Lượt trận thứ 3 giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên: Toàn hòa!

18/10/2013 07:03 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối qua, giải đã tiếp diễn lượt trận thứ 3. Trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày giữa U21 Malaysia và U21 Sydney đã diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao.

Đây là cuộc so tài được nhận định là của những đối thủ mạnh nhất giải. Và cả 2 đội đều cho thấy trình độ chuyên môn ngang ngửa nhau.

U21 Malaysia sau khởi đầu tương đối chật vật với U21 Singapore đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn sau khi có thời gian làm quen với điều kiện Việt Nam. Họ không e ngại thể hình cao to của các cầu thủ U21 Sydney và mạnh dạn tấn công phủ đầu đối thủ.



U21 Sydney (trái) dù có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng lại bị U21 Malaysia cầm chân. Ảnh: V.H

Phút 23, U21 Malaysia đã có lợi thế khi cú căng ngang của Akram Mahinan đã được Faizat Ghaza có mặt đúng lúc để mở tỷ số cho đội nhà. U21 Malaysia sau đó vẫn chơi ăn miếng với U21 Sydney và họ còn tạo ra một vài cơ hội ngon ăn.

Nhưng bàn thắng nhân đôi cách biệt vẫn không đến với các học trò của HLV Ismail. Hiệp 2 là một hiệp đấu nghiêng hẳn về phía đội bóng đến từ xứ chuột túi. Phút 64, tiền vệ Alec Urosevski khéo léo thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện cú sửa lòng quyết đoán vào góc hẹp hạ gục thủ môn Razali.

Sau đó, U21 Sydney còn có cơ hội dứt điểm trận đấu bằng một chiến thắng nếu cú đánh đầu của đội trưởng Jacob John không bị xà ngang từ chối.

Người được lợi từ kết quả hòa 1-1 này sẽ là U21 báo Thanh Niên (Việt Nam). Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng vẫn có 6 điểm và dẫn đầu sau 2 lượt trận. U21 Việt Nam sẽ đối diện với thử thách tiếp theo là U21 Sydney ở trận đấu diễn ra vào 18h tối mai (19/10).

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U21 Myanmar và U21 Singapore đã cầm chân nhau với tỷ số 2-2. U21 Myanmar nhập cuộc tốt hơn với sự năng nổ của tiền đạo Than Paing. Cầu thủ này là người bị hậu vệ Singapore kéo ngã trong vòng cấm để rồi Muang Soe có bàn thắng giúp U21 Myanmar dẫn trước từ chấm 11m. Sau đó, Than Paing là người bật cao đón quả phạt của đồng đội, đánh đầu tung lưới đối thủ lần thứ 2.

Nhưng sang hiệp 2, U21 Singapore trong thế không còn gì để mất đã vùng dậy mạnh mẽ. Phút 65, tiền vệ Ignasius Ang sút chéo góc rút ngắn cách biệt trận đấu xuống còn 1-2. Và trước khi trận đấu kết thúc, sức ép của U21 Singapore đã khiến U21 Myanmar lúng túng. Thủ thành Htike Aung đốn ngã Iqbal Hamid trong vòng cấm và tiền đạo Shamil Sharif không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà.

Kết quả

U21 Myanmar - U21 Singapore 2-2
U21 Sydney - U21 Malaysia 1-1

Lịch thi đấu ngày 19/10

15h30    U21 Malaysia - U21 Singapre
18h00    U21 báo Thanh Niên (Việt Nam) - U21 Sydney

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm