23h30 ngày 17/8 Zenit – Auxerre: Trận chiến thứ 101 của Auxerre

17/08/2010 10:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Chuyến làm khách trên sân Zenit vào đêm nay sẽ đánh dấu trận thứ 101 của Auxerre trên đấu trường châu Âu.

Gerald Baticle, vua phá lưới Cúp UEFA (nay là Europa League) mùa 1992-1993) và là một học trò ưu tú dưới thời HLV huyền thoại Guy Roux, nhớ lại: “Khi ấy, tôi ở cùng phòng với Laurent Ciechelski, một người bạn thân thiết đến nỗi ông Guy Roux đã đặt nick name cho chúng tôi là Verlaine và Rimbaud (2 nhà thơ nổi tiếng với mối tình đồng tính vĩ đại của Pháp – TT&VH). Trước những trận đấu ở Cúp châu Âu, chúng tôi sống gần như thời nguyên thủy: Lạnh thì không có lò sưởi, không TV, không điện thoại. Chúng tôi tập luyện ngay cả khi tuyết rơi, mưa lớn và chạy bộ xuyên rừng. Guy Roux làm tất cả mọi thứ để cho chúng tôi hiểu  rằng chúng tôi đang chuẩn bị để bước vào những trận chiến đặc biệt”.

Suốt 2 thập kỷ cầm quyền (1984-2004), Guy Roux đã nâng phương pháp tâm lý kiểu “khổ nhục kế” ấy thành một điều đặc trưng trong phong cách huấn luyện của ông. Cúp châu Âu giống như một mảnh đất thiêng liêng gắn liền với huyền thoại mà Guy Roux đã tạo dựng được ở đội bóng này.

Tối nay Auxerre sẽ có trận đấu 101 trên đấu trường châu Âu - Ảnh Getty
Không tính 20 trận dự Cup Intertoto (không được UEFA thống kê), Auxerre đã chơi tròn 100 trận ở các Cúp châu Âu, và chỉ có 6 trong số đó diễn ra ở Champions League, di chuyển tổng cộng qua 26 quốc gia. Fabien Cool, thủ thành kỳ cựu đã góp mặt trong một nửa số trận ấy (51 trận) cho Auxerre, vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc khó quên của anh ở vũ đài châu Âu: “Những trận đấu vĩ đại ư? Chiến thắng trước Arsenal ngay tại Highbury (2-1 vào ngày 22/10/2002), hoặc chiến thắng 4-2 trước Ajax (tứ kết Cúp C3 năm 1993), khi tôi còn rất trẻ. Cũng có thể là trận đấu trước Crete mùa 1997-1998 (Auxerre thua 2-3 ở vòng 1/8), khi chúng tôi nhận một cơn mưa vật thể lạ từ CĐV chủ nhà). Thế nhưng…” – Anh thở dài: “Trận đấu cuối cùng của tôi ở Cúp châu Âu đã diễn ra thật tồi tệ: Chúng tôi thất bại 0-4”.


Trận đấu tồi tệ mà anh nói đến ấy diễn ra trên đất Nga: Cụ thể là Moskva, trước CSKA, tứ kết Cúp UEFA năm 2005. 5 năm sau, thế hệ đàn em của Fabien Cool lại trở lại mảnh đất này, nhưng là St. Peterburg, để tìm đường tiến vào vòng bảng đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nến nhớ rằng trong 100 trận đã qua của họ ở các Cúp châu Âu, chỉ có 6 lần diễn ra ở Champions League.

Rất may là Auxerre 2010 sẽ không phải khốn khổ như Cool và các đồng đội cách đây 20 năm: “Về cái lạnh ư? Tôi nhớ rõ nhất là trận làm khách ở Phần Lan, trước Rovaniemi (Auxerre thắng 5-0-TT&VH). Mọi thứ đều đóng băng. Vậy mà chúng tôi đã tập luyện và thi đấu ở đó trong tổng cộng 13 giờ đồng hồ, như một điều kỳ diệu”. Nhiệt độ hiện tại ở Peterburg là xấp xỉ 20 độ C, điều kiện thời tiết quá lý tưởng để diễn ra một trận bóng đá.

Thế nhưng đội bóng của HLV Jean Fernandez đã “hắt hơi sổ mũi” từ quê nhà: Đội bóng xếp thứ 3 Ligue 1 mùa trước đã hòa cả 2 trận đầu tiên mùa bóng này, trước đội bóng trung bình Lorient ngay trên sân nhà ở vòng đầu, và nay là đội mới lên hạng Brest.

Zenit, ngược lại, đang có phong độ hết sức khủng khiếp: Đội bóng của cựu HLV Roma Luciano Spalletti đã thắng 12/16 trận đã qua ở giải VĐQG, “gác” CSKA 7 điểm. Trong đội hình của họ cũng chẳng thiếu những “tân binh” danh tiếng ở châu Âu như Bruno Alves, hay Danko Lazovic.

Đó sẽ là thử thách thực sự cho Auxerre, như lời HLV Jean Fernandez than thở sau khi nhận kết quả bốc thăm: “Zenit là lá thăm tồi tệ nhất mà chúng tôi bốc phải”. Thế nhưng, để trận đấu thứ 101 ở Cúp châu Âu có ý nghĩa đúng như tầm vóc nó phải có, họ phải dũng cảm đương đầu.

Dự đoán: 1-1


An Ngọc Linh

Đội hình dự kiến

Zenit: Malafeev - Anyukov, Alves, Meira, Hubocan – Danny, Shirokov, Zyryanov, Semak – Lazovic, Kerzakov.
Auxerre: Sorin; Hengbart, Coulibaly, Mignot, Grichting; Pedretti, N’Dinga; Oliech, Le Tallec, Birsa; Jelen

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm