Barcelona trước trận lượt đi tranh Siêu cúp TBN: Trong cái rủi có cái may

13/08/2010 10:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hết chuyến du đấu “cày tiền” trên đất châu Á của Barca, đến các trận giao hữu ở cấp ĐTQG đã cuốn các học trò của Pep vào cuộc chạy show điên cuồng trước trận lượt đi tranh Siêu Cúp TBN với Sevilla vào Chủ nhật tới. Không những thế, trong số những cầu thủ ít ỏi còn ở lại nhà, thủ môn Pinto lại bất ngờ bị chấn thương. Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng diễn ra êm xuôi.

Barca đang có được một lợi thế nhất định cho trận lượt đi - Ảnh AP

Do Pinto chấn thương, trong khi Valdes có thể chưa sẵn sàng sau hành trình vượt Đại Tây Dương cùng ĐT Tây Ban Nha nên, Pep buộc phải gọi bổ sung 2 thủ môn trẻ từ Barca B là Olazabal và Ruben Mino. Dù vậy, Pep vẫn có thể thở phào khi tất cả những cầu thủ dính "virus FIFA" đều trở về lành lặn.

“Ngài râu kẽm” đã chiếu cố Barca khi để David Villa được xả hơi trên băng ghế dự bị, 6 cầu thủ Barca còn lại phải chạy tổng cộng 243 phút. Trận lượt đi tranh Siêu cúp với Sevilla cũng chính là trận ra mắt của Villa trong màu áo Barcelona. Bởi vậy, "El Guaje" cần phải được ưu tiên tối đa, bởi Barca đã phải chi 40 triệu euro, đắt nhất Liga tính đến thời điểm này, để có được cầu thủ đã ghi 5 bàn ở World Cup.

Không những thế, một tin vui nữa cũng đến với Barca là tiền vệ Iniesta đã bình phục chấn thương, vừa vượt qua cuộc sát hạch y tế để bước ra sân tập chiều qua. Lần đầu tiên từ đầu hè, Pep đã có đủ 8 tuyển thủ TBN trên sân tập. Nhưng kể cả khi họ không đủ sức ra sân thì những cầu thủ trẻ cũng đã sẵn sàng thế vai, sau khi gây ấn tượng trong chuyến du đấu châu Á.

Chưa hết, những cầu thủ cần chứng tỏ mình nhất như Bojan hay Ibrahimovic cũng đang vào phom. Tiền đạo gốc Serbia vừa có bàn thắng quan trọng giúp U21 TBN hòa 1-1 trước U21 Phần Lan. Còn chân sút người Thụy Điển thì góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Scotland. Thế đã đủ để Pep hướng đến Sanchez Pizjuan với sự tự tin cao nhất?

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm