Bóng đá Anh

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Man City thua thì có gì lạ?!

13/03/2026 07:28 GMT+7 Google News

Không thể có Real Madrid nào yếu hơn đội hình hiện tại của Alvaro Arbeloa dành cho Man City, nhưng đội của Pep Guardiola vẫn nhận một thất bại nặng nề bởi những sai lầm không thể tha thứ.

Xét trên tổng thể, trận thua này đã phản ánh chính xác sự bảo thủ của Pep Guardiola trong cách phân tích đối thủ, tiếp cận trận đấu, cũng như những sai lầm cá nhân đã nhiều lần gây tổn hại cho The Citizens trong 2 mùa gần đây.

Thủ kém

Chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu các cầu thủ tiếp cận trận đấu với sự tôn trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, việc sắp xếp đội hình thiên về tấn công, với 6 cầu thủ tấn công, bao gồm cả sự xuất hiện của Nico O'Reilly, một hậu vệ cánh trái được đẩy lên rất cao, đã cho thấy ông không quá lo ngại về mối đe dọa từ một Real thiếu vắng Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo.

Nhưng tất cả lựa chọn mang tính "tự sát" của Pep nhanh chóng tỏ ra sai lầm. Lối chơi trực diện, kết hợp với những pha phản công của đội chủ nhà đã xuyên thủng hàng tiền vệ trống trải và trừng phạt hàng phòng ngự yếu kém.

Không phải lần đầu tiên trong mùa giải này, The Citizens bị đánh bại bởi hàng phòng ngự thiếu thuyết phục và cũng không có thất bại nào là cay đắng hơn, bởi nó đều diễn ra theo cùng một cách, khi đối thủ khai thác triệt để vào những khoảng trống sau lưng các hậu vệ và trừng phạt đội bóng áo xanh một cách tàn nhẫn.

Sai lầm non nớt của O'Reilly, người từng ghi bàn giúp Man City lật ngược được thế cờ vào năm ngoái, kết hợp với sự thiếu kinh nghiệm của Marc Guehi, sự sợ hãi của Donnarumma và sự bất lực chung của cả hệ thống, đã khiến The Citizens bị nhấn chìm ngay trong hiệp 1, sau cú hat-trick của Valverde.

Pep đã đánh giá quá cao chiến thắng và sự hiệu quả của hệ thống 4-2-2-2 trong trận thắng Newcastle ở Cúp FA cuối tuần trước, dẫn đến việc "nhồi nhét" hàng loạt những cầu thủ chơi tấn công nhưng không tạo ra đủ chất lượng tương xứng để khuất phục đội chủ sân Bernabeu.

Real không chơi quá xuất sắc ở khía cạnh kiểm soát bóng, họ để mất tới 37 lần bên phần sân nhà so với 19 của Man City, mất bóng 29 lần ở giữa sân nhưng phòng ngự tuyệt đối xuất sắc với tỉ lệ giành chiến thắng trong tranh chấp tay đôi lên tới 54,7%, tắc bóng thành công lên tới 63,6% so với 57,1% của đội khách.

Thu hồi bóng thành công 44 lần, trong đó, có 33 lần trên sân nhà, 8 lần ở giữa sân và 3 lần ở 1/3 sân đối thủ. Tất cả các chỉ số phòng ngự của Real hiển nhiên đều tốt hơn nhiều so với đối thủ đã để thủng lưới 3 lần.

Tóm lại, sự chắc chắn và lựa chọn an toàn của HLV Alvaro Arbeloa đã giúp Dải thiên hà dễ dàng bẻ gãy những đợt tấn công của The Citizens. Đồng thời, thực hiện những pha phản công chết chóc, bởi sự thiếu kết nối giữa các cầu thủ tấn công bị giẫm chân vào nhau, một hàng tiền vệ mong manh khi Rodri nhiều thời điểm tỏ ra rất hời hợt, thiếu trách nhiệm và hàng phòng ngự chậm chạp.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Man City thua thì có gì lạ?! - Ảnh 1.

Man City đã có thêm 1 thất bại quen thuộc với hình ảnh lâu nay của họ

Công cùn

Thất bại không chỉ là việc Man City đã để thủng lưới 3 bàn một cách chóng vánh, mà thất bại còn thể hiện ở khía cạnh tấn công. Rõ ràng, HLV 51 tuổi đã đặt một kì vọng rất lớn vào việc kết hợp ngôi sao hàng đầu như Haaland với người chơi trực diện là Semenyo, bên cạnh cầu thủ có khả năng chơi trong phạm vi hẹp là Savinho, cùng với người rất mạnh trong những tình huống khoan phá hoặc chạy cắt mặt là Doku.

Hỗ trợ cho nhóm cầu thủ này là Silva và O'Reilly. Nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả, bởi đội bóng vẫn chơi theo một quán tính quen thuộc là thực hiện quá nhiều đường chuyền trong một pha tấn công, thiếu đi những tình huống lên bóng trực diện, nhanh và sắc bén.

Pep Guardiola sở hữu một quái vật hàng đầu thế giới ở trên sân là Haaland nhưng tiền đạo người Na Uy rời sân mà chỉ thực hiện 10 lần chạm bóng trong 82 phút, không có một cú sút nào và thực hiện 3 đường chuyền.

Thực tế, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tự tay hạ gục số 9, cũng như các đồng đội của anh. Semenyo chơi khá hơn một chút với 21 đường chuyền thành công, tỉ lệ chính xác là 81%. Anh thực hiện 2 cú sút trúng đích và có lần đi bóng thành công.

Những thay đổi đã được thực hiện trong giờ nghỉ giữa hiệp và suốt hiệp 2 để tạo sự cân bằng hơn, nhưng thiệt hại đã quá lớn. 3 trong 4 cầu thủ tấn công bị thay thế, ngoại trừ Doku, người đảm nhận phần lớn công việc tấn công của đội bóng nhưng cũng chỉ có 5 đường chuyền tạo cơ hội và 1 cú sút không trúng đích. Man City đến với lối chơi tấn công và cuối cùng lại bị tấn công toàn diện.


Nhật Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm