Lyon và Auxerre dự Champions League: Tốt cho Ligue 1

17/05/2010 12:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Nắm trong tay quyền tự quyết suất vào thẳng vòng bảng Champions League, thế nhưng Lille đã lần lượt vứt bỏ hết những lợi thế họ có được, để rồi trở thành kẻ thua cuộc đau đớn nhất: Giấc mơ tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu đã tan vỡ. Nó đến với 2 đội bóng bản lĩnh hơn: Lyon và Auxerre.

Chết ở phút 90

Govou ăn mừng Lyon giành vé dự Champions League, ảnh Getty 
Cuộc đua giành vé dự Champions League bắt đầu rất sớm, và người bắn phát súng hiệu là Auxerre, với bàn mở tỉ số vào phút thứ 6 của trung vệ Hengbart. 27 phút sau, Lille cũng lên tiếng, khi Ricardo Costa đánh đầu chính xác tung lưới Lorient. Sai lầm của Rio Mavuba (mất bóng ở giữa sân) khiến họ nhận bàn thua chỉ sau đó 4 phút, với pha lập công thứ 17 của chân sút Gameiro. Phút bù giờ thứ nhất hiệp một, Gomis mới giúp Lyon vượt lên trong trận gặp Le Mans.

Thế nhưng kịch tính thực sự của cuộc đua chỉ đến vào 45 phút sau. Lille có cơ hội vượt lên dẫn trước, khi trọng tài “tặng” cho họ một quả phạt đền (tình huống quay chậm cho thấy thủ thành Audard chạm bóng và không phạm lỗi với Gervinho) ngay đầu hiệp 2. Của thiên trả địa: Cú đá của Yohan Cabaye bị Audard cản phá. Đó là quả penalty thứ 13 mà Lille được hưởng mùa này, và đáng chú ý là trong 9 lần nhận trách nhiệm đá phạt, Cabaye chỉ sút hỏng một lần. Và đây là lần thứ 2. Cùng lúc đó, Auxerre bị Sochaux cân bằng tỉ số.

Phút 66, Lille nhận bàn thua thứ 2. 2 phút sau, Lyon coi như hoàn thành nhiệm vụ, với pha dứt điểm chân phải chính xác của Pjanic. Cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa Lille và Auxerre. Vào thời điểm ấy, Lille vẫn nhìn thấy Champions League, ở vị trí dự sơ loại. Khi thầy trò Rudi Garcia không bộc lộ quá nhiều quyết tâm để giành ít nhất là một điểm trước Lorient, thì Hengbart giúp Auxerre giành trọn 3 điểm với cú đánh đầu chính xác. Đúng vào phút 90, Lille gục chết.

Tốt, hay không tốt cho Ligue 1?

Việc Lyon chiếm suất vào thẳng vòng bảng Champions League khiến những người hâm mộ Ligue 1 trung lập hiển nhiên hài lòng: Dẫu sau ở đấu trường danh giá ấy, họ vẫn là đội bóng Pháp có kinh nghiệm và sở hữu đội hình có chiều sâu nhất Ligue 1. Băn khoăn còn lại là trường hợp của Auxerre, đội sẽ cùng với Lyon và Marseille dự Champions League mùa sau.

Sẽ rất nhiều người nuối tiếc cho Lille: Họ sở hữu một dàn cầu thủ rất chất lượng, đặc biệt tập trung ở tuyến giữa và hàng công. Sức công phá của họ là khủng khiếp nhất Ligue 1, với 72 bàn ghi được mùa này. Trong khi đó, Auxerre là một hình ảnh trái ngược: Họ chỉ ghi được 42 bàn, nhưng lại có sức phòng thủ đáng nể nhất giải đấu, với chỉ 29 bàn thua.

Tất nhiên, các khán giả thích nhìn thấy một đội bóng phóng khoáng, có trong đội hình những tài năng hàng đầu nước Pháp (thậm chí là ở tầm Thế giới) như Hazard, Gervinho…, đã từng chơi ngang ngửa với những đại gia châu Âu trong quá khứ và hiện tại, đại diện cho Ligue 1 ở Champions League. Thế nhưng ý thức tự quyết yếu đuối của họ trong thời khắc quan trọng nhất đã khiến tất cả phải thất vọng. Trong khi đó, Auxerre dù chưa bao giờ là một đội bóng giỏi tấn công (họ chỉ biết chơi phản công), đã nỗ lực tấn công một cách bền bỉ để giành lấy chiến quả đúng phút 90.

Vì vậy, không thể nói rằng đội quân của Jean Fernandez không xứng đáng. Thế nhưng chắc chắn sẽ có những nghi vấn dấy lên rằng liệu Auxerre, với kinh nghiệm ít ỏi và một đội ngũ bao gồm phần lớn có trình độ chỉ từ trung bình đến khá, liệu có thể làm gì ở Champions League? Trong khi Marseille và Lyon đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị lên kế hoạch mua sắm cho mùa giải mới, thì Auxerre mới chia tay Daniel Niculae (hết hợp đồng), cầu thủ chơi cặp khá ăn ý với chân sút chủ lực Jelen mùa này. Và chính bản thân Jelen cũng đang nằm trong tầm ngắm của… Lyon trên TTCN.

Vì vậy, xem ra chỉ có trường hợp của Lyon là đáng mừng…

Các danh hiệu mùa giải 2009-2010

Đội vô địch: Marseille

Á quân: Lyon

Các đội dự Champions League: Marseille, Lyon (vào thẳng vòng bảng), Auxerre (sơ loại)

Các đội dự Europa League: Lille, PSG

Các đội xuống hạng: Le Mans, Boulogne, Grenoble

Các đội lên hạng: Arles – Avignon, Caen, Brest.

Vua phá lưới: Niang (Marseille): 18 bàn.

Kết quả vòng 38

Boulogne – Rennes 1-0

Lens – Bordeaux 4-3

Lorient – Lille 2-1

Lyon – Le Mans 2-0

Marseille – Grenoble 2-0

Nancy – VA 1-1

Nice – St. Etienne 1-1

PSG – Montpellier 1-3

Sochaux – Auxerre 1-2

Toulouse – Monaco 0-0
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm