1h45 ngày 18/8, BSC Young Boys-Tottenham: Bơi ra biển lớn

17/08/2010 10:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trận áp chót Premier League 2009-10, khi trọng tài Ian Bennet thổi còi kết thúc trận Man City - Tottenham, các CĐV Spurs đã đổ xô ra đường ăn mừng như thể đội nhà vừa vô địch. Sau nửa thập kỷ vắng bóng, Tottenham đã trở lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và hành trình ấy sẽ khởi đầu ở Berne đêm nay, trên sân BSC Young Boys.

Những người ưa hoài niệm vẫn còn nhớ như in thời điểm hoàng kim của Spurs đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Ngày ấy, Spurs do huyền thoại quá cố Bill Nicholson dẫn dắt đã thống trị đấu trường trong nước với cú đúp VĐQG và cúp QG Anh. Còn trong lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục, Spurs đã gây ấn tượng cực mạnh khi lọt vào đến tận vòng bán kết. Họ chỉ chịu dừng bước với thất bại sít sao 3-4 sau hai lượt trận trước Benfica, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch.

Các cầu thủ Tottenham trên sân tập- Ảnh AP

Tất nhiên, hiện tại không hề lung linh như thế. Spurs chỉ đoạt được tấm vé dự Champions League nhờ vị trí thứ 4 tại giải VĐQG sau khi cạnh tranh quyết liệt với Man City. Harry Redknapp thừa hiểu đội bóng của ông thua kém M.U, Chelsea và Arsenal về kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến tại đấu trường châu Âu như thế nào. Spurs phải tham dự từ vòng play-off, và sẽ thực tế hơn nếu đặt mục tiêu đi càng xa càng tốt. Đầu tiên là phải vượt qua chướng ngại vật mang tên BSC Young Boys, nhà á quân Thụy Sĩ mùa giải trước.

So với những cặp đấu như Ajax - Dynamo Kiev, Werder Bremen - Sampdoria hay Zenit - Auxerre, Tottenham dường như đã gặp may khi chỉ phải đối đầu với Young Boys. Đội bóng ấy đã trải qua 24 năm không vô địch ở giải quốc gia và trong đội hình cũng chẳng có ngôi sao nào quen thuộc. Kể từ đầu mùa giải, phong độ của Young Boys cũng không tốt. Họ chỉ thắng 1 trận sau 5 vòng đấu và tạm xếp thứ 7/10 đội ở giải vô địch Thụy Sĩ. Về phần mình, Spurs khởi đầu không hoành tráng, nhưng cũng chẳng tệ, khi thủ hòa Man City 0-0.

* Giữ cái đầu lạnh

Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng chắc chắn Harry Redknapp và các học trò không được phép chủ quan trong chuyến làm khách đến Berne đêm nay bởi rất có thể đó là một cạm bẫy mà đội bóng Thụy Sĩ đang giăng sẵn. Nên nhớ, để lọt vào đến vòng đấu play-off, Young Boys từng gây sốc bằng chiến tích quật ngã Fernebahce 1-0 ngay tại chảo lửa Sukru Saracoglu (3-2 chung cuộc). Trong trận đấu ấy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào bẫy do chính đội khách đặt ra với lối chơi rát, và Kazim Richards không giữ bình tính phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến Fernebahce sụp đổ. Tottenham, một đội bóng thi đấu dựa vào cảm hứng nhiều hơn toan tính rất có thể cũng sẽ là một nạn nhân tương tự.

Nhưng hãy tin rằng Harry Redknapp đủ kinh nghiệm để định hướng cho các học trò. Suốt mùa hè, Spurs đều tích cực áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 chắc chắn nơi tuyến giữa, và đang khá thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia này dự kiến sẽ áp dụng sơ đồ này cho những trận đấu sân khách ở cúp châu Âu, nơi yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Với Palacios và Huddlestone, Spurs đã có một bộ đôi tiền vệ trung tâm giàu thể lực, thu hồi bóng tốt, và rất tích cực sút xa. Trong khi đó, bộ ba Lennon, Modric, Gareth Bale sẽ mang đến những lựa chọn đa dạng cho hàng công, ngay phía sau trung phong cắm (Crouch hoặc Pavlyuchenko?).

Dự đoán: 1-2


Tuấn Cương

Đội hình dự kiến:

Young Boys: Wolfli - Affolter, Dudar, Sutter - Spycher, Hochstrasser, Costanzo, Jemal - Degen, Bienvenu, Schneuwly
Tottenham: Gomes - Corluka, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto - Palacios, Huddlestone - Lennon, Modric, Bale - Crouch.
Young Boys: Không có sự vắng mặt đáng kể nào
Tottenham: Ledley King được nghỉ ngơi, Jenas chấn thương.

5 điều chưa biết về BSC Young Boy's

- BSC Young Boys ra đời ngày 14/3/1898, và là một trong những đội bóng lâu đời nhất của Thụy Sĩ bên cạnh Grasshopper, FC Basel, FC Zurich và Servette. Young Boy's thi đấu tại sân Stade de Suisse, có sức chứa lớn thứ hai ở Thụy Sĩ với 31.120 chỗ ngồi, sau sân St Jacob Park. Sân này có tên cũ là Wankdorf nhưng đã được đổi tên sau khi cải tạo hồi năm 2005.
- Young Boys từng 11 lần vô địch Thụy Sĩ, nhưng lần gần nhất cách đây đã 24 năm 1986). Trong 3 năm vừa qua, họ liên tiếp về nhì ở giải VĐQG. Ngoài ra, Young Boys từng giành 6 cúp quốc gia và lọt vào đến bán kết Cúp châu Âu mùa 1958-59.
- Ngôi sao lớn nhất của Young Boys hiện nay là chân sút người Cameroon Henri Bienvenu, một cầu thủ mới 22 tuổi với thể lực cực tốt, và tốc độ miễn chê. Ngoài ra có thể kể thủ môn Wolfi, bắt dự bị cho Benaglio ở ĐT Thụy Sĩ, và David Degen, người em song sinh với tiền vệ Philip Degen của Liverpool.
- Dẫn dắt Young Boys hiện nay là HLV người Bosnia Vladimir Petkovic. Chiến lược gia 46 tuổi này từng đưa chú lùn Bellinzona lên hạng nhất và lọt vào tới chung kết cúp Quốc gia (thua Basel). Tại Young Boys, Petkovic đã áp dụng khá hiệu quả sơ đồ chiến thuật 3-4-3.
- Màu áo truyền thống của Young Boys là vàng đen. Tuy nhiên, màu áo sân khách của họ lại hao hao giống áo mới của Tottenham ở mùa giải này về màu sắc và họa tiết.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm