Lý giải về thất bại của Lyon: Chiến thuật cứng nhắc đã triệt tiêu tinh thần

23/04/2010 11:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dưới đây là bài viết sau trận đấu của cựu tiền vệ Emmanuel Petit, nay là BLV của L`Equipe, được TT&VH lược dịch. Theo Petit, Lyon đã thất bại trong việc vận hành chiến thuật thường thấy ở họ, dù có thể thực hiện điều ấy một cách chủ động.

Trận đấu với Munich để lại trong tôi những dư vị đắng. Hiệp đấu đầu tiên, Bayern đóng vai kẻ đi chinh phục, tạo ra những cơ hội, với một Ribery đầy hứng khởi. Việc Ribery bất ngờ bị đuổi đã đem đến cơ hội cho Lyon nổi dậy, chơi bóng với áp lực đã bị vứt bỏ đáng kể. Sau giờ nghỉ, lẽ tất nhiên là các CĐV sẽ đòi hỏi sự thể hiện của Lyon sau khi sức ép lên họ bị “rút ruột” sau quyết định của trọng tài Rosetti (đuổi Ribery), thế nhưng bất chấp việc phải chơi bóng một cách sáng tạo và tham vọng hơn, khoảng cách giữa Lisandro và hậu vệ cuối cùng của Bayern vẫn quá lớn, chừng 30 m!


Phản ứng của Toulalan (phải) sau khi bị truất quyền thi đấu, ảnh Getty
Ngoại trừ những tình huống nỗ lực sút xa của Kim Kallstrom, chúng ta không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Lyon tự tin vào sức mạnh và chí tiến thủ của mình. Họ vẫn mắc kẹt trong khoảng 30 m cuối cùng khi tiếp cận khung thành Bayern. Không có sức ép nào được tạo ra lên hàng tiền vệ của Munich để thực hiện nhiệm vụ chia cắt mối liên lạc giữa tập thể ấy với một Robben quá xuất sắc. Lyon đã có cơ hội không thể tốt hơn khi chơi hơn người, nhưng không thể hiện được sức mạnh thể chất và tinh thần cần thiết hòng đảo ngược tình thế. Khi Toulalan bị đuổi, đáng ra hệ thống của Lyon cần năng động hơn, nhưng sự co cụm cứng nhắc từ đầu trận đã khiến cho khoảng trống mà Toulalan để lại không được lấp đầy. Khi một bên chơi thiên về sức mạnh (Bayern - TT&VH), đội bóng còn lại phải thật mẫn tiệp về mặt chiến thuật. Lyon đã phản ứng chậm và để Bayern hồi phục đội ngũ sau chiếc thẻ đỏ của Ribery. Tôi không cảm thấy khát vọng muốn chiếm lĩnh trận đấu của họ.

Về quyết định đuổi Toulalan, tôi cho rằng thẻ vàng thứ 2 là nặng. Cả 2 cầu thủ đều có thể phạm sai lầm trong tình huống tranh chấp như thế. Tính cả tình huống Ribery bị đuổi, những pha bóng như thế có thể xuất hiện không dưới 20 lần trong một trận đấu. Thế nhưng chiếc thẻ vàng đầu tiên là có thể tránh được: Với một cầu thủ có tốc độ khủng khiếp như Robben, khi trong phạm vi 3 mét trước mặt anh ta có khoảng trống, đừng bao giờ quăng chân ra hòng ngăn cản. Toulalan đã quên rằng anh ấy đang chơi bóng với vai trò một trung vệ, chứ không phải như một tiền vệ trụ đúng như sở trường.

Dẫu sao, cơ hội cho Lyon vẫn còn. Họ đã may mắn khi chỉ để thua có 0-1. Và giờ là lúc phải chuẩn bị cho một diện mạo khác ở lượt về, với 2 nhiệm vụ là chiến thắng trong cuộc chiến tuyến giữa và ngăn cản Robben. Lyon hoàn toàn có khả năng là một kẻ đi chinh phục, như những gì đã thể hiện trước Liverpool, hay Real Madrid, với một thứ bóng đá tấn công rất khó chịu và khả năng bịt chặt các khoảng trống . Đêm thứ 4 tới, chúng ta chỉ phải di chuyển 70 thước để mong chờ sự phục hồi (ám chỉ việc Lyon sẽ được chơi trên sân nhà Gerland, chứ không phải đi Bus đến 750 km đến Munich như ở trận lượt đi). Họ biết mình cần phải làm gì. Thậm chí ngay cả khi những người theo chủ nghĩa hoài nghi tiếp tục đặt nghi vấn về một diện mạo quá nặng về tính phòng thủ mà Claude Puel có thể áp đặt cho đội bóng ở lượt về, thì cũng đừng nên quên rằng cầu thủ mới là những người có thể tác động trở lại chiến thuật. Một hệ thống chiến thuật không thể triệt tiêu tinh thần cầu thủ. Hãy nhìn vào tấm gương của Inter!

An Ngọc Linh (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm