02h00 ngày 1/5, Auxerre – Marseille: Phán quyết cuối cùng?

30/04/2010 12:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Dấu chấm hỏi đằng sau mệnh đề ấy sẽ được tước bỏ, nếu Marseille giành được ít nhất một kết quả hòa trên sân của Auxerre. Thiên đường đang ở rất gần thầy trò Didier Deschamps.

Những cỗ máy chiến thắng

Ngày 7/2 năm nay, Auxerre gây một cú sốc lớn sau khi để cho đội cuối bảng Grenoble (hiện tại đã xuống hạng) đè bẹp với tỉ số 5-0. Thế nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, những ám ảnh từ thảm bại ấy đã tan thành mây khói: Đội bóng của HLV Jean Fernandez trải qua 12 trận bất bại (8 chiến thắng) và nâng vị thế của họ từ một hiện tượng đơn thuần thành một ứng viên nghiêm túc cho chức VĐ.


Nếu có điểm trước Auxerre, Marseille (trái) sẽ tiến sát đến ngôi "vua" Ligue 1, ảnh AP
Marseille cũng đang mở tốc lực tối đa trong năm mới: Họ đã trải qua 13 trận bất bại liên tiếp ở Ligue 1 (thắng đến 11 trận!). Và như được định mệnh sắp đặt, khi Bordeaux và Lyon đang chìm trong vũng lầy, 2 đội bóng xuất sắc nhất trong năm 2010 là Auxerre và Marseille chạm trán nhau để trả lời cho băn khoăn: Ai sẽ là ông vua của nước Pháp? Một trận chiến bất ngờ của những ứng viên đã chơi không nổi bật trong quãng thời gian đầu mùa giải.

Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 cỗ máy chiến thắng với những phong cách trái ngược: Marseille đang là đội bóng có hàng công khủng khiếp thứ 2 Ligue 1, với 62 bàn thắng (đội bóng xuất sắc nhất là Lille có 63 bàn), còn Auxerre sở hữu hàng thủ số một giải đấu hiện tại, với chỉ 26 lần để thủng lưới (hàng thủ mạnh số 2 chính là… Marseille, với 32 bàn thua).

Tấn công và phản công

Những điểm mạnh riêng ấy dễ dàng dẫn đến phán đoán rằng ngay cả khi được chơi sân nhà, Auxerre cũng sẽ đá phản công, và thực tế, họ không phải là một đội bóng có khả năng tấn công tốt. Đó sẽ là lợi thế đáng kể cho Marseille, nếu họ chủ trương chỉ cần một trận hòa là đủ. Thế nhưng những diễn biến càng về cuối mùa giải càng cho thấy sự hưng phấn của thầy trò Deschamps vẫn luôn dẫn dắt họ vào một lối đá thiên về áp đặt, luôn hướng lên phía trước, và đó lại là môi trường cho cái bẫy phản công của Auxerre được dịp tung hoành.

2 nét cơ bản trong lối chơi phản công của Auxerre là những đường phất bóng tầm xa chính xác của Benoit Pedretti, và khả năng dứt điểm chỉ sau một đến hai chạm của chân sút chủ lực Ireneusz Jelen. Điều nguy hiểm cho Marseille là trong khi Jelen đã ghi đến 8 bàn chỉ trong 10 trận gần đây, thì Pedretti đã có 2 đường chuyền quyết định ở 3 vòng đấu gần nhất, một cho Daniel Niculae và một cho chính Jelen. Phong tỏa Pedretti là một việc rất khó, bởi anh thường xuyên chơi rất gần hàng thủ với thứ vũ khí là bóng dài. Thế nhưng hàng thủ Marseille hoàn toàn có đủ tự tin để “bắt chết” Jelen: Cặp trung vệ Mbia – Diawara đã bổ sung cho nhau rất tốt và trám vào vị trí các hậu vệ cánh bỏ lại một cách xuất sắc trong những tình huống chống phản công trong những trận gần đây (chỉ thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn trong 7 trận gần đây).

Thực tế thì với thế không buộc phải thắng, Marseille vẫn có toàn quyền quyết định. Mà kể cả khi khả năng xấu nhất có xảy ra, có thể Lyon, với mục tiêu dự Champions League chưa hoàn tất, sẽ thay họ để chặn đứng bước tiến của Auxerre ở vòng sau.
 
Dự đoán: 0-1
 
 

Đội hình dự kiến

Auxerre: Sorin – Hengbart, Gritchting, Coulibaly, Berthod – Dudka, Pedretti, Bersa, - Oliech, Niculae, Jelen

Marseille: Mandanda – Heinze, Diawara, Mbia, Bonnart – Cisse, Kabore, Lucho – Valbuena, Brandao, Niang

Bordeauxchìm vào hố sâu khủng hoảng!

Nhà ĐKVĐ đang rơi xuống vực thẳm với một tốc độ không thể ngăn cản: Thất bại trước VA trong trận đá bù vòng 30 Ligue 1 đã là trận thua thứ 5/6 trận không thắng gần đây của họ ở Ligue 1. Thiếu đi chất liệu tốt nhất cho lối chơi kỹ thuật với sự vắng mặt của Yoann Gourcuff (chấn thương), Bordeaux lại tiếp tục để lộ một điểm yếu lớn của họ thời gian gần đây: Dễ dàng để đối thủ áp chế về mặt tinh thần và thể lực bằng một lối chơi rắn, không ngần ngại phạm lỗi (thống kê cho thấy VA phạm đến 22 lỗi và phải nhận đến 4 thẻ vàng, trong khi Bordeaux “chỉ” phạm 16 lỗi). Cặp trung vệ Henrique mắc vô số lỗi vị trí và kèm người trong trận đấu này, và Bordeaux có thể không chỉ thủng lưới 2 bàn nếu VA chắt chiu cơ hội hơn. Trận thua này khiến hy vọng dự Cúp châu Âu của Bordeaux là khá mờ mịt, với 3 điểm kém đội giữ vị trí dự Europa League là Montpellier, và 4 điểm kém vị trí dự vòng sơ loại Champions League do Lille nắm giữ.

Kết quả đá bù vòng 30 Ligue 1

VA – Bordeaux 2-0

Lịch vòng 35

Thứ 4 (28/4) 0h00: Monaco – Le Mans (1-1), Grenoble – PSG (0-4); Thứ 7 (1/5) 02h00: Auxerre – Marseille (2-0); Chủ nhật (2/5) 22h00: Bordeaux – Toulouse (2-1), Lille – Nancy (4-0), Rennes – Sochaux (0-2), St. Etienne – Lens (0-1), VA – Lorient (2-3), Boulogne – Nice (2-2); Thứ 2 (3/5) 02h00: Montpellier – Lyon (2-1)
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm