Lượt về vòng sơ loại thứ 3 Europa League: Joe Cole tỏa sáng

07/08/2010 11:20 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Không có một cú sốc đáng kể nào xuất hiện tại lượt về vòng loại thứ ba Europa League. Cho dù chưa cần tung hết sức lực, những đại gia như Liverpool và Juventus cũng không quá khó khăn để bảo vệ những lợi thế mà họ giành được ở lượt đi.

Chiến thắng 2-0 trước Rabotnicki ở trận lượt đi đã tạo nên một lợi thế rất lớn cho Liverpool khi họ tiếp đối thủ Macedonia này trên sân nhà Anfield. Torres vẫn chưa ra sân, nhưng Liverpool vẫn có một đội hình tương đối mạnh nhờ sự trở lại của những tuyển thủ dự World Cup 2010 như Johnson, Carragher, Skrtel, Gerrard, và đặc biệt là sự ra mắt của tân binh Joe Cole, người đang khát khao chứng tỏ mình khi bị Carlo Ancelotti dè bỉu "Benayoun chấp hành chiến thuật tốt hơn Joe Cole".


Joe Cole tỏa sáng giúp Liverpool giành quyền đi tiếp, Ảnh Getty

Nếu Ancelotti có mặt ở Anfield, có lẽ ông nên áy náy với những gì mình đã phát biểu. Mặc dù không ghi được bàn thắng nào, song chính Joe Cole đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ phong độ cực kỳ ấn tượng. Chơi ở vị trí hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, "số 10" đã tham gia vào phần lớn các pha tấn công của Liverpool, và là tác giả của đường chuyền dẫn đến bàn mở tỷ số. Pha xử lý tinh tế ở góc trái, cùng đường tạt rất dẻo của anh đã được David Ngog kết thúc chuẩn xác bằng một cú đánh đầu. Trong hiệp một, nếu như Ngog hay Pacheco tận dụng tốt hơn những pha kiến tạo của Cole thì tỷ số sẽ còn cao hơn nữa. Bản thân Joe Cole cũng khá thiếu may mắn khi ba lần bị thủ thành Bogatinov từ chối bàn thắng, và một lần đưa bóng tìm đến xà ngang.

Ngoài Joe Cole, David Ngog cũng xứng đáng được ngợi khen dù anh đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ngon ăn. Tiền đạo trẻ người Pháp từng lập cú đúp ở lượt đi, và tiếp tục nổ súng ở lượt về. Không những thế, anh còn mang về cho đội nhà một quả phạt đền để đội trưởng Gerrard ấn định chiến thắng 2-0. Rõ ràng, sự tiến bộ và khả năng chơi bóng đầy nhiệt huyết của Ngog là một tín hiệu lạc quan đối với hàng tấn công Liverpool, khi mà Torres chưa thực sự sung sức.

Giống như Liverpool, Juve cũng trở về Torino với lợi thế thắng 2-0 trên sân Shamrock. Và trận đấu lượt về chẳng khác gì một cuộc dạo chơi. Mặc dù đã rất cố gắng cầm cự, song những nỗ lực của đội bóng Ireland đã phải dừng lại ở phút 73 khi lão tướng Del Piero, người được tung vào sân ở hiệp hai, phá vỡ thế bế tắc bằng một pha đá phạt hàng rào sở trường. Phát biểu sau trận đấu, tân HLV Luigi Del Neri tỏ ra hài lòng với các học trò, đặc biệt là những tân binh như Lanzafame, Pepe, De Ceglie. Ông cũng phủ nhận mối bất hòa giữa Del Piero và Diego.

Gương mặt quen thuộc nhất không vượt qua vòng loại là Olympiakos. Pha làm bàn duy nhất của Roberto Colautti đã khiến Olympiakos gục ngã 0-1 tại Maccabi Tel Aviv và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Vẫn đi tiếp, song không hề dễ dàng là trường hợp của VfB Stuttgart, đội bóng từng lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa trước. Với chiến thắng 3-2 trước Molde ngay tại Na Uy, các học trò của Christian Groth tưởng chừng sẽ được dễ thở trên sân nhà. Tuy nhiên, họ đã liên tục bị đội khách ở xứ lạnh dẫn trước 1-0 rồi 2-1. Phải đến sau cú đánh đầu của Timo Gebhart ở phút bù giờ, đại diện Bundesliga mới thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ bị OFK Belgrade cầm hòa 2-2 ở lượt đi, Galatasaray đứng trước nguy cơ bị loại, song họ đã giành chiến thắng ấn tượng 5-1 ở lượt về để đi tiếp với thắng lợi 7-3, trong đó tiền đạo người Australia Harry Kewell lập cú đúp. Buồn cho bóng đá Serbia, khi Red Star Belgrade lừng lẫy một thời (vô địch châu Âu 1991) thất bại 2-3 chung cuộc trước Slovan Bratislava.

Kết quả một số trận đáng chú ý

Liverpool (Anh) - Rabotnicki Skopje (Macedonia) 2-0 (4-0)

VfB Stuttgart (Đức) - Molde (Na Uy) 2-2 (5-4)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Olympiakos (Hy Lạp) 1-0 (2-2)

Maccabi Tel Aviv đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách

Luzern (Thụy Sĩ) - Utrecht (Hà Lan) 1-3 (1-4)

IFK Gothenburg (Thụy Điển) - AZ Alkmaar (Hà Lan) 1-0 (1-2)

OFK Belgrade (Serbia) - Galatasaray (TNK) 1-5 (3-7)

Juventus (Italy) - Shamrock Rovers (Ireland) 1-0 (3-0)

Slovan Bratislava (Slovakia) - Red Star Belgrade (Serbia) 1-1 (3-2)

Sporting (BĐN) - Nordsjaelland (Đan Mạch) 2-1 (3-1)

Montpellier HSC (Pháp) - Gyor ETO (Hungary) 0-1 (1-1, 3-4pen)

Rapid Vienna (Áo) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 3-0 (4-1)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm