Marseille và Auxerre cầm chân nhau: Như một sự thỏa hiệp

03/05/2010 16:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp


(TT&VH) - Sau 13 trận liên tiếp ghi bàn ở Ligue 1 (trên tất cả các mặt trận là 17 trận), lần đầu tiên hàng công đầy sức mạnh của Marseille im tiếng. Thế nhưng con đường đến ngôi vương Ligue 1 lại đang rộng mở hơn bao giờ hết trước mắt thầy trò Didier Deschamps, với một cái bắt tay thỏa hiệp nồng nhiệt từ phía Auxerre.

Cả 2 đều không muốn tấn công?


Hòa Auxerre nhưng Marseille (áo xanh) vẫn thẳng tiến tới ngôi vô địch, ảnh Reuters
Đó là một trận đấu mà 2 bên gần như không tấn công, trái với logic thường thấy của một cuộc đối đầu tranh đoạt ngôi vương giữa đội bóng số một và số 2 của giải đấu. Thế nhưng xét đến cốt lõi, đó không phải một “hiện tượng” quá khó lý giải: Như TT&VH đã phân tích trước trận, Auxerre là đội bóng có hàng phòng ngự cực tốt, nhưng tấn công không mấy ấn tượng. Họ chỉ giỏi đá phản công, mà tất nhiên là ở thế không nhất thiết phải giành chiến thắng (HLV Didier Deschamps cũng phát biểu sau trận rằng: “Hòa là đẹp”), Marseille cũng không quá mặn mà lao lên tấn công để tạo điều kiện cho đối thủ giăng bẫy.

Kết quả? Trong một trận đấu giữa 2 đội bóng, theo thứ hạng, là xuất sắc nhất Ligue 1, chỉ có vỏn vẹn… 7 cú sút cầu môn: 3 cho Auxerre và 4 cho Marseille. Trong khi đó, cuộc chiến giữa sân trở nên nóng bỏng quá mức cần thiết: Auxerre phạm 20 lỗi, còn con số ấy bên phía Marseille là 17. Sự quyết liệt ấy phủ nhận rằng 2 bên đã có một thỏa thuận ngầm trước trận này, nhưng rõ ràng, khi cả Marseille và Auxerre đều trình diễn một diện mạo xuất sắc ở hàng thủ, thì tất nhiên, ý thức chơi bóng của họ trong trận này là chú trọng đặc biệt đến khâu phòng ngự.

Kết cục có lợi cho cả 2

Thực tế, nếu ai đó có ý định thổi phồng tham vọng của Auxerre mùa này, họ sẽ phải thất vọng. Với một đội bóng đã kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 8 chung cuộc, việc giữ vững vị trí thứ 2, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League, là một điều quá kỳ diệu. Với Marseille, khi trong 3 vòng đấu cuối, họ có 2 trận đấu được dự báo là khó khăn trước 2 đối thủ khó chịu là Lille và Rennes, việc chơi thận trọng trước Auxerre để duy trì khoảng cách 5 điểm là một điều cần thiết. Nếu để thua, thầy trò Deschamps có thể sẽ phải ôm hận, vì khoảng cách 2 điểm sẽ thổi bùng hy vọng cho Auxerre trong những vòng còn lại.

Tương tự, Auxerre cũng đủ khôn ngoan để nhận thấy rằng Lille hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với thầy trò Jean Fernandez xuống còn vỏn vẹn 1 điểm, nếu hoàn tất đủ số trận. Một điểm trước Marseille không phải là một kết quả quá tồi, và cộng thêm “thói quen” chơi phòng ngự phản công vốn có  , không có gì khó hiểu khi họ chấp nhận một “thỏa hiệp” với đội bóng thành phố cảng miền Nam. Để giữ vững vị trí số 2.

Tất nhiên, đó là một “thỏa hiệp” không mang nhiều ý nghĩa tiêu cực, bởi chính cục diện Ligue 1 hiện tại và những đặc thù về lối chơi đã đưa họ đến với kết quả hòa không bàn thắng, có lợi cho cả 2. Thế nhưng nó cũng phản ánh một khía cạnh không có lợi cho tính cạnh tranh của giải đấu: Việc biết mình biết ta bao là điều quan trọng, nhưng đôi khi, muốn giành lấy vị trí số một, bạn phải biết chấp nhận rủi ro. Đó là tinh thần mà Auxerre và Marseille đã không thể hiện được trong trận đấu vừa qua. Tất nhiên, nếu nhìn vào cảnh tượng thê thảm hiện tại của Lyon và Bordeaux sau những cố gắng vượt sức mình ở Champions League, họ có lý do để “thỏa hiệp”. Thế nhưng họ, nhất là Auxerre, có lẽ sẽ cảm thấy đôi chút khiên cưỡng khi đón lấy lá cờ đầu trong chiến dịch Champions League của người Pháp vào năm sau.

Một năm vĩ đại của người Pháp!

Với trận bán kết toàn Pháp đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League và màn trình diễn tổng thể của các CLB Ligue 1, chưa bao giờ người Pháp đạt được điểm số ấn tượng như mùa này trên BXH UEFA. Trong thành quả này, thành công của Lyon và Bordeaux ở Champions League mùa này đóng vai trò quyết định: Với 7 chiến thắng sau 10 trận ở Champions League, Bordeaux chiếm giữ vị trí thứ 4 trên BXH các CLB mùa 2009-2010, trong khi Lyon chễm chệ ở vị trí thứ 6, ngay dưới M.U và thậm chí còn đứng trên cả những gã khổng lồ như Real Madrid (thứ 10) hay Arsenal (thứ 7). Màn trình diễn với số điểm cao kỷ lục đối với chính bản thân họ mùa này chưa giúp Ligue 1 vượt mặt các nền bóng đá hàng đầu như Anh, Italia hay TBN, Đức, nhưng đã giúp họ củng cố vững chắc vị trí hiện tại: Đầu mùa, Pháp chỉ hơn Nga đúng một điểm trên BXH, thế nhưng hiện tại, khoảng cách đã là ngót 10 điểm!

        BXH UEFA 5 mùa gần đây

Nước/Mùa             05-06           06-07           07-08     08-09       09-10     Tổng

1. Anh                   14.428         16.625         17.875    15.000     17.214    81.142

2. TBN                  15.642         19.000         13.875     13.312    17.500   79.329

3. Đức                  10.437         9.500           13.500     12.687    18.083    64.207

4. Italia                  15.357         11.928         10.250      11.375    15.142   64.052

5. Pháp                 10.812         10.000         6.928        11.000     15.000   53.740


          BXH các CLB mùa 2009-2010

1. Inter         32.0284

2. Bayern     30.6166

3. Barcelona 30.5000

4. Bordeaux  30.0000

5. M.U          28.4428

6. Lyon        28.0000

7. Arsenal     25.4428

8. Fiorentina  24.0284

9. Fulham       23.4428

10. Real Madrid 22.5000

*Các BXH được thống kê cho đến ngày 29/4 năm nay


  An Ngọc Linh

       

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm