nhiều thời gian để có dịp trở lại đây và xóa bỏ kỷ niệm buồn ấy, thế nhưng hiện tại của anh cũng buồn chẳng kém. Cú đúp vào lưới Bayern ở giải giao hữu Liga Total! (trong đó có một pha lốp bóng tuyệt đẹp) đã làm dấy lên những hy vọng rằng chân sút này có thể hồi sinh trên đất Đức, nhưng phong độ nhạt nhòa trong giai đoạn khủng hoảng của Schalke vừa qua tố cáo diện mạo thật sự của Raul, và đại diện cho tham vọng đang sớm sụp đổ của Schalke mùa bóng này.

Với Lyon, hy vọng của họ đang nằm ở đôi chân của Gourcuff, và tiền vệ này, cũng như Raul, đang không còn là chính mình, dù mang theo hy vọng tái thiết lớn lao của “Sư tử sông Rhones”. Thế nhưng điểm khác biệt là động lực: Gourcuff vẫn còn cả tương lai phía trước, vẫn còn những mục tiêu lớn để hướng đến, và quan trọng hơn cả, vẫn chưa được thừa nhận là một siêu sao.

Raul thì khác: Anh đã có hầu hết những danh hiệu cao quý trong đời cầu thủ, được thừa nhận là siêu sao khi mới ngoài đôi mươi, và dù anh mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 cách đây 3 tháng, tiền đạo này đã được coi là lão tướng từ khi anh chưa vượt quá ngưỡng 30!

Champions League lúc này có thể là đòn bẩy cho một cầu thủ còn đang khát khao khẳng định ở đấu trường đẳng cấp cao như Gourcuff, và là gánh nặng đối với một tượng đài đang bị tuổi tác che phủ như Raul. Cả 2 đại diện cho tham vọng của Lyon và Schalke trong mùa bóng mới, và theo quy luật, cái mới mẻ phải phủ lấp được sự già nua.

Dự đoán: 2-1


Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris; Reveillere, Lovren, Diahkate, Kolodziejczak; Toulalan, Makoun; Briand, Gourcuff, Michel Bastos; Lisandro.
Schalke: Neuer; Sarpei, Plestan, Hoewedes, Schmitz; Jones, Matip; Farfan, Raul, Rakitic – Huntelaar

2 Cả 2 đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử, nhưng Lyon từng thua ngay trên sân nhà 2 lần trước một đội bóng Đức (đều thua trước Bayern), thủng lưới 3 bàn mỗi trận. Mùa trước, chính Bayern đã chặn họ lại ở bán kết với chiến thắng 4-0 sau 2 lượt trận đi về.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm