Lyon chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận: Nước ngập bờm “Sư tử”

13/09/2010 12:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - 3 ngày nữa là Champions League, và ở Ligue 1, Lyon đã bị đội đầu bảng Toulouse bỏ xa 7 điểm (may mà Toulouse để thua St. Etienne, nếu không khoảng cách sẽ là 10 điểm). Nước ngập đến cổ, nhưng “Sư tử sông Rhones” vẫn đang “trung thành” với tốc độ khiêm tốn hiện tại: Với trận hòa VA, sau 5 vòng, họ chỉ kiếm được trung bình mỗi trận một điểm.

Một đội ngũ không thống nhất


Lyon vẫn gây thất vọng ở Ligue 1, Ảnh Getty

Sự trở lại của Bastos và Lisandro là điều đáng mừng, nhưng đáng tiếc, đó chỉ là sự trở lại nửa vời: Đúng là cả 2 đều đã diện hiện trên sân (Lisandro đá từ đầu, Bastos vào thay người), nhưng phong độ của họ thì vẫn còn đang được “cất” đâu đó trong… bệnh viện.

Trong bối cảnh ấy, việc cả 2 quay lại hóa ra khiến Lyon chơi bóng khá… lộn xộn, nhất là khi trước VA, ông Claude Puel đã đưa ra sân một đội hình không hề nhất quán về mặt điểm rơi phong độ. Việc đưa tân binh Pape Diakhate vào sân, dù anh này chưa có trận đấu “làm quen” nào, có thể xem như chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng quyết định tin dùng hậu vệ sinh năm 1990 Kolodiecdzac ở cánh phải là một điều khá khó hiểu (Lyon còn Gassama, vốn đã được thử lửa nhiều, có thể chơi ở cánh này).

Sự kết hợp giữa những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương (Lisandro), những gương mặt mới  toanh (Kolodiecdzac), cùng những tân binh đang cố gắng thể hiện (Gourcuff và Diakhate), đã không mang lại hiệu quả. Ông Puel đã không thể tập hợp những tinh thần khác nhau ấy lại để tạo nên một đội ngũ thống nhất ý chí.

Mất tập trung

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là lý do chính dẫn đến trận hòa đáng tiếc này. Đúng là Lyon đã thất bại trong việc vận hành các ý tưởng chiến thuật của HLV Puel (trận này, Lyon vẫn chơi 4-2-3-1), qua đó chẳng để lại ấn tượng gì về lối chơi tập thể, thế nhưng chỉ với chất lượng của các ngôi sao đang có, họ đã có thể giành chiến thắng, nếu không giữ “thói quen” mất tập trung tồn tại từ đầu mùa.

VA không có nhiều cơ hội, nhưng chỉ cần một quả phạt góc, họ đã cân bằng tỉ số sau cú đánh đầu của Gaetan Bong. Lyon nắm thế trận, nhưng không nắm được tâm trí của chính họ, vào thời điểm đối phương dù chơi chùng xuống, tạo ra tâm lý chủ quan, nhưng không có nghĩa rằng họ đã hết nguy hiểm.

Sự mất tập trung ấy đã thể hiện trong phần lớn các bàn thua của họ từ đầu mùa đến giờ (hầu hết do sai lầm cá nhân), và đó là điều tối kỵ đối với một đội bóng có tham vọng thành công trên quãng đường dài gồm 38 vòng đấu. Lyon đã từng thể hiện sự ổn định ấy trong… 7 năm liên tiếp, nhưng nay thì phẩm chất ấy đang ngày một xuống cấp.

Sự mất tập trung còn đến vào thời điểm Lyon cần phải… tập trung nhất: Chỉ 3 ngày nữa, họ sẽ chạm trán Schalke trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Sau đó 4 ngày, Lyon làm khách trên sân Chaban-Delmas của Bordeaux. Với sự chuẩn bị như hiện tại, ngay cả khi các trụ cột đang lục tục trở lại, rất khó tin Lyon có thể ngoi lên khỏi vũng lầy khủng hoảng.

1 Từ đầu mùa đến giờ, Lyon chỉ giành được duy nhất một chiến thắng (trước Brest ở vòng 3 Ligue 1), hòa 2 và thua 2. Thậm chí, con số này vẫn đúng nếu tính cả loạt trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, khi họ dự Cúp Emirates (Lyon thua Juventus 1-2, hòa Celtic 2-2 và Lyon 1-1)

Chủ tịch Aulas: “Chỉ có tôi đáng bị chỉ trích”

Điều kỳ lạ là sau trận hòa VA, Chủ tịch Jean-Michel Aulas không tỏ ra tưc giận với bất cứ ai cả, thậm chí ông còn “vơ” hết trách nhiệm về phía mình. Theo ông: “Bất chấp kết quả đáng thất vọng, đây là trận đấu tốt nhất của Lyon mùa này. Tôi hoàn toàn tin tưởng Ban huấn luyện và các cầu thủ của mình, và có một niềm tin vững chắc vào đội ngũ hiện tại. Đừng hỏi lý do vì sao tôi luôn bảo vệ họ. Nếu có ai đó xứng đáng bị chỉ trích, thì đó là tôi! Chúng ta cần thêm thời gian để xây dựng đội bóng”.

Kết quả cụ thể

Auxerre – Caen 1-1

Lyon – VA 1-1

Montpellier – Nancy 1-2

PSG – Avignon 4-0

Rennes – Sochaux 2-1

Toulouse – St. Etienne 0-1

Lens – Lille 1-4


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm