Bắc Kinh Quốc An - Barca 0-3: "Baby Barca" lại lên tiếng

09/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Hôm qua, Barca đã khép lại tour du đấu ngắn ngày tới châu Á bằng trận đấu trên sân "Tổ chim" với đội bóng vô địch giải C-League mùa trước Bắc Kinh Quốc An. Một lần nữa, những cậu bé của lò La Masia, hay còn gọi là "Baby Barca", lại lên tiếng.

Trong hiệp 1 của trận gặp Bắc Kinh Quốc An, HLV Guardiola đã tung vào sân tới 6 cầu thủ thuộc Barca B gồm hậu vệ Sergi Gomez, các tiền vệ Jonathans dos Santos, Sergi Roberto, Victor Vazquez và các tiền đạo Edu Oriol, Nolito. Chịu trách nhiệm "dìu dắt" những cậu bé này là thủ thành Pinto, các hậu vệ Abidal, Maxwell, tân binh Adriano và đặc biệt là Messi, người đã lập được một cú đúp dù chỉ vào sân có 15 phút trong trận giao hữu với các ngôi sao K-League cách nay mấy ngày. Tuy nhiên, trong trận đấu với Quốc An, tiền đạo người Argentina đã không thể là nhân vật trung tâm, dù anh vẫn chơi đầy nỗ lực. "Ánh sáng" đã được chuyển sang những cậu bé được Guardiola gọi lên từ Barca B, đặc biệt là tiền đạo Nolito.

Barca B lại gây ấn tượng- Ảnh AP
Nolito, hay theo tên đầy đủ là Manuel Agudo Duran, thực ra không còn trẻ. Và cũng chẳng phải là một sản phẩm chính hiệu của lò La Masia. Cầu thủ sinh tại Sanlucar de Barrameda (cũng là quê của Jose Jurado, tiền vệ đang chơi cho Atletico) năm nay đã gần 24 tuổi, và mãi tới khi đã 22 tuổi thì anh mới gia nhập Barca B. Tuy nhiên, cứ nhìn vào cách chơi của tiền đạo chỉ cao có 1m72 này thì 10 người sẽ có 9 người khẳng định anh là sản phẩm thứ thiệt của lò La Masia. Với khả năng xử lý bóng rất tuyệt và những bước chạy thoăn thoắt bên cánh trái, trông Nolito chẳng khác gì Pedro. Và với màn trình diễn tuyệt vời trong 45 phút đầu ở Tổ chim (kiến tạo bàn đầu tiên và trực tiếp ghi bàn thứ hai bằng một cú volley đẹp mắt), Nolito có quyền tin tưởng anh sẽ làm được như Pedro, nghĩa là bắt đầu được chú ý từ những chuyến du đấu mùa Hè.

Điều đáng mừng với Guardiola là ngoài Nolito, ông còn có thể tìm thấy niềm vui ở không ít vị trí khác trên sân. Nhìn chung, những cầu thủ trẻ được đưa vào sân trong hiệp 1 đều đã chơi tốt, không xuất sắc thì cũng tròn vai. Sergi Gomez chững chạc nơi hàng thủ. Jonathan dos Santos càng chơi càng tiến bộ và cậu bé này rất có thể sẽ là phát hiện lớn nhất của Barca trong mùa giải sắp tới. Sergi Roberto, người đã ghi bàn mở tỉ số ở trận này, cũng là một cái tên để lại ấn tượng đẹp. Về phần các cầu thủ "già", Guardiola có thể đặc biệt hài lòng với Adriano, người đã chơi rất hay trong vai trò hậu vệ phải và là tác giả của cú tạt bóng tuyệt đẹp cho Nolito ghi bàn. Ibra với pha chạm bóng tinh tế ấn định chiến thắng ở cuối trận cũng tạo ra những hi vọng về sự hồi sinh. Còn Messi thì đơn giản vẫn rất tuyệt. Trận gặp Quốc An, anh chỉ thiếu có may mắn (2 lần sút bóng dội khung thành).

Với sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ được đôn lên từ Barca B, Guardiola cũng không còn phải quá đau đầu với bài toán nhân sự cho trận tranh Siêu Cúp lượt đi với Sevilla vào ngày 14/8 tới đây. Không có các tuyển thủ TBN, những người sẽ phải tới Mexico đá giao hữu cùng "La Seleccion" vào ngày 11/8, và có thể không cả Messi lẫn Ibra, thì đúng là một tổn thất quá lớn không gì bù đắp nổi. Nhưng thảm họa thì có lẽ vẫn chưa đến mức. Vì dù sao, Guardiola vẫn còn đó những cậu bé lúc nào cũng háo hức từ Barca B.

V.C

 

Đội hình Barca

Hiệp 1: Pinto - Adriano, Sergi Gómez, Abidal, Maxwell - Jonathan dos Santos, Sergi Roberto, Victor Vazquez - Messi, Edu Oriol, Nolito.
Hiệp 2: Pinto - Ilie, Milito, Armando, Muniesa - Rivarola, Victor Sanchez, Keita - Benja, Soriano, Ibrahimovic.
Bàn thắng Barca: Roberto (10'), Nolito (12'), Ibra (90')

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm