Lượt trận đầu tiên VCK U21 QG 2011: Mãn nhãn

09/09/2011 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ngay trong ngày khai mạc VCK U21 QG 201, người xem đã được trải qua một buổi chiều “no mắt” với cả thảy 8 bàn thắng và trình độ chuyên môn chấp nhận được. Tuy thế, mọi sự đã không thật sự hoàn hảo bởi thời tiết là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến yếu tố quan trọng nhất trên khán đài.

Điều này được thể hiện ngay trong trận đấu đầu tiên của giải giữa 2 đối thủ đã xuống hạng ở 2 hạng đấu trong mùa giải 2011 là ĐT.LA và Nam Định. Đã thi đấu cùng nhau từ rất lâu và còn được tích lũy “vốn liếng” qua những giải đấu hạng Nhì, hạng Nhất, thành phần U21 Nam Định sở hữu chất lượng vượt trội so với U21 ĐT.LA. Thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo còn được dự đoán là đội bóng sẽ tiến sâu trong giải đấu này.


Tiền đạo Hữu Khôi góp công rất lớn trong chiến thắng của Nam Định. Ảnh: Quang Nhựt

Sự lấn lướt hoàn toàn của đội bóng thành Nam thể hiện ở khả năng kiếm soát bóng, phối hợp sắc nét và đặc biệt là những nhân tổ nổi trội trong đội hình. Trận này, cựu tiền đạo U19 VN Nguyễn Hữu Khôi chính là điểm khác biệt lớn nhất của Nam Định so với ĐT.LA. Có mặt đúng lúc để nhận đường phối hợp sắc sảo của đồng đội, Hữu Khôi đã tung ra cú sút quyết đoán từ góc hẹp để không những khai thông thế bế tắc cho đội nhà mà còn khiến tâm lý các học trò Nguyễn Ngọc Hảo trở nên thoải mái hơn. Phút 40, tiếp tục là tiền đạo này có pha xử lý bóng tinh tế, khi tâng bóng qua đầu một hậu vệ ĐT.LA và dễ dàng hạ gục Tiến Anh.

Đầu hiệp 2, thế trận phủ đầu của các cầu thủ Nam Định tiếp tục giúp họ có thêm một bàn thắng nữa. Hữu Khôi có cú sửa lòng đẳng cấp trong vòng cấm bắt Tiến Anh vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Nỗ lực những phút còn lại của các cầu thủ trẻ ĐT.LA chỉ được ghi nhận bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng trước khi trận đấu khép lại, cầu thủ vào sân thay người Hoa Hùng vẫn giúp đội bóng thành Nam duy trì ưu thế 3 bàn cách biệt bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo có cùng 3 điểm với B.BD nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc giữa chủ nhà B.BD và V&V United đã không có bất ngờ nào xảy ra và chất lượng chuyên môn cũng không thực sự hấp dẫn như trận đầu. Với dàn cầu thủ đồng đều được cọ sát liên tục ở môi trường hạng Nhất cùng những sự bổ sung chất lượng, chủ nhà U21 Bình Dương nhanh chóng áp đặt thế trận ngay những phút đầu. Họ liên tục có được 2 bàn dẫn trước bằng những nỗ lực cá nhân của Hoài Nam và Kiên Trung.

Thế nhưng, tâm lý có phần thoải mái cùng sự vùng lên của các cầu thủ đội khách trong hiệp 2 đã khiến khung thành B.BD luôn đặt vào thế báo động. Rất may, họ còn có thủ thành Văn Bé trong khung gỗ. Ngoài tình huống để thua bất khả kháng từ chấm phạt đền (người có bàn gỡ cho V&V United), Văn Bé  là người góp công lớn giúp B.BD bảo toàn cách biệt chiến thắng 2-1 trận này.

Nhiều điểm sáng về chuyên môn đã được ghi nhận ở ngày thi đấu đầu tiên, nhưng khán đài sân Gò Đậu hôm qua vẫn rất thưa thớt khán giả, mặc cho BTC đã làm hết cách để tuyên truyền cho giải đấu này. Thời tiết ở Bình Dương những ngày này cũng có mưa thường xuyên làm ảnh hưởng đến lượng khán giả đến sân. Nhiều người nói vui, chất lượng VCK U21 lần này sẽ được tăng chất đáng kể nếu … ông Trời thương không đổ mưa trong những ngày diễn ra giải.

* Lịch thi đấu chiều nay (9/9):

15h30    SL.NA-Đồng Tháp

17h30    HA.GL-Đồng Nai

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm