10/09/2011 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Ngày thi đấu thứ 2 VCK U21 báo TN 2011 là đất diễn của các thủ môn. Một điều khá bất ngờ so với dự đoán của giới chuyên môn là sự thể hiện nghèo nàn của HA.GL.
Ngày mai (11/9), U23 VN mới chính thức tập trung, nhưng những gì thủ thành Bửu Ngọc thể hiện trong màu áo I.Đồng Tháp trong trận đấu đầu tiên ở VCK lần này chứng tỏ rằng HLV Falko Goetz đã không nhìn nhầm người. Chỉ có phong độ xuất thần của thủ môn gốc Đồng Tháp mới giúp các cầu thủ xứ bưng biền giữ trắng lưới trước sức dồn ép như thác đổ của U21 SLNA.
Trong một buổi chiều mà SLNA làm chủ hoàn toàn thế trận và tung ra những mảng miếng tấn công linh hoạt, các học trò của HLV Nguyễn Minh Dũng liên tục khiến khung thành Bửu Ngọc trong thế báo động. Tình rằng, phải có đến chục tình huống thủ thành này đổ người, bay lượn lăn xả để hóa giải tất thảy các tình huống nguy hiểm của đội bóng xứ Nghệ, khiến không ít thành viên SLNA ức chế và quay sang đổ lỗi cho trọng tài sau khi kết thúc trận đấu.
TM Bửu Ngọc (1) đã có một màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: Quang Nhựt
16/27 phiếu bầu của giới chuyên môn bình chọn cho Ngọc làm “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” là sự tưởng thưởng cho chiến tích của thủ môn này, nhân tố chính giúp I.Đồng Tháp bảo toàn được một điểm trước đối thủ mạnh hơn trong ngày ra quân.
Màn thể hiện của thủ thành TĐCS.ĐT khiến ông Goetz có thể tạm yên tâm về vị trí thủ thành cho ĐT U23 VN. Và không phải ngẫu nhiên mà TĐCS.ĐT đã sẵn sàng cho thủ môn số một của họ là Tấn Trường ra đi nếu được giá.
Nếu Bửu Ngọc xuất sắc nhất trận đấu hôm qua thì người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến là Thanh Nam cũng để lại ấn tượng không ít với các khán giả có mặt trên SVĐ Gò Đậu. Phong độ xuất sắc của thủ môn SLNA cũng giúp đội bóng này không bị thủng lưới sau những pha phản công sắc sảo của I.Đồng Tháp, mà nổi bật nhất là pha cản phá cú duỗi mu nửa nẩy từ cự ly 8m của tiền đạo Hà Minh Tuấn. Thanh Nam cũng là một nguyên do khiến trận đấu đầu tiên của giải đấu này kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
Những ai đã từng đặt kỳ vọng vào lò đào tạo trẻ U21 HA.GL thì xem màn thể hiện của các cầu thủ trẻ đến từ phố núi chiều qua sẽ phải thất vọng toàn tập. Không nhiều bài miếng tấn công, lép vế trước các nhà ĐKVĐ Đồng Nai không thực sự xuất sắc, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cầm cự được một hiệp đấu đầu tiên trước khi “vỡ” ngay đầu hiệp 2.
Cú pelnalty thành bàn của Văn Hòa và “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” Thế Hưng có thể là 2 “nhát dao” kết liễu số phận của HA.GL trong giải đấu năm nay. Với kết quả này, HA.GL xếp cuối cùng bảng B, kế đó là SLNA, I.Đồng Tháp và chiến thắng trong vòng đấu đầu tiên giúp ĐKVĐ Đồng Nai xếp nhất bảng B.
Hôm nay và ngày mai (11/9), giải sẽ nghỉ 2 ngày vì quốc tang trước khi thi đấu trở lại vào thứ Hai (12/09).
Việt Hòa
Lịch thi đấu ngày 12/9 8h00 sân phụ SLNA-HA.GL 8h00 sân Gò Đậu Đồng Nai-I.Đồng Tháp 15h30 sân Gò Đậu V&V United-Nam Định 17h30 sân Gò Đậu B.BD-ĐT.LA |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất