27/10/2025 11:28 GMT+7 | Pickleball
Liên quan đến sự việc tại trận chung kết đôi nam Pro D-Joy Tour 2025, Lý Hoàng Nam đã chính thức lên tiếng trên fanpage cá nhân. Đối thủ của anh, Trịnh Linh Giang, cũng có động thái trên trang của mình.
Được biết, Ban tổ chức (BTC) giải D-Joy Tour 2025 thông báo trận chung kết đôi nam Pro giữa cặp Lý Hoàng Nam – Lê Xuân Đức và cặp Triệu Cầu Lông – Trịnh Linh Giang sẽ diễn ra vào lúc 21:30. Nam và Đức đã đồng ý chờ đến thời điểm này, đồng thời cố gắng kéo dài thời gian để chờ đối thủ Triệu, người phải di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sau khi thi đấu tại Giải VTV A.O. SMITH 2025. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chuyến bay của Triệu bị delay và phải bay lòng vòng khoảng 45 phút, dẫn đến việc anh không thể có mặt đúng giờ.
Đến 21:30, Nam và Đức đã trao đổi với đại diện BTC về khả năng hủy trận chung kết. Sự thiếu rõ ràng này khiến Đức cảm thấy mệt mỏi và ức chế. Sau nhiều lần cân nhắc, Nam đã quyết định không tiếp tục thi đấu, dẫn đến việc BTC xử thua cặp Triệu Cầu Lông – Trịnh Linh Giang theo điều lệ giải. Kết quả, chức vô địch đôi nam Pro D-Joy Tour 2025 Leg 3 được trao cho Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức.

Các VĐV nhận giải sau khi BTC quyết định xử thua cặp Linh Giang - Triệu Cầu Lông
Nam thừa nhận rằng anh và Đức đã có một số xử lý chưa hợp lý trong tình huống này. Cụ thể, có hai lần chốt kết quả chỉ cách nhau 5 phút. Ở lần đầu, dưới sự tác động từ mọi người, Đức đồng ý sẽ thi đấu. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi được anh Trịnh Linh Giang khuyến khích đưa ra quyết định thoải mái và không chịu áp lực, Đức đã bày tỏ rằng bản thân thực sự rất bức xúc khi chốt thi đấu. Đức cho biết từ 21:00, anh đã kiệt sức sau khi tham gia lớp học và thi đấu trận chung kết đôi nam nữ trước đó, không đủ thể lực và tâm lý để vào sân. Sau khi thảo luận, Nam-Đức, và cả Giang, đều đồng ý với quyết định hủy trận đấu.

Tâm thư của Lý Hoàng Nam
Nam và Đức gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì sự việc đã ảnh hưởng đến những người mong chờ trận chung kết. Cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, đặc biệt Đức đã cố gắng quay lại sân sau một ngày dài để sẵn sàng thi đấu. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khách quan, bao gồm thời tiết và lịch trình dày đặc, đã ảnh hưởng đến khả năng tổ chức trận đấu. Nam nhấn mạnh rằng anh không thể bỏ qua vấn đề sức khỏe và tâm lý của đồng đội trong tình huống này.
Trong một diễn biến khác, Trịnh Linh Giang đã lên một dòng status đầy ẩn ý: "TLG- Triệu. Tập 1: "Chưa gì đã sợ rồi". Trong số bình luận có hình ảnh chụp màn hình của một người được cho là đại diện BTC đã lý giải: "Khi LHN và Xuân Đức đồng ý đánh tiếp, mọi người đã rất vui (Trước khi Triệu còn 5 phút nữa tới sân). Nhưng không hiểu vì sao, khi Anh Triệu vừa tới và nói LHN thông cảm thì LHN không chịu đánh nữa"
Trong khi Trịnh Linh Giang lên một trạng thái đầy ẩn ý thì xuất hiện một thông tin quan trọng từ phía BTC nói thêm về diễn biến vụ việc
Sự việc này cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Một số người cho rằng việc Triệu “chạy sô” giữa hai giải đấu lớn trong cùng một ngày (từ trận đấu tại Hà Nội lúc 16:30 đến chuyến bay vào TP.HCM lúc 18:30) là thiếu tính chuyên nghiệp, trong khi những người khác bày tỏ sự tiếc nuối khi không được chứng kiến màn trình diễn được kỳ vọng.
Nhiều ý kiến từ giới chuyên môn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một Liên đoàn Pickleball quốc gia để điều phối lịch thi đấu, tránh chồng chéo và đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất